Tất nhiên Man Utd đã chưa thể chết bởi quá khứ hào hùng và lẫy lừng của họ. Gã khổng lồ của bóng đá Anh cũng chưa thể đầu hàng bởi phía trước vẫn còn mục tiêu phấn đấu đó là chinh phục Champions League mùa này và giành được tấm vé dự Champions League mùa sau. Nhưng Man Utd dưới tay David Moyes đang lâm trọng bệnh và nếu “nhà vua” của bóng đá Anh thực sự băng hà thì ai sẽ khóc thương?
David Moyes chăng? Có lẽ không bởi dẫu có đến nước dìm Man Utd xuống đáy cùng của sự sụp đổ, ông vẫn mạnh miệng phát biểu một cách đầy tự tin rằng đội bóng vẫn đi đúng hướng. Với những cách phản ứng của Moyes lâu nay, người ta sẽ chẳng hi vọng ông thừa nhận vào sự bất lực của mình, ông sẽ tìm ra một lí do nào đó để bào chữa cho thất bại thay vì thốt ra được lời khóc thương cho Quỷ đỏ. Mà biết đâu khi Man Utd sụp đổ, giới chủ ở Old Trafford đã thẳng tay sa thải David Moyes, lúc đó ông cũng chẳng còn có tâm trạng khóc thương cho kẻ vừa mới sa thải mình.
![]() |
Man Utd dưới tay David Moyes đang lâm trọng bệnh. Ảnh: Internet |
Nếu không phải là “người nhà” vậy sẽ là những đối thủ như Man City, Chelsea hay Arsenal sẽ khóc thương cho Man Utd chăng? Quá hão huyền bởi nhiều năm qua, những kình địch kia đều mang mối cừu thù sâu nặng với Man Utd và mong mỏi đến ngày được thấy Quỷ đỏ thất bại, sụp đổ. Lúc ấy họ sẽ giành nhiều thời gian để cười hả hê, đắc chí. Mà giả sử có buông lời xót xa cho số phận hẩm hiu của Man Utd thì đó cũng chỉ là kiểu “mèo khóc chuột” đầy ẩn ý.
Vậy ai sẽ khóc thương cho Man Utd? Những đội bóng hạng dưới của Premier League chăng? Ví dụ Newcastle, Everton, Swansea, Sunderland hay Stoke? Có lẽ không? Mấy đội đó liên hoan, vui mừng còn chưa hết chứ nói gì đến việc ngồi ủ rũ mà khóc thương cho Qủy đỏ. Bởi chiến thắng trước Man Utd mang đến cho họ khá nhiều, đó là 3 điểm để tồn tại ở Premier League hoặc là tấm vé đi tiếp ở các giải đấu cúp. Bên cạnh đó là danh tiếng khi đánh bại được nhà ĐKVĐ Premier League.
Sẽ chẳng có ai khóc thương cho “nhà vua” băng hà bởi trong vai một kẻ thống trị, Man Utd đã, đang và sẽ một mình chống lại cả Premier League. Đó là một cái kết đầy cô đơn cho “nhà vua” của bóng đá Anh.
(Bạn đọc: Lâm Nhi)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam