Premier League sau vòng 6: Cục diện Manchester – London nay đã khác

15:00 Chủ nhật 29/09/2013

Trong kỉ nguyên của Premier League, chức vô địch danh giá nhất nước Anh dường như chỉ là cuộc chiến giữa các đại diện của hai thành phố Manchester và London. Nhiều năm gần đây với tài năng của Sir Alex ở M.U và sự đầu tư ồ ạt của những tỉ phú người Ả Rập ở M.C, hai đội bóng thành Manchester đã thay nhau thống trị giải Ngoại hạng, biến những đại diện của thủ đô London trở thành những kẻ lót đường. Nhưng mùa này, cục diện đã khác.

Một M.U không còn Sir Alex và vừa trải qua một mùa hè chuyển nhượng thất bại đã không còn cho thấy sự vượt trội hơn các đối thủ về thành tích, đẳng cấp và bản lĩnh. Trong khi đó, một M.C tuy được nâng cấp đội hình đáng kể nhưng đặt dưới sự dẫn dắt của một nhà cầm quân chưa hề có chút kinh nghiệm ở đấu trường Premier League khắc nghiệt cũng đã bộc lộ những điểm yếu và thiếu sự ổn định cần thiết. Sau vòng 6, các đại diện của thành Manchester bị đội dẫn đầu bỏ xa trên bảng xếp hạng, nhất là “Qủy đỏ” bị Arsenal tạo khoảng cách 8 điểm. Hai trận thua kinh hoàng trước các đối thủ dưới cơ ở vòng 6 là những gáo nước lạnh dội vào tham vọng của M.U và M.C mùa này. Sai lầm của hàng phòng ngự, sự chủ quan và thiếu linh hoạt của các nhà cầm quân đã khiến thành Manchester chìm sâu vào nỗi thất vọng trong một ngày thất bại thê thảm. Thật khó để tin rằng họ sẽ giữ được chiếc cúp vô địch ở lại thành phố này.

Arsenal đang thăng hoa bằng một lối chơi đẹp mắt và cực kì hiệu quả. Ảnh: Internet

Trái ngược với hình ảnh nhạt nhòa của những đại diện đến từ Manchester. Những đội bóng của London đang chứng tỏ ho là những ƯCV đích thực cho chức vô địch Premier League mùa này khi chiếm giữ 3 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng sau vòng 6. Arsenal đang thăng hoa bằng một lối chơi đẹp mắt và cực kì hiệu quả, Tottenham thì ngày càng thể hiện bộ mặt lạnh lùng và bản lĩnh dưới bàn tay của Vilass Boas. Trong khi đó, Chelsea dù trải qua những va vấp nhưng một HLV lão luyện như Mourinho đang dần lấy lại sự ổn định cho The Blues sau trận thắng Fulham và hòa Tottenham ở White Hart Lane vừa qua. Khi Mata được tin dùng trở lại, khi Mourinho đã chịu công nhận và phát huy được tài năng của tiền vệ người Tây Ban Nha thì Chelsea sẽ rất đáng sợ.

Cả Arsenal, Tottenham và Chelsea đều sở hữu đội hình cân bằng hơn M.U và HLV của họ cũng giàu kinh nghiệm “chinh chiến” ở Premier League hơn Pellegrini của M.C. Và nếu cuối mùa này, một trong 3 đội bóng kia giành được chức vô địch, chấm dứt sự thống trị của thành Manchester thì cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Sau vòng 6, Premier League đã cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ so với các mùa giải trước. Lợi thế đang nghiêng hẳn về những đội bóng của thủ đô London, liệu họ có nắm bắt được cơ hội?

(Bạn đọc: Đồng Hường)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục