Cuộc đua Mes – Ro đang bão hòa
Messi đã chững lại giống như tikitaka lúc đụng phải những kẻ đối đầu biết bắt bài. Hơn thế, 4 lần giành danh hiệu này với một số tranh cãi đã khiến người ta rất khó muốn thấy M10 nhận QBV một lần nữa, chí ít anh cũng phải tỏa sáng và có những đóng góp cụ thể vào những thời khắc lớn nếu muốn vẫn nhận được từng ấy sự ủng hộ. Ronaldo vẫn phải tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, và Real của anh cũng cần ổn định hơn, với đến một danh hiệu nào đó đủ sức nặng.
Thêm nữa, hai đội Barca và Real đã trải qua một mùa giải thoái trào. Real thoái trào mạnh mẽ bởi những xung đột nội bộ. Còn Barca, họ leo lên trên sự thoái trào ấy để “nhặt” thêm một chức vô địch La Liga, nhưng lại thua lấm lưng trắng bụng khi đụng những “hòn đá tảng” ở đấu trường châu lục. Ronaldo vẫn săn bàn với phong độ tuyệt hảo, nhưng thiếu điểm nhấn vinh quang để thực sự bật lên, còn Messi cũng không hề tiến xa hơn cái mức mà anh từng ở, và bất lực khi tại Champions League Barca gặp những cơn ác mộng sau cùng.
Dù còn nửa năm để Real chơi theo cách mới và Barca hưởng lợi từ chính Neymar, qua đó Messi cũng sẽ nhận nhiều hỗ trợ, tuy nhiên tính tập thể của bóng đá minh chứng qua Bayern hay Dortmund mùa vừa rồi thực sự ấn tượng, thuyết phục, và khiến nhiều người dạt dào cảm hứng về những điều mới, sự ghi nhận mới của thế giới túc cầu. Họ muốn thấy những con người không “siêu nhân” nhưng tận tụy, là chủ chốt trong những chiến công diệu kỳ được nhắc đến, họ muốn thấy sự vinh danh dành cho những con người làm nên những cuộc lật đổ, những thắng lợi hiển hách, tận mỹ, phá vỡ những quy tắc nhàm chán và những dự đoán thông thường.
Vẫn có sự nhỉnh hơn về sự dày dạn chinh chiến, về tầm vóc khổng lồ của những gì đã làm được đến từ Messi, thương hiệu của tài năng và ý chí được ngưỡng mộ từ Ronaldo, song những cái tên trẻ, đáng xem đang dần trở thành những gia vị khoái khẩu mới với người xem bóng đá. Sau CR7 là Gareth Bale, sau Messi giờ là Neymar, và sẽ còn nữa, thế giới bóng đá cần những thiên tài khác để duy trì và phát triển, vào độ tuổi những thiên tài ấy sung mãn nhất, khát khao nhất, vô tư chiến đấu nhất về cả thể chất lẫn tâm hồn.
Neymar – Như làn gió mới
Nếu như người ta luôn kỳ vọng ở M10 những điều phi thường, ở CR7 sự thăng hoa không ngừng nghỉ, và dễ thất vọng nếu họ không đạt được như thế, thì Neymar nhận được sự quan tâm, chờ đón với tư cách một làn gió mới, tạo ra một chuẩn mực thẩm mỹ bóng đá mới so với những siêu sao đàn anh đã nổi quá lâu. Từng ấy cú ngoặt bóng của Messi, từng ấy bước chạy và những cú mu lai má của Ronaldo, người ta quen quá rồi, và đã khá lâu để lại được thấy một nghệ sĩ Samba tung hoành ở đẳng cấp cao nhất, với rất nhiều hứa hẹn về sự ngẫu hứng, khó lường, hút người xem trong cách đá như Neymar.
Confed Cup là giải đấu tuyển quốc gia chính thức duy nhất của FIFA trong năm, và rất có lợi cho Neymar khi anh đã biến nó thành show quảng cáo của riêng mình. Những siêu sao khác không có quyền chơi ở giải đấu ấy, hoặc có chơi nhưng lu mờ trước sức mạnh của người Braxin. Ai cũng nói đó là giải đấu tập dượt, là giải đấu mà nhà vô địch chẳng được nhớ lâu, nhưng sự thật người ta vẫn dõi theo nó một cách nghiêm túc, các nhà vô địch từng châu lục vẫn chơi với đầy đủ tinh hoa, và không hề vô nghĩa khi Neymar được bầu là cầu thủ hay nhất giải đấu.
Người Đức gây ấn tượng ở cấp câu lạc bộ, nhưng từng cá nhân của họ không thật nổi trội. Hai cái tên quan trọng của Bayern lại là người Pháp và người Hà Lan – Ribery và Robben, họ không quá xuất sắc ở tuyển, bản thân đó cũng không phải những đội tuyển gây được chú ý thời gian qua. Muller hay “một ai đó khác” được chớm nghĩ đến có lẽ đều dễ dàng bị gạt đi và chìm sâu vào những giả thuyết không vững vàng.
Neymar đột biến, kỳ lạ hơn những người kia khi đứng một mình, anh lại được chơi nửa mùa tới cùng một đội bóng toàn ngôi sao, căn cơ vững mạnh. Vậy nên, khi QBV là thứ được trao tặng cho người chơi hay nhất, hiệu quả nhất trên phương diện cá nhân, đồng thời đóng góp rõ ràng nhất vào những thành tích đáng kể của toàn đội, thì Neymar rất có điều kiện để bao hàm tất cả những điều đó.
Với riêng người Brazil, dường như đã đến lúc họ đặt những mơ ước vào một thiên tài mới, dù rằng vẫn còn khá sớm. Sau Ronaldo “béo”, Ronaldinho, Kaka, sau những cầu thủ kiệt xuất của bóng đá đương đại mang dòng máu Samba ấy, Neymar đang có những bước đệm rất tốt để trở thành người Braxin kế tiếp. Hãy xem anh sẽ làm được gì trong mùa giải đầu chơi bóng ở châu Âu, chắc chắn đó là một trong những chủ đề hot nhất của bóng đá trong thời gian tới.
Messi đã chững lại giống như tikitaka lúc đụng phải những kẻ đối đầu biết bắt bài. Hơn thế, 4 lần giành danh hiệu này với một số tranh cãi đã khiến người ta rất khó muốn thấy M10 nhận QBV một lần nữa, chí ít anh cũng phải tỏa sáng và có những đóng góp cụ thể vào những thời khắc lớn nếu muốn vẫn nhận được từng ấy sự ủng hộ. Ronaldo vẫn phải tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, và Real của anh cũng cần ổn định hơn, với đến một danh hiệu nào đó đủ sức nặng.
Thêm nữa, hai đội Barca và Real đã trải qua một mùa giải thoái trào. Real thoái trào mạnh mẽ bởi những xung đột nội bộ. Còn Barca, họ leo lên trên sự thoái trào ấy để “nhặt” thêm một chức vô địch La Liga, nhưng lại thua lấm lưng trắng bụng khi đụng những “hòn đá tảng” ở đấu trường châu lục. Ronaldo vẫn săn bàn với phong độ tuyệt hảo, nhưng thiếu điểm nhấn vinh quang để thực sự bật lên, còn Messi cũng không hề tiến xa hơn cái mức mà anh từng ở, và bất lực khi tại Champions League Barca gặp những cơn ác mộng sau cùng.
![]() |
| Quả bóng Vàng 2013 sẽ là của Neymar? Ảnh: Internet. |
Dù còn nửa năm để Real chơi theo cách mới và Barca hưởng lợi từ chính Neymar, qua đó Messi cũng sẽ nhận nhiều hỗ trợ, tuy nhiên tính tập thể của bóng đá minh chứng qua Bayern hay Dortmund mùa vừa rồi thực sự ấn tượng, thuyết phục, và khiến nhiều người dạt dào cảm hứng về những điều mới, sự ghi nhận mới của thế giới túc cầu. Họ muốn thấy những con người không “siêu nhân” nhưng tận tụy, là chủ chốt trong những chiến công diệu kỳ được nhắc đến, họ muốn thấy sự vinh danh dành cho những con người làm nên những cuộc lật đổ, những thắng lợi hiển hách, tận mỹ, phá vỡ những quy tắc nhàm chán và những dự đoán thông thường.
Vẫn có sự nhỉnh hơn về sự dày dạn chinh chiến, về tầm vóc khổng lồ của những gì đã làm được đến từ Messi, thương hiệu của tài năng và ý chí được ngưỡng mộ từ Ronaldo, song những cái tên trẻ, đáng xem đang dần trở thành những gia vị khoái khẩu mới với người xem bóng đá. Sau CR7 là Gareth Bale, sau Messi giờ là Neymar, và sẽ còn nữa, thế giới bóng đá cần những thiên tài khác để duy trì và phát triển, vào độ tuổi những thiên tài ấy sung mãn nhất, khát khao nhất, vô tư chiến đấu nhất về cả thể chất lẫn tâm hồn.
Neymar – Như làn gió mới
Nếu như người ta luôn kỳ vọng ở M10 những điều phi thường, ở CR7 sự thăng hoa không ngừng nghỉ, và dễ thất vọng nếu họ không đạt được như thế, thì Neymar nhận được sự quan tâm, chờ đón với tư cách một làn gió mới, tạo ra một chuẩn mực thẩm mỹ bóng đá mới so với những siêu sao đàn anh đã nổi quá lâu. Từng ấy cú ngoặt bóng của Messi, từng ấy bước chạy và những cú mu lai má của Ronaldo, người ta quen quá rồi, và đã khá lâu để lại được thấy một nghệ sĩ Samba tung hoành ở đẳng cấp cao nhất, với rất nhiều hứa hẹn về sự ngẫu hứng, khó lường, hút người xem trong cách đá như Neymar.
Confed Cup là giải đấu tuyển quốc gia chính thức duy nhất của FIFA trong năm, và rất có lợi cho Neymar khi anh đã biến nó thành show quảng cáo của riêng mình. Những siêu sao khác không có quyền chơi ở giải đấu ấy, hoặc có chơi nhưng lu mờ trước sức mạnh của người Braxin. Ai cũng nói đó là giải đấu tập dượt, là giải đấu mà nhà vô địch chẳng được nhớ lâu, nhưng sự thật người ta vẫn dõi theo nó một cách nghiêm túc, các nhà vô địch từng châu lục vẫn chơi với đầy đủ tinh hoa, và không hề vô nghĩa khi Neymar được bầu là cầu thủ hay nhất giải đấu.
Người Đức gây ấn tượng ở cấp câu lạc bộ, nhưng từng cá nhân của họ không thật nổi trội. Hai cái tên quan trọng của Bayern lại là người Pháp và người Hà Lan – Ribery và Robben, họ không quá xuất sắc ở tuyển, bản thân đó cũng không phải những đội tuyển gây được chú ý thời gian qua. Muller hay “một ai đó khác” được chớm nghĩ đến có lẽ đều dễ dàng bị gạt đi và chìm sâu vào những giả thuyết không vững vàng.
Neymar đột biến, kỳ lạ hơn những người kia khi đứng một mình, anh lại được chơi nửa mùa tới cùng một đội bóng toàn ngôi sao, căn cơ vững mạnh. Vậy nên, khi QBV là thứ được trao tặng cho người chơi hay nhất, hiệu quả nhất trên phương diện cá nhân, đồng thời đóng góp rõ ràng nhất vào những thành tích đáng kể của toàn đội, thì Neymar rất có điều kiện để bao hàm tất cả những điều đó.
Với riêng người Brazil, dường như đã đến lúc họ đặt những mơ ước vào một thiên tài mới, dù rằng vẫn còn khá sớm. Sau Ronaldo “béo”, Ronaldinho, Kaka, sau những cầu thủ kiệt xuất của bóng đá đương đại mang dòng máu Samba ấy, Neymar đang có những bước đệm rất tốt để trở thành người Braxin kế tiếp. Hãy xem anh sẽ làm được gì trong mùa giải đầu chơi bóng ở châu Âu, chắc chắn đó là một trong những chủ đề hot nhất của bóng đá trong thời gian tới.
Mạnh Quang |
00:00 30/11/-0001















