Tạm không nói tới Messi, vì rất khó trao QBV cho anh khi có tới hơn 2 tháng ngồi ngoài. Sự cạnh tranh vị trí cao nhất được giới chuyên môn nhận định là giữa CR7 và Ribery mà thôi. Chúng ta hãy tìm câu trả lời cho kết quả vừa được công bố.
Có thể nói, tỷ lệ sít sao phần nào thể hiện sự đắn đo của giới chuyên môn. Nhưng trong thời khắc quyết định, CR7 sẽ được chọn. Điều này liên quan đến văn hóa, tư duy của người Tây phương.
HLV Hoàng Văn Phúc, đội trưởng Lê Tấn Tài, nhà báo Anh Ngọc đều chọn Ribery ở vị trí số 1, trong khi CR7 chỉ được vị trí thứ 3, sau cả Messi. Vì sao vậy? Tư duy cầu tính của người Việt Nam chúng ta thích cái sự “mẹ tròn con vuông”, việc gì cũng đề cao tính tập thể, tập thể tốt thì mới có cá nhân giỏi. Nếu tập thể không ra gì thì không thể khen thưởng cá nhân trong tập thể ấy. Năm 2013, Real trắng tay, chỉ về nhì ở Laliga, bị loại ở bán kết cúp C1, thua cả Atletico trong trận chung kết Cúp nhà vua. Mẹ đã “không tròn” thì con “khó được vuông”. Việc CR7 không được 3 người Việt bỏ phiếu là điều dễ hiểu. Cú ăn năm vĩ đại của Ribery cùng Bayern Munich lại được người Việt đánh giá cao. Mẹ tròn thì con mới vuông chứ? Nếu để người Việt điều hành FIFA và tổ chức bầu chọn thì còn lâu CR7 mới có bóng vàng.
![]() |
| Ronaldo đã giành được Quả bóng Vàng 2013. Ảnh: Internet |
FIFA là tổ chức mà những người điều hành là người phương Tây, nơi có tiếng nói mạnh mẽ trong bóng đá. Khó nói có hay không sự can thiệp vào kết quả bầu chọn. Tuy nhiên, họ đánh giá cao sự tỏa sáng của CR7, dù cho đội bóng của anh không giành danh hiệu nào. Tư duy tuyến tính của người phương Tây có ảnh hưởng đến cách bầu chọn. Họ trọng tài năng của một cá nhân cụ thể chứ không coi trọng thành tích tập thể. Dù đội bóng có thành tích bết bát, nhưng cá nhân anh vẫn tỏa sáng thì anh vẫn được ghi nhận. Còn một đội bóng thành công rực rỡ, nhưng cá nhân bị hòa lẫn, vai trò, ảnh hưởng mờ nhạt hơn thì vẫn không được đánh giá cao. Bayern ngoài Ribery còn có sự tỏa sáng của Lahm, Muller, Robben... Đó là lý do tại sao mà CR7 được họ chọn để trao QBV.
Hơn nữa, việc bình bầu QBV mang nặng cảm tính, việc điền phiếu khó tránh khỏi tình cảm cá nhân. Trong khi CR7 đã có nhiều năm tỏa sáng, xây dựng vững chắc hình ảnh của mình trong trái tim mọi người thì Ribery lại vướng vào Scadal gái gọi. Việc điền tên cho vị trí số 1 cho Ribery chắc hẳn sẽ có nhiều do dự.
Dù sao, người ta cũng có cớ để tranh cãi xung quanh thất bại của Ribery. Nhưng nếu nhìn rộng ra, chẳng qua anh cũng như Sneijder năm 2010 mà thôi. Đắng cay làm chi khi cá nhân mình không thật sự là cá nhân số một?
Năm 2013 qua đi với QBV cho CR7. Đó là kết quả của lối tư duy tuyến tính, là một lựa chọn đậm nét văn hóa tây phương. Các fan vẫn sẽ còn tranh cãi, nhưng cũng nên hiểu rằng: Điều này đúng ở đây nhưng sẽ khác đi khi đem nó được xét tại một nền văn hóa khác. Hiểu được như thế mới là những fan thông thái của bóng đá.
(Bạn đọc: Nguyễn Luận)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















