PSG may mắn hòa Lille: Vẫn là bài toán Ibra-Cavani

15:58 Thứ ba 24/12/2013

Ibra vẫn nổ súng, bàn thắng thứ 23 trong 23 trận cho PSG. Nhưng trong một ngày không có Cavani chia lửa cho siêu tiền đạo người Thụy Điển, những ngôi sao tấn công còn lại trong tay HLV Blanc đều… vô dụng.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Sau những tháng ngày phải căng sức ở đủ các mặt trận, phải thừa nhận những ngôi sao của PSG cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu mệt mỏi. Bên kia chiến tuyến, Lille cũng là đối thủ xứng tầm nhất của đội thành thành Paris ở thời điểm hiện tại. Nhưng chừng đó là chưa đủ để biện minh cho trận hòa có phần may mắn của thầy trò Blanc.

Chỉ có mình Ibra vẫn nổ súng đều đặn

Vì nếu không có bàn phản lưới của Basa, không loại trừ khả năng PSG đã phải nhận thất bại ngay tại Parc des Princes. Sau trận, HLV Blanc thừa nhận hài lòng về trận hòa, về 1 điểm mà PSG giành được để tiếp tục giữ vị thế trong cuộc đua vô địch. Nhưng về lối chơi, đặc biệt là hàng công thì không. Ibra ghi bàn và chấm hết. Ngoài bàn mở tỉ số của cựu tiền đạo Milan, các chân sút còn lại của PSG rất vô duyên trước khung thành Lille. 17 cú dứt điểm, chỉ 6 trong số đó đi trúng đích là minh chứng cho hiệu suất rất tệ của hàng công PSG.

Le Parisien có phần tiếc nuối khi cho rằng nếu có Cavani, PSG có lẽ sẽ không phải trải qua trận hòa may mắn ấy. Nhật báo này trách HLV Blanc đồng ý cho Cavani trở về Uruguay giải quyết vụ ly dị vợ đúng vào trận đấu quan trọng ấy, thay vì đợi đến sau 90 phút ở Parc des Princes hãy để cựu tiền đạo Napoli hồi hương. Lavezzi, Moura, rồi cả những Pastore, Menez vào thay người cũng chẳng thể một lần đưa bóng vào lưới Lille và cũng chẳng thể hỗ trợ được cho Ibra.

Kể từ đầu mùa, Ibra (15 bàn) và Cavani (12) chiếm tới gần một nửa số bàn thắng của PSG, những con số cho thấy hàng công đội bóng thủ đô phụ thuộc quá lớn vào cặp tiền đạo này. “Các cầu thủ tấn công của PSG đều có tiềm năng và tôi tin họ có thể làm tốt hơn những gì họ đang thể hiện”, HLV Blanc chỉ biết động viên các học trò và hy vọng quãng nghỉ 2 tuần dành cho Giáng sinh và Năm mới sẽ là động lực để hàng công của PSG chia sẻ bớt gánh nặng cho Ibra và Cavani.

Dẫu sao thì người Paris cũng có thể mở tiệc mừng, bất chấp PSG chỉ có trận hòa trước Lille. Với 44 điểm, PSG vô địch lượt đi với 6 điểm nhiều hơn năm ngoái. Trong lịch sử, chỉ Lyon (50 điểm) mùa 2006/07 làm tốt hơn PSG. Với 44 bàn thắng sau 19 vòng, con số này cũng chỉ kém 2 pha lập công so với kỷ lục của Nice (46 bàn) mùa 1977/78.

Trong tình huống phút 41, Mavuba đã dùng tay đẩy vào mặt Ibra khiến chân sút Thụy Điển ngã dúi dụi và tạo nên những giây phút căng thẳng trên sân. Đội trưởng của Lille xứng đáng bị truất quyền thi đấu, nhưng thật bất ngờ khi trọng tài tặng cho cả Ibra lẫn Mavuba mỗi người 1 chiếc thẻ vàng. Thật trớ trêu, chỉ chừng 3 phút sau chính Mavuba ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Lille.
Bàn Thạch | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục