Premier League một nửa chặng đường: Những điều đọng lại

01:00 Thứ năm 12/01/2012

Giải đấu sôi động nhất hành tinh đã đi được một nửa mùa giải. Hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý nhất của giải đấu.

Sức mạnh vượt trội của Man City

Mùa giải năm nay chứng kiến sự thống trị gần như tuyệt đối của gã nhà giàu thành Manchester, Man City. Đội bóng của HLV Mancini đang vững vàng ở ngôi vị số 1 bảng xếp hạng với cách biệt 3 điểm nhiều hơn so với đối thủ bám đuổi MU. Bên cạnh đó Man City còn là đội bóng đang sở hữu hàng công mạnh nhất: 56 bàn thắng, để thủng lưới ít nhất: 16 bàn thua. Thành tích trên sân nhà của họ là 10 trận toàn thắng. Sức mạnh của Man City còn thể hiện ở những trận đấu lớn, những trận đấu giáp mặt với các đối thủ sừng sỏ của giải ngoại hạng và họ đều giành được những kết quả hết sức thuyết phục như vùi dập MU 6-1, đánh bại Liverpool tơi bời 3-0, thảm sát Tottenham 5-1 và nhẹ nhàng vượt qua Arsenal 1-0. Sức mạnh đồng đều, chất lượng của các ngôi sao, sự ủng hộ mạnh mẽ của các ông chủ đang là những ưu thế cực lớn mà Man City có để đăng quang ngôi vô địch năm nay.

Nạn phân biệt chủng tộc hoành hành

Chưa khi nào giải ngoại hạng Anh chứng kiến nhiều vụ liên quan tới vấn đề phân biệt chủng tộc như nửa đầu mùa giải năm nay. Có thể kể ra đây những vụ việc của Luis Suarez với Evra, của trung vệ John Terry với Anton Ferdinand, của CĐV Liverpool với tiền đạo trẻ Adeyemi của Oldham, và mới đây là tiền đạo Luis Saha bị chế giễu trên mạng Twitter. Có vẻ như các biện pháp mạnh tay mà FA đang thi hành chưa thể giải quyết được triệt để vấn đề, và vấn nạn này đang thực sự là một thách thức đau đầu cho các nhà tổ chức giải ngoại hạng.

Man City thể hiện sức mạnh của ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch

Sự trở lại của các lão tướng hết thời

Một trong những bất ngờ lớn nhất của nửa đầu mùa giải là sự trở lại “đường đột” của các lão tướng như Paul Scholes hay Thierry Henry. Cả hai, một đã giải nghệ, một đã ở đáy của sự nghiệp nhưng đều đã trở lại thi đấu tại xứ sương mù theo cách bất ngờ nhất. Paul Scholes đã tuyên bố giải nghệ khi mùa giải 2010/2011 kết thúc nhưng đã trở lại sau khi nhận được lời đề nghị từ Sir Alex. Không cần phải chuẩn bị nhiều, Scholes đã ra sân ở ngay trong trận đấu rất quan trọng với MU ở vòng 3 cúp FA gặp Man City. Mặc dù là người mắc lỗi góp phần dẫn đến bàn thua thứ 2 của MU nhưng sự trở lại của Scholes vẫn là rất hữu ích. Còn Henry đã có sự trở lại không thể ấn tượng hơn với bàn thắng duy nhất giúp Arsenal vượt qua Leeds United.

Mario Balotelli là tâm điểm của báo giới và dư luận

Những vụ việc liên quan đến tiền đạo lắm tài nhiều tật Balotelli luôn thu hút được sự quan tâm của công chúng. Từ việc tự tay bắn pháo hoa đốt cháy nhà mình, tới việc thể hiện sự ngông nghênh ngang tàng với dòng chữ nổi tiếng “Why always me” trong trận vùi dập MU 6-1, hay cả những hành động mang đầy tính nhân văn ủng hộ người nghèo, giúp đỡ trẻ em bán báo dịp lễ giáng sinh của Balotelli đều là tâm điểm trên các trang báo của xứ sương mù.

Vụ phân biệt chủng tộc giữa Suarez và Evra gây xôn xao dư luận

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là…không có

Chúng ta đang nói đến bản hợp đồng thất vọng nhất không chỉ của Chelsea mà còn của cả Premier League, Fernando Torres. Dù được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở mùa giải năm nay để chứng minh bản lĩnh đẳng cấp đích thực nhưng tất cả những gì Torres làm được vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Dấu ấn lớn nhất mà Torres để lại có lẽ chỉ là “pha bỏ lỡ thế kỷ” trong trận Chelsea thua MU 1-3 hồi tháng 09 năm ngoái.

Sự bùng nổ của Robin Van Persie

Trái ngược với hình ảnh thảm hại của Torres là phong độ rực sáng của Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan đang là đầu tàu nâng bước Arsenal ở mùa giải năm nay. Phong độ ghi bàn của Persie là thực sự khủng khiếp. Chỉ tính nửa đầu mùa giải 2011/2012, Persie đã ghi tới 21 bàn/26 trận ở tất cả các đấu trường. Còn nếu tính riêng năm dương lịch 2011, số bàn thắng của Persie là 35 bàn. Với những gì đã thể hiện, Persie xứng đáng là một trong số những tiền đạo hay nhất châu Âu hiện nay.

Số lượng penalty bị bỏ lỡ đạt kỷ lục

Nửa mùa giải năm nay chứng kiến số lượng những quả penalty bỏ lỡ đạt kỷ lục. Theo con số thống kê của BTC, cho đến lúc này số lượng đó đã là 19 quả. Nên nhớ cả mùa giải 2010/2011, tổng số những quả penalty bị bỏ lỡ chỉ là 22. Có vẻ như chấm phạt đền đang là một cơn ác mộng với các chân sút của giải ngoại hạng Anh năm nay.

Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục