Quả bóng Vàng 2013: Một giọt nước mắt, hai ánh nhìn, ba tâm trạng

10:52 Thứ năm 16/01/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đêm Gala vinh danh những cá nhân và tập thể của môn thể thao vua trong năm 2013 nhưng mọi ánh nhìn đều hướng về 3 ngôi sao Messi, Ronaldo và Ribery. Khi cái tên C.Ronaldo được xướng thì ở 3 con người ấy có những cảm xúc thật đặc biệt, buồn vui lẫn lộn.

Đầu tiên phải nói đến hai biểu hiện của Messi (đương kim bóng vàng) và Ribery (một ứng viên nặng ký) khi họ biết chủ nhân của QBV 2013 không phải là mình. Messi đã cười, nét cười rất tự nhiên và bình dị, nó cho thấy anh đã sẵn sàng đón nhận một thất bại sau 4 năm liên tiếp anh đứng trên đỉnh thế giới. Năm qua không phải là một năm thất bại của siêu sao người Achentina, khi anh cùng Bacelona đòi lại được chức vô địch La Liga từ đại kình địch Real Madrid. Tuyển Argentina cũng không mấy khó khăn tìm được tấm vé hạng nhất để sang Brazil dự hội vào mùa hè năm nay. Nhưng chấn thương khá nặng trong hai tháng qua, trùng thời điểm tranh đua từng số điểm để có QBV, thì rõ ràng, Messi tự hiểu mình đã bị tụt lại, tuy hình ảnh M10 trong lòng người hâm mộ là rất tốt nhưng cơ hội chiến thắng sẽ không cao.

3 con người với 3 hình ảnh khác nhau nhưng họ đều khao khát bước lên đỉnh vinh quang. Ảnh: Internet.

Hoặc sau 4 lần sở hữu QBV, chàng cầu thủ tài hoa xứ sở Tango có lẽ cũng chẳng quá mong ước lập thêm kỳ tích nữa. Hay như anh nói, nếu được chọn giữa QBV và Argentina vô địch World cup, anh sẽ chọn điều thứ 2. Nụ cười của Messi cho thấy rõ anh không cay cú chuyện bóng vàng nữa, và đã sẵn sàng nhường lại ngôi cho kẻ khác. Rất may là anh đã đến dự buổi Gala (có tin đồn Messi sẽ không đến) và nụ cười đó càng giúp anh có thêm tình cảm của CĐV. Tuy nhiên, trong nét cười ấy không che được sự tự mãn, vì dù anh đã mất vị trí số 1, nhưng anh vẫn là người đang giữ kỷ lục 4 QBV liên tiếp.

Messi bình thản nhưng Ribery thì không khỏi cay cú, phần nào đó là bất ngờ và thất vọng. Anh đã làm tất cả những gì có thể cùng Bayern để mong lật đổ cán cân Messi – Ronaldo nhưng cuối cùng anh đã thất bại. Dù anh đã đạt hàng tá vinh quang nào là Champions League, Budesliga, cúp QG Đức, cúp các CLB thế giới, Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu, xuất sắc nhất Champions, xuất sắc nhất Budesliga…nhưng vẫn không vượt qua được số bàn thắng của Ronaldo, Không ngậm ngùi sao được khi sự đóng góp của anh trong mọi vinh quang ở Bayern không bằng sự hào nhoáng, độ phủ sóng và phần nào đó là… vẻ đẹp trai lịch lãm của Ronaldo. Năm 2013, Ribery và Bayern đã lên tột đỉnh vinh quang mà vẫn phải cam chịu nhận quả bóng đồng thì anh phải làm đến mức nào mới có thể đổi màu đồng sang vàng. Quả là rất khó, không muốn nói là bất khả thi. Vẻ mặt anh lúc đó thật khắc khổ và đáng thương.

CR7 xúc động trong khi nhận bóng Vàng. Ảnh: Internet.

Trong khi ấy, tại vị trí danh dự nhất, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bật khóc. Không khóc sao được, sau 4 năm mòn mỏi phải đứng dưới Messi, giờ đây anh có thể ngẩng mặt tự hào. Không khóc sao được khi năm qua, cùng với Real Ronaldo không có danh hiệu nào đáng nói. Champions League thì bị Dortmund cho phơi áo, La Liga thì không bám theo Barca được còn cúp Nhà vua Tây Ban Nha thì bị gã hàng xóm Atletico đánh bại trong trận chung kết. So với La Liga của Messi anh đã kém thế, ncòn với Ribery cùng Bayern thì quá khập khiễng.

Cấp độ đội tuyển cũng không khá hơn. Bồ Đào Nha của anh bị đội tuyển tầm trung Nga cướp chiếc vé toa đầu đến Brazil, anh và các đồng đội phải toát mồ hôi trong hai trận Play – off mới có thể thở phào khi được góp mặt trong ngày hội lớn. Rồi số phận dường như cũng ưu ái Ronaldo khi FIFA đột nhiên dời ngày bỏ phiếu bầu chọn để màn tỏa sáng rực rỡ của anh trước Thụy Điển giúp anh có thêm những điểm số cần thiết. Và cùng lúc ấy, đối thủ lớn nhất Messi, lại bị dính chấn thương hai tháng, coi như mất cơ hội cạnh tranh thêm với anh. Tuy anh thua thiệt Ribery về mọi danh hiệu nhưng anh đẹp trai hơn, hào nhoáng hơn, tên anh tràn lan khắp mặt báo và có lượng CĐV đông đảo nên anh rất tự tin để chiến thắng. Rồi thì anh thắng thật, dẫu tỷ lệ % là suýt soát nhau. Nhưng QBV là của anh, không gì thay đổi được.

Không thể phủ nhận ở góc độ cá nhân, năm 2013 là một năm xuất sắc của C.Ronaldo nhưng việc Ribery chỉ có QBĐ thì chẳng khác nào phủi bỏ những vinh quang anh đạt được cùng Bayern. Giọt nước mắt của Ronaldo, nụ cười của Messi và vẻ mặt thẫn thờ của Ribery sẽ mãi là những gam màu đa cảm xúc đọng lại trong lòng của mỗi người.

(Bạn đọc: Tống Thông)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục