Rạng sáng nay, trước Chievo, Juventus đã bước vào cuộc với một lối chơi rời rạc, thiếu ý tưởng tấn công trong khi hàng thủ lại lơ là. Vì thế mà họ đã bị thủng lưới trước. Chỉ đến khi Fabio Quagliarella lập công và Alessandro Bernardini bên phía Chievo đá phản lưới nhà, Bianconeri mới có thể bỏ túi ba điểm.
![]() |
Cách giành chiến thắng như thế rõ ràng là không ấn tượng. Sau trận, Quagliarella đã gửi gắm một thông điệp đến các đồng đội: “Chúng tôi không thể để đối phương dẫn trước như thế nữa. Đây rõ ràng không phải một tín hiệu tốt. HLV đã chỉ bảo chúng tôi rất nhiều về điều này. Mọi thứ phải được cải thiện rốt ráo, bất kể lúc này, chúng tôi đang sở hữu những ngôi sao có thể làm thay đổi cục diện”.
Trong khi đó HLV Antonio Conte lại cho rằng Juve thắng trầy trật vì Chievo đã chơi quá kỷ luật: “Tôi xin ngả mũ cúi chào Chievo. Họ đã chơi rất có tổ chức. Chúng tôi đã tránh được nguy cơ bị phản công nhưng ở mặt trận tấn công, Juventus không thể triển khai một thế trận đông người”.















