
Đây là động thái có thể đẩy Manchester United vào thế khó, nhất là khi đội chủ sân Old Trafford đang cần bán cầu thủ để tái thiết lực lượng sau mùa giải thất vọng.
Nguồn tin cho biết, PSG theo đuổi Bruno từ lâu và thậm chí suýt đạt được thỏa thuận vào mùa hè năm ngoái. Chính sự quan tâm này từng khiến MU phải gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Bồ Đào Nha tới năm 2027 để giữ chân trụ cột.
Tuy nhiên, tình thế giờ đã đổi khác. MU vắng bóng ở đấu trường châu Âu, ngân sách eo hẹp và cần thanh lý để phục vụ cuộc đại tu dưới thời HLV Ruben Amorim. Bruno có thể mang về một khoản phí chuyển nhượng đáng kể.
Sau trận thua Tottenham ở chung kết Europa League, Bruno xuất hiện đầy thất vọng. Anh nhấn mạnh rằng nếu CLB muốn bán, anh sẵn sàng ra đi để giúp MU vượt qua giai đoạn khó khăn.
Mùa giải vừa qua, Bruno góp dấu giày vào 12 bàn thắng tại Europa League và gần như là linh hồn trong hành trình đưa MU vào tới chung kết. Nhưng thất bại tại Bilbao cũng là lời cảnh tỉnh cho cả tập thể – bao gồm ban lãnh đạo lẫn HLV trưởng.
Ngoài PSG, Al Hilal – CLB giàu tham vọng của Saudi Arabia – đã gửi đề nghị từ tháng 1 và sẵn sàng đưa ra mức phí chuyển nhượng cực khủng để sở hữu tiền vệ đội trưởng của MU.
HLV Amorim nhiều lần bày tỏ mong muốn giữ Bruno ở lại. Tuy nhiên, với áp lực tài chính, khả năng MU buộc phải bán người là hoàn toàn có thể xảy ra. Amorim đang ưu tiên đẩy Alejandro Garnacho ra đi hơn là chia tay đội trưởng, nhưng câu chuyện lúc này nằm ngoài yếu tố chuyên môn.
Ngoài Fernandes, PSG cũng quan tâm đến Marcus Rashford. Dù vậy, tiền đạo người Anh được cho là muốn khoác áo Barcelona nếu rời Old Trafford, thay vì chuyển tới Ligue 1.
Trong bối cảnh MU đối mặt với nhiều ngã rẽ lớn ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, khả năng chia tay Bruno – người được xem là biểu tượng của tinh thần chiến đấu tại Old Trafford – sẽ là mất mát không dễ lấp đầy, cả trong lối chơi lẫn phòng thay đồ. Nhưng để đổi lấy một tương lai khác, có thể đó là hy sinh bắt buộc mà “Quỷ đỏ” phải đối mặt.