Premier League săn siêu tiền đạo: Đốt tiền mua... cái chết

21:06 Thứ hai 28/03/2016

(TinTheThao.com.vn) - Lại một mùa nữa Ngoại hạng Anh phải thất thế trước La Liga tại đấu trường Champions League. Vì vậy các ông lớn tại xứ sương mù không ngại bung tiền để làm bóng đá đẹp bằng cách mua siêu tiền đạo. Nhưng xem ra canh bạc này không đơn giản như ta nghĩ!

Bóng đá đẹp = Siêu tiền đạo?

Các siêu tiền đạo đổ xô đến Premier League. Ảnh: Internet.

Có lẽ các ngài chủ tịch lắm tiền nhiều của tại Ngoại hạng Anh đang lầm tưởng về khái niệm của bóng đá đẹp. Họ cứ nghĩ đá đẹp là phải tấn công và tấn công dĩ nhiên phải cần siêu tiền đạo? Sai lầm!

Nếu muốn có câu trả lời gần như thỏa đáng nhất về cách làm bóng đá đẹp thì hãy hỏi La Liga hay Bundesliga. Chìa khóa thành công của họ đâu cần đến một siêu tiền đạo đá cắm hoặc tôn vinh khái niệm “Đội bóng một người” mà sự thành công phải đến từ phối hợp đồng đội. Real có B-B-C, Barca có M-S-N và những đồng đội khác nữa chứ không đơn thuần chỉ tôn vinh một cá nhân. Ngoại hạng Anh làm được điều này không?

Dường như Premier League chỉ tạo ra cá nhân chứ không tạo ra đội bóng. Nếu xét thực tế hiện nay thì cách làm bóng đá của xứ sương mù đang bị thực dụng hóa đến độ một Arsenal cống hiến, một MU hết mình cũng dần đầu hàng trong cuộc chạy đua đi tìm cái đẹp.

Một giải đấu mà hầu như ai cũng như ai, toan tính, tiểu xảo và phòng ngự đến bảo thủ thì cần một siêu tiền đạo để làm gì. Một cầu thủ đẳng cấp trên hàng công không thể sống nếu không có ai nâng đỡ anh ta. Và chắc chắn một điều anh ta cũng sẽ chết một cách thảm nhất nếu các đối thủ xung quanh bao vây như thành lũy.

Nếu Ibrahimovic, Pogba hay Higuain và thậm chí là Messi đang muốn đặt chân đến Anh thì hãy suy nghĩ lại và nhìn những đồng nghiệp như Aguero, Giroud hay Falcao thì hiểu rõ. Có lẽ giờ đây muốn đến Anh thì các chân sút siêu sao đừng quan tâm mình là ai trong đội bóng mà hãy hỏi rằng những ai sẽ đá cùng các anh?

Cuộc đổi chác thương hiệu

Những tiền đạo tại Ngoại hạng Anh đều đi vào ngõ cụt. Ảnh: Internet.

Đã từ lâu Premier League chẳng thể đào tạo nổi một siêu sao nào cho ra hồn cả, bởi thế họ mới đi mua cầu thủ để xoa dịu CĐV và mua thương hiệu cho chính mình. Và đâu chỉ có CLB sẽ có doanh thu xoay quanh thương hiệu của họ mà chính từng cầu thủ siêu sao cũng được không ít các hợp đồng quảng cáo.

Và cũng có thể lần vung tay mạnh mẽ này sẽ tiếp tục là một cuộc chạy đua nhằm mua sự nổi tiếng theo cách hai bên cùng có lợi. Nhưng nếu bỏ ngoài tất cả các lợi ích liên quan đến chữ “Danh” thì không ít người cho rằng mùa sau Guardiola, Conte và Mourinho sẽ đấu tranh với nhau và tung những chiến thuật đỉnh cao thì lo gì các tiền đạo không có đất dụng võ.

Xin thưa dù ai đến Ngoại hạng Anh đi chăng nữa thì vẫn có một sự thật không thể thay đổi đó là truyền thống thực dụng đã ăn quá sâu thì liệu ai có thể chống lại nổi? Thứ hai là lịch thi đấu và cơn khát danh hiệu của các CĐV sẽ đeo bám các chân sút không rời.

Nếu dùng siêu tiền đạo để gầy dựng một nền bóng đá đẹp hay chữa cháy cho một mùa giải thực dụng đầy thất bại đi chăng nữa thì các CLB của Anh quốc cũng đang tự giết mình. Hơn nữa, họ giết luôn cả những mầm non đang khao khát được cống hiến tại các đội trẻ. Siêu tiền đạo, truyền thống và bóng đá đẹp đôi khi không đi chung một con đường!

(Bạn đọc: Trang Ý)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

20:44 28/03/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục