| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Giống như tất cả NHM có mặt ở sân Parc des Princes rạng sáng qua, Chủ tịch Al-Khelaifi cũng không thể hiểu nổi tại sao PSG không thể giành trọn vẹn 3 điểm ở màn tiếp đón Ajaccio. “Hôm nay không phải ngày của chúng tôi”, vị tỉ phú người Qatar nói với giọng đầy chua chát trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ L’Equipe.
Nếu những ai theo dõi trực tiếp trận đấu, hẳn sẽ có cảm giác khung thành của Ajaccio như bị “ma ám”. Hãy nhìn những con số thống kê để thấy rõ sự khác biệt quá lớn về mọi mặt giữa PSG và đội bóng đến từ đảo Corse. PSG kiểm soát bóng tới 77%, tung ra tổng cộng 39 cú sút (17 đi trúng đích). Ajaccio thì sao? Chỉ với 1 cú sút trúng đích duy nhất, Pedretti (13’) đã mở tỉ số cho đội khách. Trong một ngày chính các cầu thủ PSG cũng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, cũng may là tân binh đắt giá Cavani (86’) kịp tỏa sáng để giật lại 1 điểm cho đội chủ sân Parc des Princes.
Chỉ sau 90 phút, Guillermo Ochoa ngay lập tức trở thành chủ đề của một cuộc bầu chọn “Thủ thành xuất sắc nhất mùa”. Thủ thành 28 tuổi người Mexico đã khiến những fan cuồng PSG phải nguyền rủa tên anh. Tổng cộng, Ochoa đã 12 lần làm nản lòng những cú dứt điểm của Pastore, Ibrahimovic, Maxwell, Motta, Alex, Cavani. Ngay cả khi Ochoa đã bất lực, thì đến lượt xà ngang 2 lần từ chối 2 cú dứt điểm như sấm sét của trung vệ Thiago Silva (81’, 92’) trong những phút cuối trận.
Giải thích dưới góc nhìn duy tâm, có một sự trùng hợp lạ kỳ. Chính Ajaccio là đội bóng từng cầm hòa PSG ở vòng 2 mùa trước, khác biệt duy nhất là trận năm ngoái diễn ra trên sân của Ajaccio thay vì Parc des Princes. Trong khi “tân binh” Monaco đang khởi đầu hừng hực khí thế, những quyền lực cũ như Lyon, Marseille và St Etienne cũng đang hồi sinh khi toàn thắng ở cả 2 vòng qua, khiến sức ép lại càng đè nặng lên vai nhà đương kim vô địch PSG trong cuộc chiến bảo vệ ngai vàng.
Nhưng cũng cần biết rằng, PSG vốn không có những sự khởi đầu tốt. Đây là mùa thứ 3 liên tiếp, PSG dưới thời những ông chủ Arab không thắng ở 2 trận ra quân. Mùa 2010/11, PSG thua Lorient 0-1 (vòng 1) và hòa Rennes 1-1 (vòng 2). Nhìn lại ngay mùa trước, PSG cũng khởi đầu bằng trận hòa 2-2 với Lorient và như đã nói ở trên, vòng 2 đến lượt Ajaccio ngáng đường. Song kết thúc mùa giải, PSG vẫn lần đầu tiên sau 19 năm vô địch bóng đá Pháp. Chưa kể còn vào tới tứ kết Champions League.
Blanc đang cho thấy sự khởi sắc của PSG, bằng chừng là lối chơi đã trơn tru và số cơ hội ăn bàn cũng đến rất nhiều (thiếu may mắn). Mùa giải mới chỉ bắt đầu và một khi bộ máy đã vào guồng, PSG vẫn là thách thức lớn nhất ở Ligue 1 mùa này.
![]() |
| Gã đồ tể Ibrahimovic không mấy may mắn |
Nếu những ai theo dõi trực tiếp trận đấu, hẳn sẽ có cảm giác khung thành của Ajaccio như bị “ma ám”. Hãy nhìn những con số thống kê để thấy rõ sự khác biệt quá lớn về mọi mặt giữa PSG và đội bóng đến từ đảo Corse. PSG kiểm soát bóng tới 77%, tung ra tổng cộng 39 cú sút (17 đi trúng đích). Ajaccio thì sao? Chỉ với 1 cú sút trúng đích duy nhất, Pedretti (13’) đã mở tỉ số cho đội khách. Trong một ngày chính các cầu thủ PSG cũng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, cũng may là tân binh đắt giá Cavani (86’) kịp tỏa sáng để giật lại 1 điểm cho đội chủ sân Parc des Princes.
Chỉ sau 90 phút, Guillermo Ochoa ngay lập tức trở thành chủ đề của một cuộc bầu chọn “Thủ thành xuất sắc nhất mùa”. Thủ thành 28 tuổi người Mexico đã khiến những fan cuồng PSG phải nguyền rủa tên anh. Tổng cộng, Ochoa đã 12 lần làm nản lòng những cú dứt điểm của Pastore, Ibrahimovic, Maxwell, Motta, Alex, Cavani. Ngay cả khi Ochoa đã bất lực, thì đến lượt xà ngang 2 lần từ chối 2 cú dứt điểm như sấm sét của trung vệ Thiago Silva (81’, 92’) trong những phút cuối trận.
![]() |
| Cavani toả sáng ở những phút quyết định |
Giải thích dưới góc nhìn duy tâm, có một sự trùng hợp lạ kỳ. Chính Ajaccio là đội bóng từng cầm hòa PSG ở vòng 2 mùa trước, khác biệt duy nhất là trận năm ngoái diễn ra trên sân của Ajaccio thay vì Parc des Princes. Trong khi “tân binh” Monaco đang khởi đầu hừng hực khí thế, những quyền lực cũ như Lyon, Marseille và St Etienne cũng đang hồi sinh khi toàn thắng ở cả 2 vòng qua, khiến sức ép lại càng đè nặng lên vai nhà đương kim vô địch PSG trong cuộc chiến bảo vệ ngai vàng.
Nhưng cũng cần biết rằng, PSG vốn không có những sự khởi đầu tốt. Đây là mùa thứ 3 liên tiếp, PSG dưới thời những ông chủ Arab không thắng ở 2 trận ra quân. Mùa 2010/11, PSG thua Lorient 0-1 (vòng 1) và hòa Rennes 1-1 (vòng 2). Nhìn lại ngay mùa trước, PSG cũng khởi đầu bằng trận hòa 2-2 với Lorient và như đã nói ở trên, vòng 2 đến lượt Ajaccio ngáng đường. Song kết thúc mùa giải, PSG vẫn lần đầu tiên sau 19 năm vô địch bóng đá Pháp. Chưa kể còn vào tới tứ kết Champions League.
Blanc đang cho thấy sự khởi sắc của PSG, bằng chừng là lối chơi đã trơn tru và số cơ hội ăn bàn cũng đến rất nhiều (thiếu may mắn). Mùa giải mới chỉ bắt đầu và một khi bộ máy đã vào guồng, PSG vẫn là thách thức lớn nhất ở Ligue 1 mùa này.
|
Bàn Thạch |
00:00 30/11/-0001

















