Suýt vỡ trận vì TT
Sau sự cố “Tào Tháo rượt” tại Quảng Bình, SHB.ĐN nhập cuộc với quyết tâm cực lớn, dù phải hành quân đến “hiểm địa” Nha Trang. HLV Lê Huỳnh Đức thực hiện lối chơi phòng ngự chắc chắn và tung ra những pha phản công sắc sảo. Bàn thắng mở tỷ số của Merlo Gaston sau những phút giằng co với K.KH đã chứng minh sự đáng sợ của hàng công SHB.ĐN mùa này. Đội bóng sông Hàn chọn lối chơi đơn giản, thực dụng nhưng điều quan trọng nhất là biến cơ hội trở thành bàn thắng.
Khi xem lại băng ghi hình, pha va chạm giữa cầu thủ SHB.ĐN và thủ môn Văn Hạnh diễn ra rất nhanh. Các camera dù không quay đủ hết góc nhưng có cảm giác pha va chạm vẫn ở ngoài vòng cấm, song “Vua sân cỏ” họ Phùng lạnh lùng chỉ tay vào chấm phạt đền, cùng thẻ đỏ cho “cậu Hạnh”.
Quyết định ở phút 80 đã gây nên tranh cãi quyết liệt từ BHL và cầu thủ chủ nhà vì pha va chạm quá nhạy cảm. Quyết định biến quả phạt thành tình huống phạt đền đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Nói như HLV Hoàng Anh Tuấn thì tình huống xử lý ấy đã phá bỏ mọi nỗ lực dồn ép và cơ hội có điểm của K.KH.
Đúng sai lại phải chờ mổ băng nhưng nên nhớ lúc ấy, SHB.ĐN dẫn bàn từ pha lập công bằng đầu của Merlo, nhưng phút 61, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ còn chơi với 10 người. Tấm thẻ đỏ cùng cơ hội thực hiện 11m cho SHB.ĐN vô tình trở thành bước ngoặt biến bất lợi thành lợi thế cho đội khách chỉ trong tích tắc.
Chưa kể tai nạn đen đủi khiến thủ môn Văn Hạnh bị treo giò 2 trận, trong khi thủ môn Hoàng Tuấn cũng dính chấn thương, khiến đội bóng “ngổ ngáo” mất hết “người gác đền” tin cậy.
Cảm giác đội nhà bị thổi ép, CĐV Khánh Hòa đã có những biểu hiện vượt quá giới hạn. Có thể việc ném túi nước xuống sân, rồi vây tổ TT không phải cách phản ứng đúng đắn, song cảm giác cơn bão tức giận từ 4 phía khán đài với TT cũng không phải vô lý.
Trong trận đấu, nhiều quyết định cắt còi từ TT có bằng FIFA chưa nhận được sự thán phục từ K.KH càng đẩy sự phẫn nộ khán giả lên đỉnh. Lúc ấy BTC sân Nha Trang phải bắc loa kêu gọi rồi sử dụng biện pháp an ninh mới tránh “bão” lan từ trên khán đài xuống sân cỏ.
K.KH đang bị trọng tài “ghét”?
Thêm một quyết định nhạy cảm và bất lợi, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn nhận trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà. Nếu tính từ đầu mùa đến nay, đây là lần thứ 3 đội bóng chủ sân Nha Trang đã bị chịu trực tiếp những ảnh hưởng bất lợi từ tiếng còi của TT.
Trận đấu ầm ĩ nhất chính là thất bại 2-4 trên sân CLB BĐ Hà Nội. Đó là trận đấu đội khách bị TT Bùi Quang Thông phạt 2 quả phạt đền cùng chiếc thẻ đỏ trực tiếp đuổi cầu thủ Văn Học ra sân. Không những thế, TT người Thanh Hóa còn có những lời lẽ kiểu chợ búa với đội trưởng Tấn Tài.
Tan trận, HLV Hoàng Anh Tuấn và lãnh đạo K.KH đâm đơn khiếu nại lý lịch có phần không trong sạch TT Quang Thông. Đến vòng 7, BTC giải và ban TT khiến K.KH toát mồ hôi hột khi đến lượt em rể TT Thông là TT Nguyễn Văn Kiên cầm còi trận “chung kết ngược” giữa K.KH và K.KG.
Ở trận đấu tại vòng 9, K.KH tuột mất chiến thắng trước Sài Gòn FC, khi TT Nguyễn Trung Kiên thổi phạt đền cho Sài Gòn FC, sau pha va chạm 50/50 giữa cầu thủ 2 đội ở phút 72. Kết quả, Huỳnh Kesley ghi bàn từ chấm 11m giúp “thiếu gia” Sài thành có một điểm rời phố biển.
Còn trận đấu vừa rồi, TT Phùng Đình Dũng cũng đưa ra quả 11m bất lợi cho K.KH, gián tiếp giúp SHB.ĐN có bàn thắng nới rộng khoảng cách và cân bằng quân số với đội chủ nhà. Tên tuổi, kinh nghiệm của TT họ Phùng ai cũng rõ, nhưng đã có sai số liên tiếp từ cách điều khiển của TT có bằng FIFA này.
Lần thứ 2 trong vòng một tuần, TT Phùng Đình Dũng thực sự tâm điểm ở những tình huống liên quan các pha thổi phạt đền. Ở trận đấu bù vòng 13 giữa Sài Gòn FC và SLNA, SLNA lẫn CĐV xứ Nghệ không khỏi tức giận khi TT này bỏ lơ pha để tay chạm bóng rõ ràng của hậu vệ Đặng Văn Robert. Từ tình huống ấy, CĐV xứ Nghệ đã viết thông điệp: “Trọng tài đã giết chết trận đấu” trên khán đài, thậm chí có người quá khích còn đốt giấy, dẫn đến cảnh BTC sân Thống Nhất phải dùng vòi rồng xịt lên khán đài sau trận đấu.
Cuối cùng án phạt đưa ra, CĐV xứ Nghệ bị cấm đến sân Thống Nhất đến cuối mùa, còn ông Dũng thì vô can. Nhiều người bên lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ còn nói vui không có bàn gỡ hòa của Dickson, có lẽ SLNA cũng quyết làm đến cùng tình huống không thổi phạt đền và người chịu mọi búa rìu dư luận lúc ấy là TT FIFA Phùng Đình Dũng, chứ không phải ai khác.
TT có bằng cấp FIFA mà tiếng còi vẫn còn gây ám ảnh như thế, quả thật cám cảnh cho một giải đấu có giá trị bản quyền truyền hình đắt giá ngang ngửa với World Cup.
Sau sự cố “Tào Tháo rượt” tại Quảng Bình, SHB.ĐN nhập cuộc với quyết tâm cực lớn, dù phải hành quân đến “hiểm địa” Nha Trang. HLV Lê Huỳnh Đức thực hiện lối chơi phòng ngự chắc chắn và tung ra những pha phản công sắc sảo. Bàn thắng mở tỷ số của Merlo Gaston sau những phút giằng co với K.KH đã chứng minh sự đáng sợ của hàng công SHB.ĐN mùa này. Đội bóng sông Hàn chọn lối chơi đơn giản, thực dụng nhưng điều quan trọng nhất là biến cơ hội trở thành bàn thắng.
Khi xem lại băng ghi hình, pha va chạm giữa cầu thủ SHB.ĐN và thủ môn Văn Hạnh diễn ra rất nhanh. Các camera dù không quay đủ hết góc nhưng có cảm giác pha va chạm vẫn ở ngoài vòng cấm, song “Vua sân cỏ” họ Phùng lạnh lùng chỉ tay vào chấm phạt đền, cùng thẻ đỏ cho “cậu Hạnh”.
![]() |
| Lần thứ 2 trong vòng một tuần, TT Phùng Đình Dũng thực sự tâm điểm ở những tình huống liên quan các pha thổi phạt đền. Ảnh: Kim Ngọc |
Quyết định ở phút 80 đã gây nên tranh cãi quyết liệt từ BHL và cầu thủ chủ nhà vì pha va chạm quá nhạy cảm. Quyết định biến quả phạt thành tình huống phạt đền đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Nói như HLV Hoàng Anh Tuấn thì tình huống xử lý ấy đã phá bỏ mọi nỗ lực dồn ép và cơ hội có điểm của K.KH.
Đúng sai lại phải chờ mổ băng nhưng nên nhớ lúc ấy, SHB.ĐN dẫn bàn từ pha lập công bằng đầu của Merlo, nhưng phút 61, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức chỉ còn chơi với 10 người. Tấm thẻ đỏ cùng cơ hội thực hiện 11m cho SHB.ĐN vô tình trở thành bước ngoặt biến bất lợi thành lợi thế cho đội khách chỉ trong tích tắc.
Chưa kể tai nạn đen đủi khiến thủ môn Văn Hạnh bị treo giò 2 trận, trong khi thủ môn Hoàng Tuấn cũng dính chấn thương, khiến đội bóng “ngổ ngáo” mất hết “người gác đền” tin cậy.
Cảm giác đội nhà bị thổi ép, CĐV Khánh Hòa đã có những biểu hiện vượt quá giới hạn. Có thể việc ném túi nước xuống sân, rồi vây tổ TT không phải cách phản ứng đúng đắn, song cảm giác cơn bão tức giận từ 4 phía khán đài với TT cũng không phải vô lý.
Trong trận đấu, nhiều quyết định cắt còi từ TT có bằng FIFA chưa nhận được sự thán phục từ K.KH càng đẩy sự phẫn nộ khán giả lên đỉnh. Lúc ấy BTC sân Nha Trang phải bắc loa kêu gọi rồi sử dụng biện pháp an ninh mới tránh “bão” lan từ trên khán đài xuống sân cỏ.
K.KH đang bị trọng tài “ghét”?
Thêm một quyết định nhạy cảm và bất lợi, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn nhận trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà. Nếu tính từ đầu mùa đến nay, đây là lần thứ 3 đội bóng chủ sân Nha Trang đã bị chịu trực tiếp những ảnh hưởng bất lợi từ tiếng còi của TT.
Trận đấu ầm ĩ nhất chính là thất bại 2-4 trên sân CLB BĐ Hà Nội. Đó là trận đấu đội khách bị TT Bùi Quang Thông phạt 2 quả phạt đền cùng chiếc thẻ đỏ trực tiếp đuổi cầu thủ Văn Học ra sân. Không những thế, TT người Thanh Hóa còn có những lời lẽ kiểu chợ búa với đội trưởng Tấn Tài.
Tan trận, HLV Hoàng Anh Tuấn và lãnh đạo K.KH đâm đơn khiếu nại lý lịch có phần không trong sạch TT Quang Thông. Đến vòng 7, BTC giải và ban TT khiến K.KH toát mồ hôi hột khi đến lượt em rể TT Thông là TT Nguyễn Văn Kiên cầm còi trận “chung kết ngược” giữa K.KH và K.KG.
Ở trận đấu tại vòng 9, K.KH tuột mất chiến thắng trước Sài Gòn FC, khi TT Nguyễn Trung Kiên thổi phạt đền cho Sài Gòn FC, sau pha va chạm 50/50 giữa cầu thủ 2 đội ở phút 72. Kết quả, Huỳnh Kesley ghi bàn từ chấm 11m giúp “thiếu gia” Sài thành có một điểm rời phố biển.
Còn trận đấu vừa rồi, TT Phùng Đình Dũng cũng đưa ra quả 11m bất lợi cho K.KH, gián tiếp giúp SHB.ĐN có bàn thắng nới rộng khoảng cách và cân bằng quân số với đội chủ nhà. Tên tuổi, kinh nghiệm của TT họ Phùng ai cũng rõ, nhưng đã có sai số liên tiếp từ cách điều khiển của TT có bằng FIFA này.
Lần thứ 2 trong vòng một tuần, TT Phùng Đình Dũng thực sự tâm điểm ở những tình huống liên quan các pha thổi phạt đền. Ở trận đấu bù vòng 13 giữa Sài Gòn FC và SLNA, SLNA lẫn CĐV xứ Nghệ không khỏi tức giận khi TT này bỏ lơ pha để tay chạm bóng rõ ràng của hậu vệ Đặng Văn Robert. Từ tình huống ấy, CĐV xứ Nghệ đã viết thông điệp: “Trọng tài đã giết chết trận đấu” trên khán đài, thậm chí có người quá khích còn đốt giấy, dẫn đến cảnh BTC sân Thống Nhất phải dùng vòi rồng xịt lên khán đài sau trận đấu.
Cuối cùng án phạt đưa ra, CĐV xứ Nghệ bị cấm đến sân Thống Nhất đến cuối mùa, còn ông Dũng thì vô can. Nhiều người bên lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ còn nói vui không có bàn gỡ hòa của Dickson, có lẽ SLNA cũng quyết làm đến cùng tình huống không thổi phạt đền và người chịu mọi búa rìu dư luận lúc ấy là TT FIFA Phùng Đình Dũng, chứ không phải ai khác.
TT có bằng cấp FIFA mà tiếng còi vẫn còn gây ám ảnh như thế, quả thật cám cảnh cho một giải đấu có giá trị bản quyền truyền hình đắt giá ngang ngửa với World Cup.
Mộc Miên |
00:00 30/11/-0001















