Vượt qua quá khứ
Ở Việt Nam, thời đỉnh cao của các cầu thủ thủ không dài nhưng họ, khi còn là những người trẻ đã phí phạm khoảng thời gian tươi đẹp đẹp nhất của cuộc đời “quần đùi áo số” chỉ vì một phút nông nổi. Và Phạm Văn Quyến, Lê Quốc Vượng, Trần Hải Lâm, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Bật Hiếu, Lê Văn Trương, Huỳnh Quốc Anh mãi đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam với vết nhơ bán độ ở SEA Games 23 (2005).
HLV trưởng tuyển Việt Nam lúc bấy giờ, ông Alfred Riedl có nói một câu nhói lòng dành cho “cậu bé Vàng” Văn Quyến: “ Đến Văn Quyến mà bán độ thì tôi chằng còn biết tin ai nữa !”. Ông Riedl buồn, NHM Việt Nam nào có vui hơn, hình tượng các chàng trai trẻ tài năng trong mắt họ sụp đổ, hy vọng của họ cũng hao mòn theo những án phạt, lệnh cấm thi đấu nhiều năm.
Nhưng với ý chí của bản thân, tình yêu bóng đá cùng sự cưu mang của xã hội, những tài năng trẻ một thời ấy đã bắt đầu lại cuộc đời cầu thủ của mình và đạt được thành công nhất định. Quốc Vượng kinh qua Thể công, xi măng Xuân Thành Hà Tĩnh ( tiền thân của XM.XT Sài Gòn) và Thanh Hóa, CLB mà Bật Hiếu đang mang khoác áo. Văn Trương mang băng đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai. Bộ đôi Phước Vĩnh – Hải Lâm về SHB Đà Nẵng, hợp thành cặp trung vệ thép trong mùa giải V- League 2009 bất khả chiến bại của đội bóng miền Trung. Văn Quyến có được vinh quang tương tự vào năm 2010 và 2011 khi quay về nơi “chôn rau cắt rốn” Sông Lam Nghệ An. Nhưng thành công hơn cả là Quốc Anh, anh giành được mọi vinh quang cấp CLB ở SHB Đà Nẵng cùng Quả bóng vàng Việt Nam 2012…
Quả bóng vàng của ý chí
Tối mùng 7/5, Huỳnh Quốc Anh được vinh danh Quả bóng Vàng Việt Nam 2012. Đây là kết quả xứng đáng với những gì mà tiền vệ gốc Quảng Nam thể hiện, không chỉ trở thành hạt nhân chính trong đội hình nhà tân vô địch V – League SHB Đà Nẵng, Quốc Anh còn là cầu thủ chơi ổn định nhất của ĐTQG Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2012.
Trong một năm không thành công của bóng đá nước nhà, có thể Quả bóng Vàng dành cho Quốc Anh chỉ mang tính chất khích lệ nhưng dù sao, nó vẫn là cách để giới mộ điệu ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của Quốc Anh nói riêng, thế hệ cầu thủ từng một thời lầm lỡ nói chung nhằm tìm lại chính mình. Tấm gương của Quốc Anh cũng là bài học quý báu cho nhiều thế hệ cầu thủ khác: dù muộn còn hơn không.
Trên những trang báo điện tử, người ta vẫn gọi Quốc Anh là “cầu thủ bán độ”, cầu thủ từng dính chàm” nhưng sau đêm nay, hãy gọi anh là “ Quả bóng vàng Việt Nam”, như cái cách mà người ta gọi Thành Lương, Công Vinh hay Minh Phương vậy…
(Bạn đọc: Duy Anh)
![]() |
Ở Việt Nam, thời đỉnh cao của các cầu thủ thủ không dài nhưng họ, khi còn là những người trẻ đã phí phạm khoảng thời gian tươi đẹp đẹp nhất của cuộc đời “quần đùi áo số” chỉ vì một phút nông nổi. Và Phạm Văn Quyến, Lê Quốc Vượng, Trần Hải Lâm, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Bật Hiếu, Lê Văn Trương, Huỳnh Quốc Anh mãi đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam với vết nhơ bán độ ở SEA Games 23 (2005).
HLV trưởng tuyển Việt Nam lúc bấy giờ, ông Alfred Riedl có nói một câu nhói lòng dành cho “cậu bé Vàng” Văn Quyến: “ Đến Văn Quyến mà bán độ thì tôi chằng còn biết tin ai nữa !”. Ông Riedl buồn, NHM Việt Nam nào có vui hơn, hình tượng các chàng trai trẻ tài năng trong mắt họ sụp đổ, hy vọng của họ cũng hao mòn theo những án phạt, lệnh cấm thi đấu nhiều năm.
Nhưng với ý chí của bản thân, tình yêu bóng đá cùng sự cưu mang của xã hội, những tài năng trẻ một thời ấy đã bắt đầu lại cuộc đời cầu thủ của mình và đạt được thành công nhất định. Quốc Vượng kinh qua Thể công, xi măng Xuân Thành Hà Tĩnh ( tiền thân của XM.XT Sài Gòn) và Thanh Hóa, CLB mà Bật Hiếu đang mang khoác áo. Văn Trương mang băng đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai. Bộ đôi Phước Vĩnh – Hải Lâm về SHB Đà Nẵng, hợp thành cặp trung vệ thép trong mùa giải V- League 2009 bất khả chiến bại của đội bóng miền Trung. Văn Quyến có được vinh quang tương tự vào năm 2010 và 2011 khi quay về nơi “chôn rau cắt rốn” Sông Lam Nghệ An. Nhưng thành công hơn cả là Quốc Anh, anh giành được mọi vinh quang cấp CLB ở SHB Đà Nẵng cùng Quả bóng vàng Việt Nam 2012…
Quả bóng vàng của ý chí
Tối mùng 7/5, Huỳnh Quốc Anh được vinh danh Quả bóng Vàng Việt Nam 2012. Đây là kết quả xứng đáng với những gì mà tiền vệ gốc Quảng Nam thể hiện, không chỉ trở thành hạt nhân chính trong đội hình nhà tân vô địch V – League SHB Đà Nẵng, Quốc Anh còn là cầu thủ chơi ổn định nhất của ĐTQG Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2012.
Trong một năm không thành công của bóng đá nước nhà, có thể Quả bóng Vàng dành cho Quốc Anh chỉ mang tính chất khích lệ nhưng dù sao, nó vẫn là cách để giới mộ điệu ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của Quốc Anh nói riêng, thế hệ cầu thủ từng một thời lầm lỡ nói chung nhằm tìm lại chính mình. Tấm gương của Quốc Anh cũng là bài học quý báu cho nhiều thế hệ cầu thủ khác: dù muộn còn hơn không.
Trên những trang báo điện tử, người ta vẫn gọi Quốc Anh là “cầu thủ bán độ”, cầu thủ từng dính chàm” nhưng sau đêm nay, hãy gọi anh là “ Quả bóng vàng Việt Nam”, như cái cách mà người ta gọi Thành Lương, Công Vinh hay Minh Phương vậy…
(Bạn đọc: Duy Anh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















