
Liverpool đã phải cảm ơn thủ môn Alisson Becker trong trận lượt đi, khi màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ người Brazil gần như một mình giúp đội bóng giành chiến thắng tại Paris.
Dù có được chiến thắng, The Reds đã bị áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu, điều này đã mang lại sự tự tin cho PSG trước trận lượt về. Lucas Hernandez tuyên bố PSG đang "rất tự tin" trước trận đấu tại Anfield – một sự "kiêu ngạo" đã khiến huyền thoại Liverpool John Aldridge tức giận.
Aldridge nghĩ rằng PSG đã đi quá xa với sự tự tin của mình, cho rằng PSG đã "thiếu tôn trọng" Liverpool trong những phát biểu trước trận đấu.
Trong bài viết trên Liverpool Echo, Aldridge viết: "Khi tôi nghe những bình luận của các cầu thủ và HLV PSG sau trận lượt đi, sự kiêu ngạo của họ khiến tôi ấn tượng. Bạn đang nói về một câu lạc bộ chưa từng giành được danh hiệu lớn nào, vậy mà họ dám nói những điều như vậy sau trận đấu…"
"Họ đáng lẽ nên thắng, nhưng họ đã không làm được. Chúng tôi đã đánh bại họ. Và họ đã quá thiếu tôn trọng chúng tôi và Anfield."
"Tôi hy vọng các cổ động viên sẽ phản ứng và các cầu thủ sẽ chiến thắng trong những cuộc đối đầu cá nhân. Chúng tôi sẽ chơi tốt hơn, chuyền bóng tốt hơn. Và nếu chúng tôi thắng trong những cuộc đối đầu cá nhân, chúng tôi sẽ thắng trận đấu vì chúng tôi là đội bóng tốt hơn họ."
"Những gì họ nói giống như miếng vải đỏ trước mặt con bò tót. Tôi rất mong chờ trận đấu ngày mai, nhưng nếu tôi là cầu thủ hoặc HLV, tôi sẽ phát điên lên. Tôi sẽ muốn ra sân và cho họ thấy sức mạnh thực sự."
Thành tích chói lọi của Liverpool tại sân nhà được thể hiện qua các con số, với The Reds thắng 7 trong 8 trận đấu châu Âu gần đây nhất – bao gồm những chiến thắng trước Real Madrid và Bayer Leverkusen.