Toure đã hy vọng sẽ được rời Man City và sang khoác áo đội bóng của thành phố Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên mọi chuyện đã đổ bể khi thị trường chuyển nhượng của giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa vào tối thứ Tư vừa rồi mà không có cuộc chuyển nhượng nào được hoàn tất.
Cựu trung vệ của Arsenal đã trở nên thừa thãi ở Man City khi anh bị gạch tên khỏi danh sách tham dự Champions League mùa này và chỉ là sự lựa chọn thứ 4 ở vị trí trung vệ sau đội trưởng Vincent Kompany, Joleon Lescott và tân binh Matija Nastasic.
![]() |
Kolo Toure không còn được coi trọng tại Etihad. Ảnh: Internet. |
Chính Mark Hughes là người đã từng đưa Toure về khoác áo Man City khi ông còn làm HLV trưởng của đội bóng này với giá 16 triệu Bảng và ông cũng đã trao băng đội trưởng cho cầu thủ người Bờ Biển Ngà. Sau đó chiếc băng này được trao lại cho Carlos Tevez bởi HLV Roberto Mancini.
HLV của Queens Park Rangers rất muốn được một lần nữa tái hợp cùng Toure, nhất là khi ông đang cần có một trung vệ nhiều kinh nghiệm nữa cho hàng thủ còn nhiều vấn đề yếu kém của đội chủ sân Loftus Road. Trước đó ông đã liên hệ với một số trung vệ kỳ cựu khác như Michael Dawson của Tottenham hay Ricardo Carvalho của Real, nhưng tất cả những thương vụ trên đều thất bại.
Mặc dù người đại diện của Saif Rubie khẳng định thân chủ của mình vẫn hạnh phúc tại Manchester City, nhưng chắc chắn nếu được QPR đề nghị với cơ hội đá chính thường xuyên, Kolo Toure sẽ không thể không xem xét lời đề nghị này một cách kỹ càng.