![]() |
| M10 ghi nhiều bàn thắng mùa giải vừa rồi nhưng…(Nguồn Internet) |
Mùa giải 2011-2012 là một mùa giải chói sáng và thành công rực rỡ của Real nói chung và CR7 nói riêng, bằng chứng cụ thể đó là chức vô địch La Liga của Kền kền sau 3 mùa giải núp bóng Barcelona, CR7 tuy không thể bảo vệ thành công Pichichi nhưng bù lại anh có một niềm vui to lớn cùng CLB khi phế truất ngôi vương của Gã khổng lồ xứ Catalan. Messi đã có một mùa giải bùng nổ khi ghi đến 72 bàn tại tất cả các mặt trận nhưng điều đáng tiếc là các bàn thắng ấy đã không mang nhiều ý nghĩa khi anh không thể giúp Barca gặt hái được thành công. Ngoài ra, trong mùa giải vừa rồi, ở những trận Siêu kinh điển, CR7 đã thể hiện một hình ảnh rực rỡ trước M10, anh trực tiếp ghi bàn vào lưới Valdes trong trận lượt về trên sân Nou Camp để dặp tắt mọi hy vọng của M10 và các đồng đội. Không dừng lại ở đó, trước thềm mùa giải 2012-2013, CR7 và các đồng đội tiếp tục hạ gục Barca để dành Siêu Cúp Tây Ban Nha. Mới đây thôi, trong khuôn khổ lượt đi La Liga, Kền kền trong tình cảnh kém đối thủ tới 8 điểm trên BXH phải đến làm khách trên sân Nou Camp, CR7 đã cho cả thế giới thấy rằng anh không phải là cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn và anh không hề thua kém M10. Đó là một trận đấu của những màn rượt đuổi hấp dẫn và là show diễn của hai Siêu sao hàng đầu thế giới. M10 ghi hai bàn thì CR7 cũng đáp lễ bằng một cú đúp cùng một tinh thần thi đấu quả cảm, một khát khao cống hiến không biết mệt mỏi.
Mùa trước, tại Tây Ban Nha, Real của Cristiano Ronaldo đã chiến thắng tưng bừng trước Barcelona của Lionel Messi, còn ở đấu trường Châu Âu thì sao? Cả hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha đều bị loại khỏi bán kết Champion League nhưng cái cách mà họ gục ngã khác nhau hoàn toàn. Thế trận mà Gã khổng lồ tạo trước The Blue hoàn toàn áp đảo, họ cầm bóng nhiều hơn, sút bóng nhiều hơn thậm chí còn chơi hơn người khi mà J. Terry phải rời sân nhưng kết quả thì Barcelona vẫn bị loại ê chề. Về phía Real Madrid, mặc dù số phận của họ cũng không hơn gì Gã khổng lồ xứ Catalan nhưng Bầy kền kền hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu rời giải khi họ chỉ chịu gục ngã trên chấm penalty đầy may rủi trước một tinh thần Đức đã thành thương hiệu.
![]() |
| Real của CR7 mới là đội chiến thắng ( Nguồn Internet ) |
Ở phương diện đội tuyển, năm 2012 là một năm thành công với cá nhân CR7. Rơi vào một bảng đấu tử thần với sự hiện diện của Đức, Hà Lan và những chú lính chì Đan Mạch. Nhìn vào thực lực hiện tại, Brasil châu Âu chỉ được đánh giá cao hơn Đan Mạch, giành được vé vào vòng trong là điều cực kỳ khó khăn của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, những gì mà đội bóng của HLV Paulo Bento làm được còn hơn cả mong đợi bỏi vì họ may mắn có CR7 trong đội hình. Ghi 3 bàn thắng, Cristiano Ronaldo kéo cả đoàn tàu Bồ Đào Nha vào đến bán kết Euro 2012 và chỉ dừng bước trước nhà vô địch Tây Ban Nha trên chấm 11m.
Thành tích của CR7 là vậy. Tinh thần thi đấu của anh cũng đáng để mọi người phải khâm phục. Nghiến răng chịu đau sau pha ngả người móc bóng trong trận lượt về Siêu kinh điển khi mà Real đang bị dẫn trước 2-1, thủ quân người Bồ đã không rời sân mà vẫn tiếp tục thi đấu và ghi bàn ấn định trận hòa 2-2 cho đội bóng Hoàng gia. Chẳng nói đâu xa, trong trận đấu với Levante cách đây không lâu, dù bị rách mắt ở ngay phút thứ 2 sau pha vào bóng thô bạo của David Navarro và phải rời sân ở đầu hiệp 2 nhưng CR7 cũng đã thi đấu đầy cố gắng, trực tiếp ghi bàn mở tỉ số trận đấu dù sau đó anh phải rời sân do thị lực bị suy giảm.
Tác giả viết ra những điều trên đây để nói ra một điều rằng, CR7 xứng đáng giành QBV năm nay hơn M10. Leo ghi nhiều bàn hơn Cristiano nhưng điều đó không phải là tiêu chuẩn để đoạt danh hiệu này. Nên nhớ rằng, mùa giải 2010-2011, CR7 đã ghi nhiều bàn hơn M10 và đoạt danh hiệu Pichichi cùng Chiếc giày vàng Châu Âu nhưng M10 cùng đội bóng của mình đã dành những danh hiệu quan trọng và QBV thuộc về cậu ấy còn năm nay thì “gió đã đổi chiều” và sẽ thật bất công nếu chủ nhân FIFA Ballon d’Or 2012 không phải là Cristiano Ronaldo hay nói như Mou thì “thành công cùng tập thể sẽ là bước đệm cho cá nhân hướng tới vinh quang”. Mong rằng các lá phiếu của những người “cầm cân nảy mực” sẽ thật công tâm!
(Bạn đọc: Nguyễn Hoài Chinh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















