Radamel Falcao: Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!

07:38 Thứ ba 10/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Đã qua rồi, cái thời mà Falcao trở thành nỗi khiếp sợ với bất kì hàng phòng ngự nào trên thế giới. Với cú sút đưa bóng đi ra ngoài một cách đầy khó hiểu ở trận đấu vừa qua, không thể nhớ nỗi đó đã là lần thứ mấy “mãnh hổ” xứ Colombia tỏ ra vô duyên trước khung thành đối phương.

Chú “ong thợ” Falcao

Theo sát màn trình diễn của cựu tiền đạo Athletico Madrid kể từ khi chuyển đến sân Old Traford, chắc chắn những gì tồn đọng lại trong tâm trí NHM chỉ có thể mô tả ở hai từ “thất vọng”. Trong những thời khắc cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa hè 2014, United đã bất ngờ công bố hoàn tất bản hợp đồng mượn Falcao từ Monaco.

Có lẽ ngay đến cả những CĐV lạc quan nhất, họ cũng không thể liên tưởng đến việc M.U có được Falcao trong khoản thời gian ngắn đến như vậy (trước đó, Arsenal và Real Madrid mới là những đội theo sát chân sút người Colombia chứ không phải M.U).

Đã qua rồi, cái thời mà Falcao trở thành nỗi khiếp sợ với bất kì hàng phòng ngự nào trên thế giới.

Ngay lập tức, cái tên Falcao đã trở thành một trong những đề tài được nhắc đến nhiều nhất ở thời điểm đó. Các đội bóng khác đã ngỡ ngàng? Còn với các CĐV của United, thật khó để diễn tả được niềm vui sướng tột cùng của họ ở thời điểm đó. Bổ sung thêm một chân sút chất lượng vốn đã được cả thể giới công nhận, lại chỉ mất vỏn vẹn 7 triệu bảng để mượn anh từ nước Pháp, không vui sao được cơ chứ?

Tuy nhiên, đúng là cuộc đời chẳng như một giấc mơ. Thật không thể tin nỗi viễn cảnh mịt mù của Falcao ở thời điểm hiện tại, từ chỗ được kì vọng lớn lao, cầu thủ 29 tuổi giờ đây giống như một cục nợ cần tống đi ở sân Old Trafford. Kết thúc trận đấu trên sân của West Ham United, không ít người đã đứng lên chỉ trích Falcao vì màn trình diễn đầy nhạt nhòa và bế tắc.

Nhìn cái cách mà Falcao thể hiện trên sân, liệu có ai dám tin đó là cầu thủ mang trên mình biệt danh “mãnh hổ”? Không, có lẽ “chú ong thợ” mới là sự mô tả hợp lí nhất. Falcao có thừa quyết tâm, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Anh chạy khắp mặt sân, sẵn sang lao vào tranh chấp, giữ bóng và chuyền bóng. Tuy nhiên, đến khi hướng tới phần sân sở trường (vòng 16m50), Falcao lại tỏ ra vô duyên đến kì lạ. Không những không hoàn thành tốt ở vai trò di chuyển của một mũi nhọn trên hàng công, Falcao lại không biết chắt chiu những cơ hội cực kì quý giá trong lúc đội bóng đang gặp khó.

Falcao có thật sự gian lận tuổi?

Cách đây hơn một năm, khi mới chuyển đến khoác áo AS Monaco, Ranamel Falcao đã dính vào nghi án gian lận tuổi. Ở thời điểm đó, cựu vua phá lưới Europa League 2010/2011 đang ở độ tuổi 27, song một đài truyền hình tại quê nhà của Falcao lại tố cáo 29 mới là độ tuổi thật của anh. Tuy nhiên sau đó Falcao đã được minh oan.

Và khi theo dõi Falcao thi đấu trong màu áo của United, một lần nữa chúng ta phải nhắc đến vấn đề này. 28 tuổi, song Falcao thi đấu cứ ngỡ như đã ở ngưỡng ngoài 30. Những bước chạy hết sức nặng nề cũng khả năng tì đè bỗng yếu ớt hơn người ta nghĩ. Không biết Falcao có thể cải thiện được tình hình trong thời gian tới hay không, còn thực tế bây giờ cho thấy, anh đã sa sút đi quá nhiều.

Cơ hội không phải là không có, nhưng Falcao lại đưa NHM đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Có lẽ anh nên trở về Monaco để tìm lấy ánh hào quang xưa của mình. Còn với United, họ biết sẽ phải làm gì khi Falcao đang nhận mức lương lên đến 225 nghìn bảng Anh/tuần?

(Bạn đọc: H.T)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục