“Quỷ đỏ” có trái tim “chuột nhắt”

17:52 Thứ ba 23/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong kỷ nguyên Alex Ferguson, Man Utd luôn biết cách “gieo sầu” cho các đối thủ của mình bằng những màn lội ngược dòng không tưởng, những bàn thắng ở phút bù giờ để từ “địa ngục” trở lại “thiên đường” chỉ trong tích tắt. Điều đó đã trở thành bản lĩnh của “Quỷ đỏ”, là niềm tự hào của những manucians. Thế nhưng, bản lĩnh ấy đã “nghỉ hưu” cùng Sir Alex.

Dưới bàn tay của Sir Alex, “Quỷ đỏ” là một đội bóng rất khó bị đánh bại; kể cả khi bị dẫn bàn, MU cũng biết cách làm cho đối phương phải “kinh hồn bạt vía” để giành chiến thắng và thậm chí thất bại. Ký ức ngọt ngào nhất để “Quỷ đỏ” khắc sâu trong trái tim người hâm mộ không thể không nhắc đến trận chung kết Champions League 1999. “Hùm xám” Bayern Munich khi ấy là một đội bóng đậm chất Đức, cực kỳ lỳ lợm và khó bị đánh bại và sở hữu đội hình xuất sắc với những Oliver Kahn, Lothar Matthaus, Mehmet Scholl, Mario Basler và đặc biệt là Stefan Effenberg.

Trong đêm Nou Camp huyền diệu ấy, mặc dù xuất trận thiếu vắng cặp tiền vệ trung tâm xuất chúng là Roy Keane - Paul Scholes và sớm bị vươn lên dẫn trước do cú đá phạt thông minh của Mario Basler; khung thành của P. Schmeichel liên tục chao đảo bởi những pha tấn công của “Hùm xám”. Trong 90 phút chính thức, “Quỷ đỏ” không tài nào xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố của Bayern. Thế rồi, bi kịch đến với “Hùm xám” chỉ trong 3 phút bù giờ ngắn ngủi. Lần lượt Teddy Sheringham và “siêu dự bị” và Ole Gunnar Solskjaer ghi liên tiếp 2 bàn thắng giúp “Quỷ đỏ” lội ngược dòng đầy kịch tính và lên ngôi trước sự ngỡ ngàng của những cổ động viên và cầu thủ Bayern.

Manchester United đang run sợ. Ảnh Getty

Trước ấy, khi phút bù giờ bắt đầu, bộ phận trang trí ở dưới sân đã quấn những dải ruy-băng của Bayern Munich quanh chiếc Cúp vô địch. Trên khán đài, các cổ động viên “Hùm xám” đã đốt pháo ăn mừng chiến thắng. Và ở khu VIP, chủ tịch UEFA Johansson đã rời ghế ngồi sẵn sàng cho lễ trao cúp.

Trên đường từ khán đài xuống dưới sân, ông Johansson phải đi qua một khu riêng biệt cho khách mời danh dự để xuống đường hầm dành cho cầu thủ. Màn lội ngược dòng đã diễn ra nhanh đến mức khi xuất hiện dưới đường pitch, Johansson đã bị sốc. “Tôi không thể tin nổi, những người chiến thắng đang khóc còn những kẻ thất bại đang nhảy múa”. Có lẽ đó là phút giây đáng tự hào nhất, đồng thời chính thức mở ra một chương mới trong lịch sử Man Utd kể từ kỷ nguyên của Sir Matt Busby huyền thoại.

Khi Sir Alex quyết định nghỉ hưu, ai cũng có thể dự đoán được “Quỷ đỏ” sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng chưa đến mức mất đi bản lĩnh của một “ông kẹ” ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. “Người được chọn” David Moyes lên nắm quyền, MU trở thành “con chuột nhắt”. Ngay trên thánh đường Old Trafford, “Quỷ đỏ” lần đầu tiên thua các đối thủ West Brom (kể từ năm 1978), Everton (1992), Newcastle (1972).

Không dừng lại ở đó, Moyes đã phá không biết bao nhiêu kỷ lục do Sir Alex tốn bao nhiêu công sức và tâm huyết đã xây dựng. Đặc biệt, kể từ mùa giải năm ngoái, MU rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần bị dẫn trước, MU không thể giành chiến thắng, đa phần là thất bại và rất ít cơ hội để giành được một trận hòa. Những màn lội ngược dòng không tưởng chỉ còn là hoài niệm. “Quỷ đỏ” đã đánh mất bản lĩnh và cái uy của chính mình. Những đối thủ của MU không còn kiêng nể, e sợ họ như trước. Gặp MU, họ luôn đá với hơn 100% phong độ và luôn tự tin về cơ hội giành chiến thắng, kể cả là những “con mồi” của MU trong kỷ nguyên Sir Alex.

Dường như thất bại trong mùa trước đã gây ra hiệu ứng tâm lý tiêu cực cho các cầu thủ MU. Trong 6 trận đấu chính thức của mùa giải mới, MU đã thua đến 3 và hòa 2. Đáng nói hơn, khi nào bị thủng lưới trước là MU cầm chắc thất bại; ghi bàn trước (trận gặp Sunderland) MU bị gỡ hòa. Đặc biệt, trận đấu điên rồ trên sân King Power cuối tuần qua đã phơi bày gần như mọi yếu điểm về mặt bản lĩnh của “Quỷ đỏ”. Dẫn trước đối thủ đến 2 bàn cách biệt (2-0 trong hiệp 1 và 3-1 trong hiệp 2), thế nhưng MU đã để thủng lưới đến 5 bàn khi trận đấu kết thúc. Nhiều ý kiến cho rằng MU thua do họ không biết phòng ngự. Đó là một ý kiến khá chính xác. Thế nhưng, nhìn tâm trạng “run rẩy” của các cầu thủ MU khi họ bị rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, việc Leicester ghi liên tiếp 3 bàn thắng nữa là điều tất yếu.

Đáng lẽ ra, với hàng tiền vệ dư thừa kỹ thuật và bản lĩnh của một đội bóng lớn, MU nên cầm bóng để làm giảm nhịp độ trận đấu và hưng phấn của đội chủ nhà. Đằng này, họ tỏ ra sợ hãi và bị cuốn theo lối đá của Leicester để rồi chuốt lấy thất bại trong nhục nhã.

Đây không đơn thuần là một trận đấu 3 điểm mà là một cái giáng nặng nề vào tham vọng cũng như bản lĩnh của “Quỷ đỏ”. Kể từ đây, các đối thủ sẽ lấy “tấm gương Leicester” để chiến đấu khi chạm trám MU. Không những vậy, hiệu ứng tâm lý của các cầu thủ MU sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là trong các trận cầu lớn hoặc ở các thời điểm nhạy cảm.

Tất nhiên, bản lĩnh không chỉ được xây dựng trong ngày một ngày hai. Van Gaal cần thời gian để lắp ghép các tân binh thành một khối thống nhất, trở thành những chiến binh thật sự. Thế nhưng, khi đã bỏ vào thị trường chuyển nhượng hơn 150 triệu bảng, “Ngài tuy líp thép” cũng hiểu rằng sự kiên nhẫn và ban lãnh đạo MU giành cho ông sẽ tỷ lệ nghịch với khoản đầu tư mà họ bỏ ra. Nếu MU vẫn sở hữu những trái tim “chuột nhắt” như các trận đấu đã qua, Van Gaal sẽ phải trả giá bằng “chiếc ghế” của chính mình.

(Bạn đọc Trần Hải Đoàn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục