Tại SEA Games 28 ở Singapore hồi tháng Sáu vừa qua, Quách Thị Lan dù được đánh giá cao nhất ở tổ chạy 400m và 400m vượt rào nhưng lại xếp sau đồng đội Nguyễn Thị Huyền ở cả hai nội dung. Sau đó ít lâu Quách Thị Lan thêm một lần nữa về sau người đồng đội ở giải Grand Prix châu Á 2015.
Tuy nhiên hai thất bại kể trên không làm ảnh hưởng nhiều đến tinh thần chiến đấu của Quách Thị Lan. Từ Mỹ, cô gái quê Thanh Hóa cho hay mình đã sẵn sàng để chinh phục một suất tham dự Olympic Rio 2016, cụ thể là đạt chuẩn B.
![]() |
Quách Thị Lan bắt đầu chuyến tập huấn ở Mỹ nhằm tìm suất dự Olympic. Ảnh: Internet. |
"Trước SEA Games 28 tôi có đi tập huấn ở Mỹ hai tháng nhưng đến khi SEA Games khởi tranh thì Nguyễn Thị Huyền tỏ ra quá xuất sắc và phong độ của cô ấy kéo dài đến tận giải Grand Prix sau đó. Tôi có một chút thất vọng vì không giành được HCV ở hai nội dung sở trường theo kỳ vọng của Ban huấn luyện. Tuy nhiên việc Huyền giành hai chuẩn B chính là động lực để tôi cố gắng vượt qua chính mình, qua đó trở thành gương mặt tiếp theo của điền kinh Việt Nam tham dự Olympic 2016." Lan nói.
Đây là lần thứ ba Quách Thị Lan sang tập huấn ở Mỹ trong vòng một năm qua. Dù BHL môn điền kinh không tiết lộ chi phí cụ thể cho chuyến tập huấn nhưng theo nhiều nguồn tin thì chi phí cho mỗi tháng tập huấn của Lan dao động vào khoảng 5.000 tới 6.000 USD. Lan được kỳ vọng sẽ là cái tên thứ hai, sau Nguyễn Thị Huyền có mặt ở Rio 2016.
Anh trai Lan, Quách Công Lịch cũng đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để sang tập huấn ở xứ cờ hoa.