Nếu chỉ đơn giản là cân những bao tải tiền của chủ sở hữu thì chẳng cần phải bàn cãi chăc chắn chiến thắng sẽ dễ dàng thuộc về PSG, bất chấp năm 2012, Chủ tịch Dmitry Rybolovlev của Monaco đã được Forbes đánh giá là người giàu thứ 119 thế giới với tài sản khổng lồ lên tới 9,1 tỷ USD. Đơn giản bởi, Rybolovlev giàu thì giàu thật, nhưng ông chỉ có 1 thân một mình.
![]() |
| Dmitry Rybolovlev, Chủ tịch của Monaco |
Trong khi đó, PSG lại được cả một quốc gia giàu có chống lưng, cụ thể là Qatar. Vì cuối năm 2012, đội bóng thành Paris đã được Quỹ đầu tư thể thao của Qatar (QSI) mua lại. QSI là một bộ phận thuộc Quỹ đầu tư Qatar. Quỹ này là một cơ quan trực thuộc Chính phủ Qatar có nhiệm vụ kinh doanh vốn nhà nước (được trích ra từ nguồn thu từ dầu mỏ của quốc gia này). Do đó, túi tiền của Quỹ đầu tư Qatar có thể coi là không đáy, dẫu trên giấy tờ Quỹ này có số vốn là 115 tỷ USD.
Số tiền mà giới chủ Qatar đầu tư vào PSG từ trước đến nay là rất lớn, hơn hẳn Monaco. Nhưng nếu chỉ tính riêng mùa Hè vừa qua, Monaco lại vượt mặt. Ở mùa giải năm nay, tuy biến Cavani thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Ligue 1 (với phí chuyển nhượng 64 triệu euro), tổng cộng PSG mới “chỉ” tiêu có 114 triệu euro. Ngược lại, dù mua Falcao rẻ hơn Cavani 4 triệu euro, nhưng Rybolovlev đã ném vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè này tới 130 triệu euro. Mà nên nhớ rằng, Monaco không có được nguồn thu đáng kể từ bán cầu thủ như PSG (khoảng gần 30 triệu euro).
Về lâu về dài, cũng chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào. Bởi nói gì thì nói, Quỹ đầu tư Qatar được lập ra với mục đích để kinh doanh, nên chắc chắn Chính phủ nước này cũng không chấp nhận cảnh mãi ném tiền vô tội vạ vào PSG. Ngược lại, Dmitry Rybolovlev với tư cách cá nhân sẽ có thể toàn quyền tung tẩy chi tiêu, miễn là ông còn hứng thú với Monaco.
Thế nên, trận đấu tại Paris đêm nay, có lẽ chỉ là phát súng mở màn cho cuộc chiến kim tiền giữa PSG và Monaco, với nhiều diễn biến gay cấn và thú vị hứa hẹn vẫn còn ở phía trước.















