Ở châu Âu lúc này chỉ còn duy nhất mỗi PSG là còn cơ hội đoạt cú ăn 4 khi họ đã chuẩn bị đá chung kết Cup liên đoàn Pháp vào ngày mai với Bastia. Ở Cup Quốc gia, sau chiến thắng hủy diệt trước 4–1 trước Saint–Etienne hôm qua ở bán kết thì đội bóng thủ đô cũng đã và tiến vào chung kết. Ở Ligue 1 họ đang dẫn đầu đoàn đua sau vòng 31 còn Champions League, đội quân của Laurent Blanc sẽ chạm trán với gã khổng lồ Tây Ban Nha: Barcelona ở tứ kết.
![]() |
| Zlatan Ibrahimović bị treo giò 4 trận liên tiếp tại giải quốc nội. Ảnh Internet |
Trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải thì vận đen lại đến với Ibra và cả PSG. Vòng 30 Ligue 1, siêu tiền đạo này lập 1 hattick giúp đội nhà hạ gục Lorient 3–1 trên sân nhà. Bán kết Cup QG mới đây, cũng lại là Ibra với một cú hattick nữa. Đáng chú ý là việc anh đã 34 tuổi nhưng tốc độ cũng như khả năng giữ thăng bằng, sức mạnh cũng như kỹ thuật vẫn chưa hề có một dấu hiệu suy nhuyễn.
Zlatan thường xuyên bị các hậu vệ đối phương đeo bám và dùng đủ mọi tiểu xảo để chơi xấu nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lơ là thì cái giá mà họ phải trả là rất đắt. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2–0 trong trận thắng Saint–Etienne vừa qua đã nói lên tất cả những phẩm chất tinh túy cũng như đẳng cấp thượng thừa trong cách chơi bóng của Ibra.
Một cầu thủ ở đẳng cấp cao nhất không những phải nhanh ở đôi chân mà còn phải nhanh cả trong ý nghĩ. Ibra luôn có những pha xử lý lạ mắt và gần như không có một quy chuẩn nào cả. Thần tượng của Ibra là “Người ngoài hành tinh” Ronaldo nên ở anh người ta sẽ thấy rất nhiều hình ảnh của Ronaldo trong đó. Người hâm mộ có thể nói vui sau tình huống ghi bàn thắng đó của Ibra: anh tự kiến tạo và kiêm luôn ghi bàn!
Tham dự 4 đấu trường nhưng ở 2 đấu trường quan trọng nhất là Ligue 1 và Champions League thì PSG lại không có được sự phục vụ của Zlatan. Anh bị cấm thi đấu 4 trận liên tiếp từ vòng 32 đến 35 của giải VĐQG còn tứ kết Cup C1, Zlatan cũng phải làm khán giả trong trận lượt đi với Barcelona tại sân công viên các Hoàng tử.
Trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này, sự vắng mặt của Zlatan gần như phế bỏ phân nửa sức mạnh của PSG. Họ có thể chiến đấu với 10 người và anh dũng tiêu diệt Chelsea ngay tại Stamford Bridge để hiên ngang bước vào tứ kết Champions League nhưng đó chỉ là một trận đấu xuất thần và gần như không thể tái diễn trong tương lai.
Ở Paris, Ibra là đầu tàu, là thủ lĩnh và gần như là một ông vua tại kinh đô ánh sáng. Một bản hợp đồng đắt giá như Cavani đã ở thủ đô nước Pháp đến 2 mùa bóng nhưng anh vẫn mãi chỉ là kép phụ của Zlatan và gần như chắc chắn đến khi nào “Người khổng lồ Thụy Điển” còn ở đây thì Cavani vẫn mãi là tiền đạo cánh trái!
Ligue 1 năm nay cũng có tính cạnh tranh hơn rất nhiều so với 2 mùa giải trước. Những Lyon, Marseille đều có thể bứt lên trên PSG nếu họ sẩy chân 1, 2 vòng đấu. Mất đi Ibra có thể dẫn đến việc những Lyon hay Marseille sẽ chấm dứt cảnh là “kẻ bị trị”.
![]() |
| Mộng ăn 4 của PSG có thể phá sản. Ảnh Internet |
Họ sẽ đặt quyết tâm cao nhất cho cơ hội lật đổ này. Không có Ibra thì PSG dù là tập hợp của rất nhiều ngôi sao đẳng cấp nhưng họ vẫn thiếu một thủ lĩnh ở tuyến đầu, khi đó sự e ngại của các đối thủ sẽ giảm đi trông thấy.
Ở Champions League, Barcelona đón tin không thể vui hơn khi “người cũ” của họ sau khi dính thẻ đỏ trong trận gặp Chelsea đã không thể góp mặt trong trận cầu đầy duyên nợ ở Champions League. Không chỉ có Ibra mà buồng phổi Veratti của PSG cũng bị cấm thi đấu nên nhiều khả năng đội bóng thủ đô sẽ lại thêm một lần ôm hận trước gã khổng lồ xứ Catalunya này.
Tính ra cho đến thời điểm này, Zlatan đã có 102 bàn thắng sau gần 3 năm chơi bóng tại Pháp. Anh chưa dừng lại và PSG vẫn không thể thiếu người đàn ông này trong đội hình. Họ có thể sẽ giành lấy 2 danh hiệu (Cup liên đoàn và Cup QG) trong 2 trận chung kết sắp tới với sự góp mặt của Ibra nhưng ở Ligue 1 và Champions League, xem ra nguy cơ thất bại là cực lớn bởi họ đã không còn có được sự phục vụ của người hùng siêu đẳng này.
















