![]() |
Không chỉ riêng Man Utd trong giai đoạn tái thiết, các đại gia còn lại như Man City, Liverpool, Arsenal đều gặp quá nhiều vấn đề ở mùa giải năm nay. Man xanh với tư cách là đương kim vô địch nhưng có lẽ “vương triều” ấy đang trong thời gian đếm ngược để bị thay thế bởi phong độ phập phù của đội chủ sân Etihad. Họ có thể thắng Man Utd, cầm hòa Chelsea nhưng cũng có thể sẩy chân trước những đội ở cửa dưới mà bấy lâu nay vẫn là “miếng mồi ngon” cho thầy trò Pellegrini như thất bại trước West Ham, Stoke City hay trận hòa may mắn trước QPR vừa qua là những minh chứng tiêu biểu nhất.
Xét về mặt lực lượng, Man xanh sau nhiều mùa giải đầu tư xây dựng, có lẽ họ chỉ đứng sau Chelsea. Thế nhưng khi Silva chấn thương, Yaya Toure đánh mất phong độ, nhà đương kim vô địch lập tức gặp vấn đề. Khoảng cách hiện giờ với Chelsea đã là 8 điểm, có lẽ giấc mộng bảo vệ ngôi vương đã càng ngày càng xa tầm tay thầy trò Pellegrini, nhất là khi Chelsea đang ngày càng hoàn thiện và nguy hiểm hơn gấp bội.
“Hàng xóm” của thầy trò Mourinho là Arsenal cũng không khá khẩm hơn là bao. Mặc dù được đầu tư mạnh mẽ trong hai mùa bóng trở lại đây nhưng các pháo thủ thành Luân Đôn vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ rõ nét so với chính họ. Vẫn là một lối đá mong manh, dễ vỡ, thiếu bản lĩnh ở những trận cầu lớn.
Có cảm giác như Wenger đang tụt hậu so với những đồng nghiệp trẻ tuổi hơn mình ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh mặc dù kinh nghiệm của chiến lược gia người Pháp là vô cùng phong phú. Arsenal hiện tại đã trở về vị trí quen thuộc của họ trong nhiều mùa giải vừa qua, đó là một vị trí trong tốp 4. Thế nhưng nếu được đầu tư nhiều mà thành tích vẫn giậm chân tại chỗ thì đó thật sự là một nỗi thất vọng.
Đại gia đích thực còn lại là Liverpool có lẽ cũng chỉ cố gắng để kiếm một vé dự cúp châu Âu mùa giải sang năm. “The Kop” sau trận thua trước Chelsea ngay tại thánh địa Anfield đã bị thầy trò Mourinho bỏ xa đến 15 điểm. Mặc dù mùa giải vẫn còn dài nhưng giấc mơ vô địch Premier League của nửa đỏ vùng Merseyside có lẽ vẫn phải cần thêm thời gian ở những mùa tiếp theo. Chất lượng đội hình cũng như phong độ của Liverpool hiện tại có quá nhiều vấn đề mà không thể khắc phục trong ngày một ngày hai.
Nhìn thầy trò Mourinho băng băng về đích, không chỉ các cổ động viên MU, ngay cả các cổ động viên trung lập đều thấy nhớ Sir Alex da diết. Trong thời kỳ chiến lược gia người Scotland còn tại vị, bất kỳ huấn luyện viên nào muốn đưa đội bóng của mình đăng quang đều phải vượt qua “ngọn núi” mang tên ông.
Chính Mourinho trong nhiệm kỳ hai dẫn dắt Chelsea cũng đã thừa nhận Premier League sẽ nhớ Sir Alex da diết. Với một đội hình không phải lúc nào cũng xuất sắc nhưng Sir Alex vẫn giúp MU thống trị Premier League nhiều năm liền và luôn là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch. Điều đó đủ nói lên tài năng của huyền thoại sống tại sân Old Trafford.
Giờ đây, không ai có thể trở thành đối thủ xứng tầm với “Người đặc biệt” tại sân chơi này, kể cả đó là người thầy của ông Louis Van Gaal. Qua 4 trận đối đầu trực thiếp với các đối thủ cạnh tranh số 1 cho chức vô địch, “The Blues” đã cầm hòa trên thế thắng ngay tại Etihad và Old Trafford, còn lại là những chiến thắng thuyết phục trước Arsenal và Liverpool.
Cuộc đua đến ngôi vô địch dường như đã ngã ngũ tuy chỉ mới diễn ra được gần 1/3 chặng đường. Trên bảng xếp hạng hiện tại, Southampton chính là đội bóng đứng gần Chelsea nhất nhưng không ai tin thầy trò Koeman sẽ là đối thủ xứng tầm với “The Blues”.
Giá như Sir Alex còn tại vị, chắc chắn cuộc đua năm nay sẽ không tẻ nhạt đến như vậy. Giờ đây, người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù đang đếm ngược thời gian để chứng kiến Chelsea đăng quang Premier League mùa bóng năm nay.
(Bạn đọc: Trần Hải Đoàn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















