PSG: Đồng tiền có đi liền với từng khúc ruột?

14:41 Thứ ba 04/12/2012

Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử được đầu tư một cách mạnh mẽ ở mùa giải này nhằm lấy lại những gì đã mất ở mùa giải trước. Thế nhưng, dường như "núi" tiền mà ông chủ Nasser Al-Khelaifi đổ vào không đi liền với từng khúc ruột?

Có vẻ còn quá sớm để trả lời câu hỏi trên. Thực tế thì mùa giải mới đi qua hơn 1/3 chặng đường ở Ligue I. Và PSG đang xếp vị trí thứ 4. Họ cũng chỉ kém đội bóng dẫn đầu là Lyon 5 điểm. Còn ở Champions League, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã xuất sắc vượt qua vòng bảng. Hơn thế nữa, PSG đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia, giải đấu mà họ chưa bao giờ xem là đích đến cuối cùng. Điều đó có nghĩa, PSG sẽ toàn tâm chú trọng tới hai mặt trận chính của mình là Ligue I và Champions League.

Nói thế để biết PSG vẫn còn đó những hi vọng tràn trề về sự thành công của mùa giải mới. Song nếu nhìn nhận một cách khách quan cho tới thời điểm hiện tại thì với những gì mà thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã làm được chưa xứng đáng với sự kì vọng cùng số tiền đổ vào để nâng tầm CLB.

HLV Carlo Ancelotti và học trò cần có những kết quả khả quan để xứng đáng với đồng tiền mà các ông chủ người Qatar đầu tư vào. Ảnh: Internet.

Có thể Champions League vẫn là sân chơi quá tầm với một đội bóng nhà giàu mới nổi như PSG. Và để thành công, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử vẫn cần mất một khoảng thời gian khá dài với việc đầu tư một cách căn cơ để hi vọng vượt qua những "ông kẹ" của giải đấu như Barcelona, Man United, Real Madrid hay Bayern Munich... Hẳn các nhà lãnh đạo cũng thừa hiểu rõ điều này nhất là khi gã nhà giàu nước Anh Man City liên tục thất bại trong hai mùa giải gần đây.

Lẽ dĩ nhiên, với những nhận định trên thì đấu trường duy nhất mà PSG có thể hướng tới để kiếm danh hiệu là chức vô địch Ligue I. Đây cũng chính là danh hiệu mà họ thèm khát và vừa tầm để vươn tới. Nhất là khi Ancelotti cùng các học trò đã nhận thất bại đau đớn trong cuộc đua giành danh hiệu vô địch Ligue I ở mùa giải trước trước Montpellier ở vòng đấu cuối cùng.

Cùng với việc đầu tư rầm rộ ở đầu mùa giải bằng những bản hợp đồng bom tấn như Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Lavezzi, Verratti,... thì chẳng mấy ai nghi ngờ về việc PSG sẽ độc tôn và tiến thẳng một mạch đến danh hiệu vô địch ở cuối mùa này. Thế nhưng, tất cả những sự kì vọng đó hiện tại đã bị phần nào thất vọng khi Ibra và đồng đội không thể hiện được đẳng cấp cũng như sức mạnh của đội bóng nhà giàu với hàng loạt hảo thủ. Bộ đôi Leonardo-Ancelotti vẫn đang loay hoay xây dựng một bộ khung ổn định cho đội bóng của thủ đô Paris.

Sự chuệch choạc đầu mùa giải đã được khắc phục ngay sau đó khi trước vòng đấu 11, PSG vẫn đang vững chắc ở ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, sau đó là hàng loạt vấn đề nảy sinh. Những trụ cột đã không có phong độ ổn định, khoảng cách giữa đội hình chính và dự bị vẫn còn quá lớn; đặc biệt đó là hội chứng phụ thuộc vào Ibra. Mỗi khi chân sút người Thụy Điển tắt điện hay không thể thi đấu, ngay lập tức, PSG gặp vô vàn khó khăn trong khâu ghi bàn dù trong tay HLV người Ý vẫn còn nhiều ngôi sao khác đủ sức thay thế. Đó là điều khó chấp nhận được với một đội bóng có tham vọng lớn.
Tất yếu, những kết quả không mấy khả quan xảy đến. Chỉ giành được 4 trong 5 trận đấu gần đây, PSG từ vị thế số 1 bị đẩy xuống thứ 4. Đáng nói hơn, trong 3 thất bại mà họ phải nhận lấy trước những đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Saint-Etienne, Rennes và Nice là những trận đấu mà Ibra không nổ súng.

Rõ ràng, với sự đầu tư ồ ạt cho chiến dịch tìm lại ngôi vương ở Ligue thì dĩ nhiên những kết quả như trên là khó chấp nhận được. Thành tích đó chưa xứng với đồng tiền mà ông chủ người Qatar đầu tư. Chính Ancelotti là người hiểu hơn ai hết cái giá của đồng tiền đó và ông nên biến giá trị của đồng tiền thành những kết quả cụ thể.

(Bạn đọc: Thuận Thiên)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục