Quốc Vượng nghỉ tập ở SLNA : Dấu chấm hết

10:49 Thứ hai 31/12/2012

Văn Quyến đã tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm khi V.Ninh Bình xác nhận sẽ kí hợp đồng trong những ngày tới thì một cựu ngôi sao đình đám khác của ĐTVN đang lâm vào cảnh đường cùng, với tình hình như thế này, có đến 99 % Quốc Vượng sẽ phải giải nghệ ở tuổi 30.

Tái xuất ở mùa giải 2012 trong sắc áo xứ Thanh và chơi khá tốt ở những vòng đấu đầu tiên, ai cũng mừng cho Quốc Vượng. Tuy nhiên, những rắc rối không đáng có ở hậu trường khiến anh bị cắt hợp đồng trước thời hạn dù V.League chưa đi qua nửa chặng đường.

Không được thi đấu không có nghĩa Vượng thành người tự do khi trước đó đã trót ứng trước số tiền của cả 3 năm, muốn gia nhập bến đỗ mới, anh phải chồng đủ 400 triệu đền bù cho bầu Đệ, có điều con số đó hoàn toàn ngoài tầm tay của cầu thủ này.

Văn Quyến, Quốc Vượng, hai cầu thủ từng là trụ cột của bóng đá VN

“Tôi sẵn sàng thi đấu không lương, được khoác lên mình chiếc áo của SLNA một lần nữa là ước mơ lớn nhất lúc này, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy Quốc Vượng vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao…” anh chia sẻ khi được HLV Nguyễn Hữu Thắng đồng ý cho tập cùng đội.

Công bằng mà nói, trong thời gian “thử việc”, Vượng “Cơ” rất cố gắng, BHL của SLNA đánh giá rất cao nỗ lực của anh, thậm chí đã có lúc tính đến khả năng kí hợp đồng: “Cậu ấy luôn ra sân với quyết tâm rất cao, dù chỉ là những buổi tập nhưng Quốc Vượng rất “sung”, thường là người chạy nhiều nhất, đã bước vào tuổi băm, lại phải xa rời bóng đá đỉnh cao khá lâu nhưng Vượng vẫn duy trì được nền tảng thể lực khá tốt, chúng tôi sẽ xem xét…” một người trong thành phần BHL đưa ra quan điểm.

Nhưng đùng một cái, Vượng mất hút cả… tháng nay. Ban đầu, cầu thủ 30 tuổi xin phép cho nghỉ ít ngày để chăm sóc vợ mới sinh, ngay khi ổn định sẽ quay trở lại tập luyện, nhưng Vượng liên tục kéo dài “kì nghỉ” của mình.

Không khó để lí giải cho hành động của Quốc Vượng, đang ở những năm cuối của sự nghiệp, lại vừa mới lập gia đình, hơn ai hết anh cần khoản thu nhập ở mức tương đối để lo toan hàng ngày. Nhưng tình hình hiện tại điều đó rất khó thực hiện, SLNA vốn không dư dả gì về mặt tài chính, lại đang trải qua khủng hoảng khi nhà tài trợ thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng.

Bao nhiêu tiền đều gom hết vào để giữ chân những trụ cột như Trọng Hoàng, Văn Hoàn hay Đình Đồng, chỉ khi giải quyết xong những “chuyện lớn” mới tính đến việc giải phóng Quốc Vượng thoát khỏi Thanh Hóa.

Lối sống phức tạp dựa trên một cá tính quá mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Vượng thẳng tính, sống có tình có nghĩa với anh em, nhưng tính khí bốc đồng nên thường dính phải những rắc rối không đáng có, nếu liệt kê chuyện hậu trường của anh thù có khi phải viết thành sách…

Dù yêu hay ghét nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của Quốc Vượng, khi còn ở đỉnh cao phong độ anh chính là một trong những tiền vệ trung tâm cứng cựa nhất Đông Nam Á, là đối trọng thực sự của ThongLao.

Chẳng phải Văn Quyến hay Công Vinh mà chính anh mới là nhân tố sống còn của đội tuyển, giúp Việt Nam sẵn sàng đá sòng phẳng với bất kì đối thủ nào trong khu vực. Nhưng tất cả chỉ còn là hoài niệm mà thôi, “tre già măng mọc”, thời của Quốc Vượng đã qua rất lâu rồi, vẫn biết đó là sự thật khó chối bỏ nhưng cái kết của ngôi sao đình đám một thời sao mà chua xót quá.

Minh Việt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục