“Quẳng” Ronaldo đi mà vui đá

16:21 Thứ tư 27/06/2012

Với màn trình diễn chói sáng ở hai trận đấu vừa qua của Bồ Đào Nha, không khó hiểu khi Cristiano Ronaldo trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất trước cuộc nội chiến của bán đảo Iberia. Nhưng có một điều mà người ta vô tình quên mất, bóng đá vốn là trò chơi tôn vinh tinh thần tập thể chứ không phải một cá thể riêng biệt.

Euro không Messi, hẳn nhiên mọi sự quan tâm đều sẽ đổ dồn về cái tên Cristiano Ronaldo – siêu sao được đánh giá là hot nhất châu Âu thời điểm hiện tại.

Trong bóng đá, câu chuyện về cá nhân xuất sắc – có đôi lúc, che lấp cả danh tiếng của một tập thể vốn không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, nếu đặt ở vị trí ngược lại, tức là tách biệt cá nhân ấy khỏi môi trường tập thể, thì anh ta sẽ dựa vào cái gì để được người ta biết đến? Nói như vậy để một lần nữa xin khẳng định lại rằng, bóng đá vốn là môn thể thao tôn vinh tinh thần đồng đội. Và thông thường, NHM sẽ chọn một cá nhân trong một đội bóng mà họ hâm mộ làm thần thượng hơn là vì thần tượng một cá nhân mà đặt tình yêu vào đội bóng đó.

“Quẳng” Ronaldo đi mà vui đá

Trở lại với cuộc thư hùng tại bán đảo Iberia sẽ diễn ra ở bán kết Euro 2012, số phận nghiệt ngã một lần nữa đưa đẩy Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phải chạm trán nhau trong cuộc chiến một mất một còn. Và trong khi dư luận cứ mải mê dồn hết sự sự chú ý vào CR7 thì Tây Ban Nha vẫn ý thức sâu sắc được rằng, đối thủ của họ là tập thể đội tuyển Bồ Đào Nha chứ không phải anh chàng tiền vệ điệu đà có cái đầu bóng mượt kia.

“Chúng tôi không có kế hoạch gì đặc biệt đối với Ronaldo cả. Chúng tôi không đối đầu với một mình Ronaldo, chúng tôi chơi bóng với ĐT Bồ Đào Nha đấy chứ.

“Tất nhiên sẽ có một chút điều chỉnh nho nhỏ về chiến thuật vì cậu ta là cầu thủ nguy hiểm. Nhưng Tây Ban Nha không có ý định thay đổi lối chơi chỉ vì Ronaldo. Theo tôi, cách tốt nhất để vô hiệu hóa một cầu thủ đó là dùng sức mạnh của cả tập thể”, đó là lời tuyên bố của cầu thủ Tây Ban Nha.

Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha lại chưa bao giờ được đánh giá cao về lối chơi tập thể. Bằng chứng là trong chuỗi 2 trận đấu vừa qua, Seleccao chiến thắng một phần quan trọng nhờ màn trình diễn quá sức bùng nổ của Cris Ronaldo. Nhưng điều đó cũng tựa như con dai hai lưỡi.

Để chống lại Tây Ban Nha, cần một Bồ Đào Nha "tập thể"

Trong một ngày CR7 thăng hoa, rất có thể Bồ Đào Nha sẽ bay lên đỉnh. Còn ngược lại, kết cục đã quá rõ ràng đối với đội quân “Brazil của châu Âu”. Mà thật không may cho Bồ Đào Nha, bởi từ xưa đến nay Ronaldo hiếm khi nào chứng tỏ được anh là “Cầu thủ lớn của những trận cầu lớn”.

NHM và giới truyền thông dành nhiều thời gian và công sức để mổ xẻ Ronaldo. Hãy cứ mặc kệ họ. Khi Tây Ban Nha khẳng định không chơi với một mình Ronaldo, ấy là họ đã lãnh hội được bản chất thực sự của bóng đá. Vậy thì Bồ Đào Nha cũng nên chỉ xem CR7 là một mắt xích trong chuỗi vận hành của đội bóng – hơn là ỷ lại tất cả vào anh. Xem nhẹ giá trị của Ronaldo – đó âu cũng là một cách tốt giúp chính tiền vệ Real giải tỏa được gánh nặng tâm lý.

Xưa nay, người ta chỉ lấy tập thể đấu lại tập thể, chứ lấy cá nhân chống một tập thể – thứ chiến thuật phản bóng đá, e rằng phần nhiều sẽ chỉ chuốc lấy thua thiệt. Thế nên, hãy cứ để Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha là trận đánh đúng nghĩa giữa hai đội tuyển chứ đừng vô tình biến nó trở thành cuộc chiến của một mình Ronaldo chống lại Tây Ban Nha. Kí ức World Cup 2010 hẳn Bồ Đào Nha chưa thể quên. Họ đã gục ngã dưới chân người láng giềng trong một ngày Ronaldo im tiếng. Vậy thì còn chờ gì nữa, xin mời những đại diện ưu tú của bán đảo Iberia, cứ “quẳng” Ronaldo đi mà vui đá!

Phan Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục