Theo dõi các trận đấu gần đây của Hy Lạp, tôi không khỏi ngạc nhiên về lối chơi của họ. Chẳng hạn như trận gặp Czech vừa qua, rất nhiều đường bóng có thể tổ chức phối hợp đơn giản, họ chỉ chăm chăm vào bài câu bổng cho tiền đạo dứt điểm. Lối chơi đơn điệu, thậm chí là quá nhàm đã khiến Hy Lạp rơi xuống vị trí bét bảng A. Lúc này, Hy Lạp chỉ có thắng Nga thì mới đi tiếp, tuy nhiên họ không sở hữu vũ khí lợi hại nào trong tay thì làm sao có thể tạo nên bất ngờ.
Trong khi đó, Nga tiềm ẩn rất nhiều thứ đáng sợ. Đến với EURO 2012, Nga không được đánh giá cao cho những thứ hạng lớn. Tuy nhiên, đến lúc này Nga đã thể hiện họ là đối thủ đáng nể. Tôi đánh giá cao khả năng cầm bóng và điều tiết lối chơi của bộ ba tiền vệ Zyryanov, Denisov, Shirokov và đặc biệt là khả năng ghi bàn của Dzagoev, Ashavin.
Nga chơi biến hóa và sắc sảo với những pha xâm nhập vòng cấm của hàng tiền đạo, vì thế Hy Lạp sẽ không có nhiều cơ hội giành được điểm trước Nga.
![]() |
Trong khi đó, Nga tiềm ẩn rất nhiều thứ đáng sợ. Đến với EURO 2012, Nga không được đánh giá cao cho những thứ hạng lớn. Tuy nhiên, đến lúc này Nga đã thể hiện họ là đối thủ đáng nể. Tôi đánh giá cao khả năng cầm bóng và điều tiết lối chơi của bộ ba tiền vệ Zyryanov, Denisov, Shirokov và đặc biệt là khả năng ghi bàn của Dzagoev, Ashavin.
Nga chơi biến hóa và sắc sảo với những pha xâm nhập vòng cấm của hàng tiền đạo, vì thế Hy Lạp sẽ không có nhiều cơ hội giành được điểm trước Nga.
00:00 30/11/-0001















