Quân bầu Đức, bầu Hiển và những 'chuyện lạ' ở V-League

15:00 Thứ sáu 28/06/2013

HAGL chưa một lần cho Hà Nội T&T giành trọn 3 điểm tại phố núi nhưng họ lại cũng không biết mùi thắng lợi khi hành quân tới sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng, một "đứa con" khác của bầu Hiển.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 


"Bóng ma" ở sân Pleiku và Chi Lăng

Hà Nội T&T là CLB thi đấu ổn định bậc nhất V-League trong nửa thập kỷ gần đây. 2009 là năm đầu tiên đội bóng của bầu Hiển chơi ở giải đấu số một Việt Nam nhưng họ đã giành được vị trí thứ 4 chung cuộc. Tới năm 2010 thì đội bóng này có được chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Hai mùa giải gần nhất (2011 và 2012), thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng đua tranh ngai vàng tới giây cuối cùng và chỉ chịu cán đích ở vị trí thứ hai do thiếu một chút may mắn.

HAGL (phải) chưa bao giờ thua Hà Nội T&T tại Pleiku.

Để có thành tích ấn tượng trên, Hà Nội T&T đã tới nhiều sân đấu, chinh phục không ít chủ nhà. Duy chỉ có sân Pleiku là đội bóng này chưa một lần được nếm mùi thắng. Kể từ khi lên V-League vào năm 2009, đội bóng của bầu Hiển toàn hòa và thua khi hành quân lên phố núi làm khách của HAGL. Mới nhất, tại vòng 13 V-League 2013, Hà Nội T&T phải nhờ tới pha lập công của trung vệ Cristiano mới có thể có được một điểm trong cuộc thư hùng trên sân Pleiku.

Bầu Hiển hẳn cũng chẳng phải quá cay với HAGL bởi một "đứa con" khác là SHB Đà Nẵng đã báo thù thành công cho ông. Nếu như sân Pleiku của HAGL là nỗi kinh hoàng với Hà Nội T&T thì sân Chi Lăng của SHB Đà Nẵng lại là tử địa với HAGL.

Trong trận đấu diễn ra chiều 26/6, Evaldo lập công đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, gỡ hòa 1-1 khiến đội bóng sông Hàn không thể lên ngôi đầu. Tuy nhiên, bầu Đức hẳn cũng chẳng thể nở nụ cười mãn nguyện bởi đây đã là trận thứ 9 (từ năm 2005), đội bóng của ông không thể giành chiến thắng khi tới làm khách tại Chi Lăng.

Evaldo có duyên với mành lưới các đội bóng của bầu Hiển

Làm bóng đá sau tới gần nửa thập kỷ nhưng bầu Hiển đã vượt mặt bầu Đức để trở thành ông bầu giàu thành tích nhất Việt Nam. Có lẽ chình vì điều này mà bầu Đức cay mắt, thường ra tối hậu thư cho HAGL đá sống chết khi gặp các đội bóng của ông chủ Tập đoàn T&T.

Người luôn làm đúng chỉ thị, khiến bầu Đức hài lòng nhất chính là Evaldo. Trong vài năm gần đây, hầu như trận nào đụng độ quân bầu Hiển chân sút người Brazil cũng "nổ súng". Chiều 26/6 vừa qua Evaldo ghi bàn ở phút 90 khiến SHB Đà Nẵng không thể lên ngôi đầu. Ở lượt về mùa giải năm ngoái, chân sút người Brazil lập cú đúp giúp đội bóng phố núi đánh bại thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức trên sân Pleiku. Còn ở lượt đi V-League 2009, Evaldo cũng chính là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút thứ 90+1.

Hà Nội T&T còn ngán Evaldo hơn "người anh em" SHB Đà Nẵng rất nhiều. Trong vòng 4 năm qua, tiền đạo người Brazil đã nã tới 9 bàn thắng vào lưới đội bóng Thủ đô, một thành tích mà chưa chân sút nào có thể làm được. Kinh hoàng nhất là năm 2010, ở trận đấu cuối cùng trên sân Pleiku, chỉ mất có 31 phút mà Evaldo đã 4 lần sút tung lưới Hà Nội T&T (4-1), khiến ngày đăng quang của đội bóng Thủ đô kém vui.
Thùy Chi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục