Dù từng để tân binh QNK.Quảng Nam thủ hòa 2-2 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy ở trận lượt đi. Tuy vậy, đương kim vô địch Hà Nội T&T vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều bởi chiều sâu đội hình. Thế nhưng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lại một lần nữa để chia điểm khá dễ dàng trước QNK.Quảng Nam.
![]() |
| QNK.Quảng Nam hòa Hà Nội T&T trong trận cầu… kỳ lạ |
Nếu như ở trận lượt đi, chủ nhà Hà Nội T&T là đội dẫn trước và để QNK.Quảng Ninh ghi bàn gỡ hòa ngay ở phút cuối, thì hôm nay, trên sân Tam Kỳ, chính đội bóng đến từ Thủ đô mới là những người phải nhận bàn thua trước. Không những vậy, đó là ba bàn thắng cách nhau đều đặn đúng năm phút.
Bàn thắng đầu tiên của QNK.Quảng Nam là pha ghi bàn chớp nhoáng của tiền đạo Henry Kisekka ở phút thứ 47. Chưa hết bất ngờ, 10 phút sau, Hà Nội T&T lần lượt nhận thêm hai bàn thua vào phút thứ 52 và 57, do công của tiền vệ cánh Đinh Thanh Trung.
Khi mọi người đều tin chắc Quảng Nam sẽ giành chiến thắng trên sân nhà thì cũng là lúc hơn 1 vạn khán giả Quảng Nam có mặt trên sân Tam Kỳ sốc.
Đầu tiên hàng thủ QNK Quảng Nam đã để cho Ngọc Duy dễ dàng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho HN T&T ở phút 76. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng HN T&T có điểm trên sân khách khi họ vẫn bị đội chủ nhà dẫn cách biệt 2 bàn cho đến phút 90+2.
Điều "không tưởng" đã xẩy ra khi vào phút 90+3, Hoàng Vũ Samson đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và vào phút bù giờ thứ... 9 của hiệp 2, J. Gallahger ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho HN T&T.
Một trận đấu được truyền thông Việt Nam đánh giá là "kỳ lạ", "không tưởng"... Và với kết quả này, đâu đó người ta lại râm ran bàn tán, HN T&T là của bầu Hiển và QNK Quảng Nam cũng của bầu Hiển. Có không sự không trung thực ở đây?















