Quả bóng vàng FIFA nào chói lọi nhất?

21:18 Chủ nhật 24/11/2013

Trận chung kết World Cup 2006, cựu ngôi sao dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Pháp là Zidane đã xuất sắc ghi bàn thắng mở tỷ số từ chấm phạt đền trước đội Ý. Điều đáng khen là ở thời điểm căng thẳng và quan trọng của trận chung kết trên, yêu cầu cả hai đội bóng không được mắc sai lầm nếu muốn hạnh phúc nâng cao chiếc cúp vô địch danh giá. Zidane rất bình tĩnh và đầy kỹ thuật thực hiện cú sút vào giữa khung thành, bóng giội mép xà ngang văng vào lưới Ý.

Cú đá 11m thật đẹp, thật "trí tuệ" và tạo cảm giác hồi hộp cho toàn thể khán giả từ hai phía của đội Pháp lẫn đội Ý. Nó thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh của một ngôi sao lớn. Gọi là trí tuệ vì Zidane đã quyết đoán và đánh lừa thủ môn Ý một cách ngoạn mục. Kiểu sút tựa cú Penanka ngay chính giữa khung thành rất khó cho bất cứ thủ môn nào đón bắt được, thủ môn đội bạn với phản xạ sẽ bay về một hướng hoặc phải, hoặc trái chứ ít khi nào chịu đứng... yên tại chỗ ngay chính diện khung thành, trừ thủ môn đường phố, sân ruộng hay cấp phường chưa qua lớp đào tạo thủ môn. Điều đó nói lên Zidane có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ lên toàn đội tuyển Pháp. Anh là thủ lĩnh luôn cần phải hiện diện ở trên sân với tài năng xuất sắc của mình để ghi bàn và hun đúc tinh thần thi đấu của "Các chú gà trống Gaulois".

Messi, Ribery và Ronaldo ba UCV sáng giá cho danh hiệu  Quả bóng vàng.  Ảnh: Internet

Tuy nhiên thật đáng tiếc khi Zidane vì bị ức chế tâm lý, bị xúc phạm danh dự khi trung vệ Ý Materazzi cố tình khiêu khích, buông lời xúc phạm gia đình Zidane bằng lời lẽ thô tục. Lần thứ nhất Zidane nhẫn nhịn bỏ qua, nhưng đến lần thứ hai thì do quá căng thẳng anh ta đã "dính bẫy" mà Materazzi quỷ quái đã giăng ra. Zidane bị đuổi khỏi sân đang lúc trận đấu sắp kết thúc, các cầu thủ hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu định mệnh. Có người khen Zidane có lòng tự trọng khi danh dự anh bị xúc phạm, có kẻ chê Zidane không đủ sáng suốt để ứng xử với tình huống bất ngờ trên. Trọng tài chỉ thấy cú "thiết đầu công" đã đi vào lịch sử WC của Zidane như nổ tung ngực Materazzi chứ ông đâu có nghe hai cầu thủ nọ nói gì?....

Vắng Zidane, đội Pháp càng bị căng thẳng nên thua Ý trên chấm phạt đền. Chính gì vậy mọi người cho là do Zidane thiếu kềm chế, do bản tính anh ta nóng nảy nên làm hỏng... đại sự.

Vì sao Kaka, ngôi sao bóng đá của Brazil được khán giả ưu ái tặng cho biệt danh "Thiên thần" ngoài vẻ ngoài đẹp trai và tài đá bóng siêu đẳng thời còn đỉnh cao sự nghiệp? Tính cách hiền hòa, tâm hồn trong sáng thánh thiện với đời sống mẫu mực trong và ngoài sân cỏ của Kaka xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi cầu thủ chuyên nghiệp noi theo.

Nhân quanh vụ cuộc trao giải QBV của FIFA 2013 đang diễn ra thật gay cấn, hấp dẫn và nhiều tình tiết bất ngờ thú vị giữa ba UCV sáng giá cho danh hiệu ấy là Messi, Ribery và Ronaldo. Đặc biệt là Ronaldo "điệu" của người Bồ sau cú hattrick xuất thần loại Thụy Điển của Ibrahimovic ra khỏi cuộc chơi WC 2014. Ronaldo xuất sắc đến nỗi chỉ một mình anh ghi bàn cả hai trận lượt đi và về Play-Off WC 2014.

Nhắc lại những tình tiết đó để nhận thấy tài năng của Ronaldo là siêu việt, xứng tầm với Messi, Ribery. Và anh lại tràn trề hy vọng trong cuộc đua giành QBV 2014, nếu không tái hiện cách hành xử thiếu kềm chế đối với phóng viên ở bên ngoài hộp đêm sau trận thắng oanh liệt trước Thụy Điển. Có thể cũng là một "cái bẫy" của cánh phóng viên chuyên soi mói đời tư những người nổi tiếng, để họ có nhiều đề tài "hot light" viết bài, để gây sự chú ý của dư luận và nhờ ngôi sao đó mà các tay phóng viên dạng "Paparazzi" cũng...nổi tiếng theo. Trước mắt điều đó (hành động văng tục, kém văn hóa của Ronaldo khi bị phóng viên cứ bám theo quấy rầy) vô hình chung tạo lý do chính đáng để FIFA, UEFA bớt điểm bình bầu cho Ronaldo.

Khi quyết định trao giải thưởng quan trọng, có giá trị nào cho ai, trước tiên người ta thường đánh giá Tài-Đức của cá nhân đó. Riêng tôi nếu bình bầu các ngôi sao sở hữu QBV FIFA từ trước đến nay thì tôi sẽ chọn..."Thiên thần Kaka" QBV 2007. Còn nhớ trận vòng bảng WC 2010 gặp Bờ Biển Ngà, "Thiên thần" cũng dính bẫy của "một quỷ" voi rừng Phi Châu. Trọng tài rút thẻ đuổi Kaka khỏi sân, dù anh chỉ dùng cùi chỏ hất nhẹ cầu thủ khiêu khích bên BBN. Kaka ngao ngán rời sân với nụ cười độ lượng trên môi. "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" cần phải có đức tính đó giống Kaka ngoài tài năng đá bóng siêu việt.

(Bạn đọc: Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục