Quan điểm: Rùa bơi, thỏ chạy, Moyes cười

14:50 Thứ sáu 05/07/2013

Chuyện kể rằng, rùa và thỏ thách đố nhau xem ai nhanh hơn. Thỏ xuất phát nhanh như bắn và chạy thục mạng một hồi.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 


Sau khi bỏ xa rùa, thỏ bèn nằm thư giãn dưới tán cây rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, thỏ hoảng hốt nhận ra rằng rùa đã giành chiến thắng.

So với những đối thủ cạnh tranh chức VĐ Premier League 2013/14, ví dụ "chú thỏ" Chelsea, M.U đang xuất phát chậm hơn một đoạn. Nếu Chelsea linh đình bổ nhiệm "Người đặc biệt" Mourinho lên băng ghế huấn luyện, thì M.U lặng lẽ đưa "Người không danh hiệu" Moyes về thay Sir Alex.

Nhưng dựa vào câu chuyện thỏ và rùa cũng như nhìn lại lịch sử chạy đua tại Premier League, các CĐV của sân Old Trafford hẳn không đến mức quá hoảng loạn. Đội bóng áo đỏ chưa bao giờ nổi tiếng ở tốc độ xuất phát, song vẫn dẫn đầu về số chức VĐ nhờ sự bền bỉ, nhẫn nại của loài rùa.

Hình ảnh này có thể lặp lại ở mùa giải tới? Ảnh: Internet.

Nói đến đây mới nhớ phần 2 của chuyện thỏ và rùa. Sau khi thua rùa ở phần 1, thỏ đã đề nghị rùa tái đấu và lần này thỏ không mắc phải sai lầm cũ. Nó chạy không nghỉ và về đích trước rùa hàng tiếng đồng hồ.

Cay đắng đứng nhìn M.U đăng quang tại giải Ngoại hạng mùa trước, cặp đôi Chelsea và Man City chắc chắn sẽ quyết tâm gấp bội ở cuộc đua sắp diễn ra. Và để ngăn những đối thủ khó chơi kia, Moyes có lẽ nên tham khảo phần 3 chuyện thỏ và rùa.

Sau khi hòa nhau ở "2 hiệp chính", thỏ và rùa quyết định không chia rẽ nữa mà hợp thành một đội ở phần thi cuối cùng. Thỏ cõng rùa chạy đến bên bờ sông, rùa lội xuống và cõng thỏ bơi qua bên kia. Lên đến bờ, thỏ lại cõng rùa phi băng băng. Kết quả là, chúng đã hoàn thành cuộc đua trong quãng thời gian nhanh kỷ lục.

Trở lại chuyện của M.U. Giả sử Moyes không sớm tìm ra cách xử lý những nút thắt mang tên Rooney và Nani, M.U sẽ khó lòng có được một đoạn kết ngọt ngào vào mùa hè tới.
Quách Uông | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục