![]() |
Tiếng nói từ lịch sử
Trong bóng đá, lịch sử luôn có những giá trị nhất định. Và lịch sử đã chỉ ra rằng, trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình, “Người đặc biệt” chưa bao giờ để tuột mất chức vô địch quốc gia trong mùa giải thứ hai ông dẫn dắt một đội bóng. Không những vậy, đây còn là năm thường mang tới cho đội bóng của Mourinho những thành công ngoài mong đợi.
Quay ngược quá khứ để chúng ta thấy. Năm 2002, HLV Mourinho được tin tưởng dẫn dắt một Porto lúc đó đang thi đấu sa sút dưới thời của HLV Octavio Machado (chỉ xếp thứ 5 tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, đứng cuối bảng ở Champions League). Nhưng ở mùa giải thứ hai, “Người đặc biệt” đã giúp đội chủ sân Dragao giành cú “ăn ba” vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng (VĐQG, cúp quốc gia và Champions League). Đó cũng là thời điểm Mourinho xây dựng được cho mình một đội hình chất lượng với những tên tuổi nổi tiếng như Ricardo Carvalho, Deco, Hender Postiga…
Mourinho rất thành công ở mùa giải thứ hai
Đỉnh cao thành công của Mourinho ở mùa giải thứ hai chính là quảng thời gian ông dẫn dắt Inter Milan. Bỏ qua mùa giải đầu tiên (2008-2009) chỉ giành được Scudetto và bị Man United loại khỏi Champions League ngay từ vòng 1/8. Sang mùa bóng 2009-2010, với việc được bổ sung những tên tuổi đình đám như Wesley Snijder, Diego Milito, Eto’o chiến lược gia người Bồ lập tức giúp đội chủ sân Giuseppe Meazza giành cú “ăn ba” lịch sử với đỉnh cao là chức vô địch Champions League sau đúng 64 năm chờ đợi.
Những thành công của Mou trong màu giải thứ hai ông dẫn dắt Real cũng diễn ra tương tự. Thậm chí còn tỏ ra đạm nét hơn. Ngày Mourinho đặt chân tới Bernabeu, Real Madrid đang bị Barca của Pep Guardiola cho “hít khói” trên mọi đấu trường. Nhưng cũng chỉ cần đúng một năm để hoàn thiện đội hình, “Người đặc biệt” đã giúp đội bóng của ông giành lại vị thế của mình bằng chức vô địch La Liga với số điểm kỷ lục (100) và số bàn thắng kỷ lục (121), số trận thắng kỷ lục (32).
Mùa giải của Chelsea, của Mourinho
Trong nhiệm kỳ đầu dẫn dắt Chelsea, Mourinho đã có chức vô địch Premier League ngay sau khi ông vừa “chân ướt chân ráo” đặt chân đến nước Anh. Nhưng năm đó, “Người đặc biệt” đã được kế thừa một đội hình rất mạnh do người tiền nhiệm Ranieri để lại. Sau khi lên nắm quyền, ông chỉ có thêm hai sự bổ sung chất lượng mang tên Ricardo Carvalho và Paulo Fereira (đều là học trò cũ từ Porto) là The Blue có thể đăng quang chức vô địch sau đúng 50 năm chờ đợi.
Nhưng trong nhiệm kỳ thứ hai này, HLV người Bồ đã gặp rất nhiều khó khăn khi không có được những cầu thủ như mong muốn. Và như Mourinho đã thẳng thắn thừa nhận hồi năm ngoái: “mùa giải năm 2013-2014 chưa phải là thời điểm để Chelsea có thể cạnh tranh chức vô địch, ông cần một năm để xây dựng đội bóng theo ý mình mới có thể đưa Chelsea tới chiến thắng”. Lúc đó, nhiều người cho rằng đây chỉ là đòn “tâm lý chiến” của “Người đặc biệt”. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đã diễn ra đúng như nhà cầm quân này tuyên bố. Chelsea với khiếm khuyết trong đội hình, đặc biệt là sự yếu kém của hàng công, đã không thể vượt qua được Man City và Liverpool trên bảng xếp hạng.
Nhưng mùa giải này sẽ là sự khác biệt. Sau một mùa hè mua sắp khá rầm rộ với những tên tuổi đình đám như Fabregas, Diego Costa, Didier Drogba, Filippe Luis hay sự trở về của Thibaut Courtois, có thể thấy Mourinho đã xây dựng được một The Blue theo mong muốn. Với những tân binh chất lượng, cộng với những ngôi sao sẵn có trong đội hình, Chelsea của Mourinho chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Sẽ không còn một The Blue thiếu trước hụt sau như mùa giải năm ngoái nữa.
Chelsea đã hoàn thiện đội hình, HLV Mourinho đã có những con người theo mong muốn của ông. Nhiệm vụ còn lại của “Người đặc biệt” giờ đây là gắn kết những cầu thủ tài năng đó để tạo nên một đội hình chiến thắng. Đó chắc chắn là công việc không hề dễ dàng. Nhưng với tài năng đã được thẩm định, với thói quên luôn giành chức vô địch trong mùa giải thứ hai dù dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào, Mourinho hứa hẹn sẽ tiếp tục mang về phòng truyền thống của The Blue thêm những danh hiệu. Giống như những gì ông đã từng làm được ở nhiệm kỳ đầu tiên.
(Bạn đọc Thanh Điệp)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















