PSG và chuỗi 3 trận không thắng: Vì đâu nên nỗi?

21:15 Thứ năm 15/01/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sớm dẫn trước đối thủ tới 2 bàn chỉ trong vòng 20 phút, những tưởng PSG sẽ có một chiến thắng dễ dàng trước đối thủ Bastia. Thế nhưng sự tự mãn của nhà đương kim vô địch đã khiến họ trả giá khi đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ và làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp, thầy trò Laurent Blanc không biết đến mùi chiến thắng ở đấu trường Ligue 1.

Vào thời điểm này của mùa giải năm ngoái có lẽ giờ đây PSG đã có một khoảng cách khá xa so với phần còn lại. Họ chơi rất ổn định và rất ít khi đánh rơi những điểm số. Nếu cuộc đua ở Ligue 1 mùa giải 2013-2014 chỉ là câu chuyện giữa AS Monaco và PSG, thì ở mùa giải năm nay, nhà đương kim vô địch lại thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Vẫn là một đội hình chất lượng gồm nhiều ngôi sao, tất nhiên là so với những đội bóng còn lại thì thực lực của PSG vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều. Nhưng họ lại không thể hiện được sự vượt trội.

PSG trong mùa giải năm nay đã chơi khá thất thường. Có giai đoạn họ thường xuyên đánh rơi điểm số và hòa rất nhiều. Đã có lúc ban lãnh đạo của gã nhà giàu nước Pháp bày tỏ thái độ không hài lòng ra mặt đối với huấn luyện viên Laurent Blanc khiến chiếc ghế của chiến lược gia này lung lay. PSG có những trận đấu mất điểm khá vô duyên trước những đối thủ tưởng chừng như rất dễ chơi như Toulouse hay Evian. Nên nhớ những câu lạc bộ này hiện tại đang nằm ở nửa sau của bảng xếp hạng.

Nhưng rồi PSG cũng sớm tìm lại được mạch thắng của mình để tiếp tục bám đuổi với tốp dẫn đầu. Có giai đoạn họ thắng 6 trận liên tiếp, trong đó phải kể đến thắng lợi 2-0 trước Marseille. Mặc dù vậy thì trong giai đoạn gần đây PSG đang tiếp tục cho thấy những dấu hiệu sa sút. Lần gần đây nhất họ có được 3 điểm trọn vẹn đó chính là thắng lợi 2-1 trước Nantes. Trận đấu đó diễn ra vào đầu tháng 12 của năm 2014. Còn 3 trận đấu trở lại đây trên mặt trận Ligue 1 thì nhà vô địch cho thấy những dấu hiệu đáng báo động của mình.

Họ thua cay đắng 0-1 trước Guingamp, cũng là một đội bóng thuộc nửa sau của bảng xếp hạng. Tiếp đến, dù được chơi trên sân nhà Parc des Princes nhưng PSG vẫn không thể tận dụng được cơ hội và để cựu vương một thời Montpellier cầm chân trong một trận cầu không có bàn thắng. Và mới đây nhất, cơn ác mộng với đội bóng thủ đô tiếp tục ập đến khi họ để đội bóng bé nhỏ Bastia đả bại với một thất bại không tưởng 4-2.

Sở dĩ nói là không tưởng là bởi vì PSG đang nằm trong nhóm dẫn đầu, trong khi Bastia cũng là một đội bóng nằm ở phía dưới bảng xếp hạng. Hơn thế nữa PSG có quá nhiều lợi thế khi dẫn trước đối thủ tới 2 bàn từ rất sớm, chỉ trong vòng vẻn vẹn 20 phút bóng lăn. Bastia không lắm tiền nhiều của và cũng không có nhiều ngôi sao như bên phía đội khách, vậy mà một đội bóng lớn như PSG khi có được lợi thế lớn như vậy lại có thể dễ dàng gục ngã một cách đau đớn đến như vậy.

Chính huấn luyện viên Laurent Blanc cũng không hiểu điều tồi tệ gì đang xảy ra với đội bóng của ông. Có lẽ các ngôi sao bên phía PSG đã tự mãn quá sớm, họ sớm có được thành quá và sinh ra sự chủ quan. Để đến khi đội chủ sân Stade ArmandCesari bất ngờ vùng lên mạnh mẽ và có được 2 bàn thắng gỡ hoà của Modesto và Boudebouz thì lúc này các cầu thủ PSG lại mất đi nhuệ khí chiến đấu của mình. Khi ấy những đôi chân đã chẳng còn thanh thoát nữa và Bastia lại có tinh thần đang lên, không lấy gì làm lạ khi đội chủ nhà có thêm được 2 bàn thắng nữa để hoàn tất cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục, khiến cho PSG có một đêm ác mộng.

Một thất bại đau đớn của thầy trò Laurent Blanc. Đây đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp nhà đương kim vô địch Ligue 1 không thể có được 3 điểm trọn vẹn. Với trận thua này thì PSG đã bị tụt xuống vị trí thứ 3. Hy vọng rằng các cầu thủ PSG sẽ sớm đứng dậy sau thất bại này để sớm tìm lại được cảm giác chiến thắng. Tất cả sẽ cùng chờ đợi vào những màn trình diễn tiếp theo của đội bóng chủ sân Công viên các hoàng tử.

Hữu Quân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục