Tính cách của những đội bóng “kèo dưới” rất dễ để hình dung, khi gặp những “ông lớn” đa phần họ buộc phải chơi phòng ngự chặt chẽ trước khi nghĩ đến một chiến thắng, nhưng không vì thế mà các trận đấu ấy thiếu đi tính cạnh tranh quyết liệt, thay vào đó là những trận “bán sống bán chết” đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng của giải bóng đá nặng về thể lực như NHA.
Everton mùa trước là một ví dụ điển hình, đoàn quân của HLV Roberto Martinez thi đấu thăng hoa với lối chơi rất riêng của mình, không nhiều tiền nên họ phải mua những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng không cao hoặc sử dụng chính nguồn lực của chính mình đó là “mầm non” do họ tự đào tạo, kết thúc mùa giải qua Everton đã đứng vị trí thứ 5 trên BXH, hơn cả Man Utd, Tottenham… những đội bóng vốn rất giàu có.
Stoke City xưa nay vốn được xem là đội bóng cơ bắp nhất NHA bởi thể hình và thể lực chính là điểm mạnh của họ, những đội bóng khác rất ngại lối chơi “chém đinh chặt sắt” của CLB này, chơi thuần Anh, lật cánh đánh đầu, bóng bổng và những tình huống có định làm nền tảng, vì thế mỗi năm mục tiêu của họ đơn thuần là trụ hạng.
Hiện tượng ở giải NHA năm nay là Southampton, Swansea City… sau một mùa giải thành công ngoài mong đợi đội hình của Southampton gần như bị “tan đàn xẻ nghé”, họ buộc phải bán hầu hết những trụ cột của mình như Luka Shaw, Adam Lallana, Calum Chambers... nhưng bù lại đội bóng này có được một số tiền kha khá để sắm sửa cầu thủ, ổn định lại tài chính CLB, lúc này vị trí thứ 3 sau 7 vòng đấu, có thể thấy một khởi đầu đầy ấn tượng của Southampton mùa giải năm nay.
Còn Swansea City đang đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH, với phong độ rất cao NHM có quyền hy vọng Swansea bay cao hơn trong thời gian tiếp theo. Để được như bây giờ họ phải rất biết ơn HLV Michael Laudrup bởi sau khi ông bị sa thải đội bóng xứ Wales vẫn được hưởng lợi rất nhiều từ lối chơi đặc biệt và hiếm có bật nhất NHA mà HLV người Đan Mạch xây dựng.
Mùa giải 2014/15 “xui” nhất chỉ có thể là Aston Villa, sau 3 vòng đấu đầu tiên tương đối nhẹ nhàng kể từ đó trở đi họ gặp toàn hàng khủng lần lượt là Liverpool, Arsenal, Chelsea, Man City còn vòng 8 họ sẽ gặp Everton... Tuy nhiên với khả năng “liệu cơm gắp mắm” của mình, HLV Paul Lambert cùng các học trò đã có được thành công ban đầu, ít ra họ đang đứng giữa BXH, trong cái rủi có cái may những vòng đấu tiếp theo Aston Villa sẽ chỉ gặp những đối thủ vừa tầm đó là cách họ tích lũy điểm số để sống sót.
Còn rất nhiều đội bóng nhỏ ở Premier League với muôn ngàn khó khăn, nhưng họ luôn kiên trì chiến đấu, bởi vì sống ở giải NHA họ được chơi ở 1 sân chơi đỉnh cao của bóng đá thế giới, NHA là cách tốt nhất để được mọi người biết đến tên tuổi và đó là nơi họ thu về rất nhiều nguồn lợi mà quan trọng nhất là “tiền”, một khi rớt hạng đồng nghĩa với rất nhiều rủi ro trong tương lai, vì thế sức chiến đấu của những đội bóng nhỏ là rất mạnh mẽ và dữ dội không thua bất kể đại gia nào ở NHA cả.
Premier League là một giải đấu khắc nghiệt với những dấu ấn đặc biệt rất riêng, người ta quen với những cuộc so tài đỉnh cao của các ông lớn như Chelsea, Man city, Liverpool, Arsenal hay Man Utd…đôi khi quên mất rằng những đội bóng nhỏ cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của một giải đấu. Mặt bằng chung của Premier League là không chênh lệch nhau quá nhiều, có chăng chỉ khác là CLB này giàu hay nghèo hơn nhau mà thôi. Dù sau thì đối với NHM bóng đá Anh, Premier League vẫn luôn mang cho chúng ta rất nhiều hương vị khó tả, cảm xúc rất riêng không lẫn vào đâu được.
(Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)
Everton mùa trước là một ví dụ điển hình, đoàn quân của HLV Roberto Martinez thi đấu thăng hoa với lối chơi rất riêng của mình, không nhiều tiền nên họ phải mua những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng không cao hoặc sử dụng chính nguồn lực của chính mình đó là “mầm non” do họ tự đào tạo, kết thúc mùa giải qua Everton đã đứng vị trí thứ 5 trên BXH, hơn cả Man Utd, Tottenham… những đội bóng vốn rất giàu có.
Stoke City xưa nay vốn được xem là đội bóng cơ bắp nhất NHA bởi thể hình và thể lực chính là điểm mạnh của họ, những đội bóng khác rất ngại lối chơi “chém đinh chặt sắt” của CLB này, chơi thuần Anh, lật cánh đánh đầu, bóng bổng và những tình huống có định làm nền tảng, vì thế mỗi năm mục tiêu của họ đơn thuần là trụ hạng.
![]() |
| Những đội bóng như Stoke City chính là thứ gia vị quan trong giúp NHA thêm phần hấp dẫn. Ảnh: Internet. |
Hiện tượng ở giải NHA năm nay là Southampton, Swansea City… sau một mùa giải thành công ngoài mong đợi đội hình của Southampton gần như bị “tan đàn xẻ nghé”, họ buộc phải bán hầu hết những trụ cột của mình như Luka Shaw, Adam Lallana, Calum Chambers... nhưng bù lại đội bóng này có được một số tiền kha khá để sắm sửa cầu thủ, ổn định lại tài chính CLB, lúc này vị trí thứ 3 sau 7 vòng đấu, có thể thấy một khởi đầu đầy ấn tượng của Southampton mùa giải năm nay.
Còn Swansea City đang đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH, với phong độ rất cao NHM có quyền hy vọng Swansea bay cao hơn trong thời gian tiếp theo. Để được như bây giờ họ phải rất biết ơn HLV Michael Laudrup bởi sau khi ông bị sa thải đội bóng xứ Wales vẫn được hưởng lợi rất nhiều từ lối chơi đặc biệt và hiếm có bật nhất NHA mà HLV người Đan Mạch xây dựng.
Mùa giải 2014/15 “xui” nhất chỉ có thể là Aston Villa, sau 3 vòng đấu đầu tiên tương đối nhẹ nhàng kể từ đó trở đi họ gặp toàn hàng khủng lần lượt là Liverpool, Arsenal, Chelsea, Man City còn vòng 8 họ sẽ gặp Everton... Tuy nhiên với khả năng “liệu cơm gắp mắm” của mình, HLV Paul Lambert cùng các học trò đã có được thành công ban đầu, ít ra họ đang đứng giữa BXH, trong cái rủi có cái may những vòng đấu tiếp theo Aston Villa sẽ chỉ gặp những đối thủ vừa tầm đó là cách họ tích lũy điểm số để sống sót.
Còn rất nhiều đội bóng nhỏ ở Premier League với muôn ngàn khó khăn, nhưng họ luôn kiên trì chiến đấu, bởi vì sống ở giải NHA họ được chơi ở 1 sân chơi đỉnh cao của bóng đá thế giới, NHA là cách tốt nhất để được mọi người biết đến tên tuổi và đó là nơi họ thu về rất nhiều nguồn lợi mà quan trọng nhất là “tiền”, một khi rớt hạng đồng nghĩa với rất nhiều rủi ro trong tương lai, vì thế sức chiến đấu của những đội bóng nhỏ là rất mạnh mẽ và dữ dội không thua bất kể đại gia nào ở NHA cả.
Premier League là một giải đấu khắc nghiệt với những dấu ấn đặc biệt rất riêng, người ta quen với những cuộc so tài đỉnh cao của các ông lớn như Chelsea, Man city, Liverpool, Arsenal hay Man Utd…đôi khi quên mất rằng những đội bóng nhỏ cũng là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của một giải đấu. Mặt bằng chung của Premier League là không chênh lệch nhau quá nhiều, có chăng chỉ khác là CLB này giàu hay nghèo hơn nhau mà thôi. Dù sau thì đối với NHM bóng đá Anh, Premier League vẫn luôn mang cho chúng ta rất nhiều hương vị khó tả, cảm xúc rất riêng không lẫn vào đâu được.
(Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















