PSG không thiếu tiền mà phải bán hiền tài

01:06 Thứ bảy 09/03/2013

Khi quyền sở hữu PSG thuộc về những nhà tài phiệt Trung Đông, không ít ý kiến cho rằng đội chủ sân Công viên các Hoàng tử sẽ chỉ là một “tên trọc phú” mới.

Mùa trước, một bộ phận trong dư luận càng có thêm cái cớ để “dè bỉu” đội bóng của HLV Carlo Ancelotti vì phải ngậm ngùi về nhì tại Ligue 1 sau đối thủ kém xa về tên tuổi – Montpellier. Nhưng chỉ sau chưa đầy một năm, đáng ngạc nhiên khi PSG đang là “gã trọc phú” duy nhất còn sót lại ở Champions League.

Chiến thắng chung cuộc 3-2 trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm Valencia đã giúp “các Galacticos nước Pháp” giành vé vào tứ kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB sau 18 năm dài chờ đợi.

Không dễ để “hút máu” nhân tài của PSG

Lần gần nhất PSG góp mặt ở nhóm 8 đội mạnh nhất lục địa già là ở mùa 1994/1995 với dàn hảo thủ gồm những George Weah, Rai, Ginola, Le Guen, Bernard Lama,… Giờ thì gần như chẳng còn ai nghi ngờ khi PSG được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm tàng cho ngôi VĐ tại Wembley vào tháng 5 tới.

Tất nhiên, để giành được vòng nguyệt quế vinh quang, PSG sẽ phải vượt qua 3 “cửa ải” khốc liệt nữa. Dẫu vậy, những gì làm được cho đến thời điểm này đã thay cho lời khẳng định, “Gã nhà giàu” nước Pháp đang gặt hái được những thành công đáng nể trên sân cỏ từ những khoản đầu tư khổng lồ của các ông chủ người Qatar.

Như bình luận của tờ L’Equipe thì PSG đã “đốt tiền đúng chỗ”. Nhân tố quan trọng đầu tiên của đội bóng thành Paris không ai khác chính là HLV Carlo Ancelotti. Đó có những tin đồn về khả năng ra đi của nhà cầm quân người Italia sau mùa này.

Tuy nhiên, đích thân Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi hôm qua vừa lên tiếng khẳng định: “Chẳng đời nào có chuyện chúng tôi lại để mất một HLV từng đưa cả Juventus, Milan, Chelsea và PSG vào tứ kết Champions League”.

Bên cạnh Carlo, những bản HĐ đắt giá của PSG như Lavezzi, Lucas Moura, Pastore, Thiago Silva và đặc biệt là Ibrahimovic cũng đang phát huy được năng lực của mình, góp phần vào thành công chung của đội bóng.

Lường trước được nguy cơ những nhân tài của mình có thể bị ve vãn, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi cũng lên tiếng cảnh báo các đối thủ: “PSG không khó khăn tới mức phải bán đi các trụ cột của mình. Họ vẫn sẽ nằm trong kế hoạch của chúng tôi ở mùa giải tới”.

Đáng chú ý, những lời tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi PSG nghe phong phanh chuyện Juventus đang manh nha ý định đưa Ibra – chủ nhân của 28 bàn sau 34 trận mùa này trở lại Turin. Xem ra, các đối thủ đừng mơ “hút máu” nhân tài của PSG, một khi “Gã nhà giàu” nước Pháp quyết tâm giữ.
Thanh Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục