| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Theo nhóm chuyên gia thuộc Viện Công nghệ Massachusetts,những nguyên lý di chuyển tức thời trạng thái lượng tử cùng một hiệu ứng mang tên "postselection" có thể khiến nguyên tử di chuyển ngược thời gian.
![]() |
Postselection là một phần quan trọng của ngành khoa học máy tính lượng tử. Trong máy tính truyền thống, nếu muốn tìm nghiệm của một phương trình, máy tính phải lần lượt thử từng nghiệm cho tới khi tìm thấy kết quả đúng.
Còn trong máy tính lượng tử, nhờ hành vi kỳ lạ của các hạt nhỏ hơn nguyên tử (hạ nguyên tử), quá trình tìm nghiệm được đơn giản hóa bằng cách thử đồng thời mọi nghiệm rồi chọn ra kết quả đúng.
Mặc dù cách diễn giải là khá loằng ngoằng và không nhiều người tin rằng đến một lúc nào đó sẽ tìm thấy cánh cửa thời gian như trong câu truyện về chú mèo máy Doreamon, thì tất cả những nỗ lực của nhóm chuyên gia trên cũng cho thấy khát vọng được quay về ngày xưa của nhân loại.
Để lựa chọn một hướng đi đúng đắng hơn, hoặc để sửa chữa những lỗi lầm từng khiến chúng ta mãi hối tiếc, dằn vặt.
Trận đấu sắp diễn ra tại Etihad chính là một sự kiện gợi lại những ám ảnh của một thời xa vắng.
Như báo giới Anh đưa tin, Man City đã lên kế hoạch tiến hành các hành động tưởng nhớ Marc-Vivien Foe trong màn tiếp đón West Ham vào hôm nay.
Cầu thủ từng khoác áo cả Man City lẫn West Ham này đã đột ngột qua đời cách đây tròn 10 năm, trong trận bán kết Confederations Cup giữa Cameroon và Colombia.
Giá như có thể đi ngược thời gian, Foe chắc chắn đã không liều lĩnh kéo dài sự nghiệp thi đấu để rồi phải chuốc lấy dấu chấm hết quá sớm cho cuộc đời.
Thế giới bóng đá không bao giờ quên Foe. Man City thậm chí lưu giữ vĩnh viễn số áo 23 để tỏ lòng thương nhớ cầu thủ đã ghi bàn thắng cuối cùng trong lịch sử tồn tại của Maine Road, trước khi sân bóng có tuổi thọ 80 năm bị phá bỏ để nhường chỗ cho sự xuất hiện của Etihad.
Man City không quên Foe, và Man Utd cũng không quên cách "kẻ thù" (trùng hợp là trong tiếng Anh, từ Foe có nghĩa là kẻ thù) cùng thành phố đã đối xử với mình cách đây chưa đầy 1 năm tại giải Ngoại hạng.
Nổi giận vì bị đám hàng xóm ồn ào đánh bật khỏi ngôi vị thống trị hạng đấu cao nhất nước Anh, M.U đã tập trung tối đa trí lực và sức lực để đòi lại ngồi lên ngai vàng Premier League.
Nếu có thể vặn ngược kim đồng hồ, HLV trưởng Roberto Mancini và giới chức lãnh đạo Man City hẳn đã dứt khoát hơn, cẩn trọng hơn trong việc xây dựng, chỉ đạo đội quân áo xanh trong cuộc chiến cam go với "Bầy quỷ đỏ".
Nhưng đến tận thời điểm này, khoa học vẫn chưa tìm ra cách quay lại quá khứ. Vậy nên Man City chỉ còn cách ngồi đó chứng kiến những màn ăn mừng như trêu tức của M.U.
Đó là điều mà các thành viên Man City sẽ phải nhắc nhở nhau mỗi ngày, ít nhất là trong vòng 12 tháng tới.














