Quên trận đấu tại Old Trafford đi!

16:22 Thứ tư 06/03/2013

Không còn nghi ngờ gì nữa, thẻ đỏ của Nani là sai lầm của trọng tài. Và nó đã gián tiếp làm xoay chiều trận đấu tại Old Trafford. Phải thừa nhận rằng, Man Utd đã chơi hay hơn Real trong hiệp 1, nhưng cái nghiệt ngã của bóng đá là, không phải lúc nào đội chơi hay hơn cũng giành thắng lợi.

Trọng tài đáng trách vì ông đã phá hỏng một trận đấu được chờ đợi. Cakir có lỗi nhưng không hề có tội. Trong một cuộc chơi như bóng đá, trọng tài và sai lầm của trọng tài là một phần không thể tách rời. Một câu quen thuộc trong bóng đá nhưng chưa bao giờ được chấp nhận dễ dàng. Man Utd có thể thua oan nhưng như thế không có nghĩa là, Real không xứng đáng thắng.

Bây giờ tranh cãi thì mọi chuyện cũng đã rồi. Vấn đề là cần chấp nhận thất bại, và nhìn nhận chiến thắng này ra sao? Để đi tiếp chặng đường phía trước.

Thẻ đỏ của Nani là sai lầm của trọng tài. Ảnh: Internet.

Đêm qua, đã có những lúc giấc mơ La Decima của Real ở rất gần vực thẳm “chết”, nhất là khi Man Utd có bàn thắng mở tỷ số, và Quỷ đỏ thể hiện một lối chơi tuyệt vời trong phòng ngự. Đó thực sự là một cảnh báo cho tham vọng của giành Champions League của Mourinho. “Người đặc biệt”, và Real đã thực sự bế tắc trong những phút ấy (hãy nhìn cách cách Mourinho dựa lên bức tường), đến khi Nani nhận thẻ đỏ thì trận đấu mới được giải quyết.

Một lần nữa, Real phải ghi nhớ rằng, may mắn như vậy sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Muốn giành Decima, “Người đặc biệt” nên tranh thủ sức mạnh nội tại của mình. Những yếu tố khách thể không phải, và không nên là cơ sở cốt lõi tạo nên một nhà vô địch.

Với Man Utd, có chút lưu luyến, có chút tiếc nuối là chuyện rất nên làm. Nhưng đừng trách trọng tài và đừng ca thán về trận đấu này thêm nữa. Tất cả chỉ làm con tim thêm nhói đau.

Thất bại đêm qua cho thấy qui luật của bóng đá, và cuộc đời rất rõ ràng: không có qui luật nào cả. Vì thế, nó gián tiếp cảnh báo Man Utd rằng, họ phải tập trung cho Premier League, nơi mà Quỷ đỏ đang dẫn điểm Man xanh. Khoảng cách 12 điểm chưa có gì là chắc chắn, nhất là sau “sự cố” trước Real có thể gây ra một hiệu ứng tâm lý. Nên nhớ rằng, mùa trước Man Utd dẫn Man City 8 điểm và chỉ cần ít vòng đấu thiếu tập trung, Quỷ đỏ đã bị đuổi kịp.

Man Utd cần chấn chỉnh lại tâm lý để lấy về danh hiệu vô địch Anh lần thứ 20 hơn là những phản biện không thể làm thay đổi kết quả trận đấu. Thắng-thua trong bóng đá luôn gửi đến chúng ta những thông điệp quý báu. Thất bại không phải là điều tồi tệ nhất, luôn là như vậy. Không biết đứng dậy từ thất bại mới thực sự tồi tệ. Chiến thắng có khi không phải là tất cả. Man Utd và Real hãy quên trận đấu ở Old Trafford, trọng tài và những tranh cãi… phía trước vẫn có những động lực để họ bước tiếp.

(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục