| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Ngang tài ngang sức
Jose Mourinho đã tái hồi Premier League còn Man City tiếp tục ném hàng đống tiền vào thị trường chuyển nhượng, nhưng điểm đáng chú ý nhất của mùa giải mới chắc chắn phải là quyết định giải nghệ của Sir Alex Ferguson. Dù David Moyes có mua bán giỏi đến mấy, am hiểu Premier League đến mấy thì ông cũng không thể sánh bằng Sir Alex về cái uy đối với giới trọng tài, báo giới, các HLV khác cũng như uy tín đối với các ông chủ và CĐV. Vì thế, tất nhiên là M.U khó có thể duy trì được sức mạnh như trong kỷ nguyên Ferguson: một mặt thì Wayne Rooney vẫn đang vùng vằng đòi ra đi, mặt khác M.U liên tiếp thất bại trong nỗ lực chiêu mộ một ngôi sao lớn (danh sách những vụ chuyển nhượng hụt của họ trong mùa hè vừa rồi đã gần chạm mốc 2 con số, từ Thiago đến Fabregas, từ Modric đến Schweinsteiger).
Khi nhà đương kim vô địch đã có dấu hiệu suy yếu, hai kẻ thách thức lại đang dần mạnh lên. Man City đã thực hiện rất tốt công tác chuyển nhượng khi đem về 4 tân binh sáng giá là Fernandinho, Navas, Jovetic và Negredo với tổng giá trị lên đến 90 triệu bảng, kèm theo HLV mới Manuel Pellegrini để thế chỗ một Roberto Mancini dường như đã cạn kiệt ý tưởng. Ngoài ra, sau một mùa giải trắng tay trên tất cả các mặt trận chính thì chắc chắn là Vincent Kompany và các đồng đội sẽ có thêm động lực để chiến đấu. Chelsea không mua sắm nhiều, nhưng lực lượng của họ về cơ bản đã ổn định và có chăng thì chỉ thiếu một trung phong đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên ngay cả khi không mua được Rooney (hoặc Samuel Eto’o – người đang muốn rời Anzhi) thì Mourinho cũng có thể trông cậy vào Romelu Lukaku, chân sút đã ghi tới 17 bàn ở Premier League mùa bóng trước. Nói tóm lại, cán cân quyền lực ở giải Ngoại hạng Anh giờ đã trở nên cân bằng và có lẽ chúng ta sẽ được theo dõi một trong những mùa bóng kịch tính nhất trong lịch sử (và cũng không thể hoàn toàn gạch tên Arsenal/Tottenham khỏi danh sách ứng viên vô địch nếu họ mua được Suarez/giữ chân được Bale).
Hấp dẫn nhất châu Âu
Không chỉ hấp dẫn hơn so với chính nó (trước đây ngôi VĐ Premier League chủ yếu chỉ là cuộc đua song mã giữa M.U với Arsenal, Chelsea hoặc Man City, nhưng mùa 2013/14 ít nhất cũng là cuộc đua tay 3) mà Premier League còn đang chiếm thế thượng phong so với phần còn lại ở châu Âu về mức độ cạnh tranh. Bất chấp sự hào nhoáng của các trận “Kinh điển”, La Liga vẫn chỉ là cuộc chơi riêng của bộ đôi Real Madrid và Barcelona trong suốt một thập kỷ gần đây, còn tại Ligue 1 thì ngôi vô địch khó lòng tuột khỏi tay một trong hai gã nhà giàu PSG và Monaco. Tuy nhiên, tình hình ở TBN và Pháp vẫn còn lạc quan chán so với tại Italia hay Đức. Vốn đã một mình một ngựa đoạt 2 Scudetto liên tiếp, nay Juventus có lẽ còn mạnh hơn khi bổ sung Tevez và Llorente. Và cho dù trận CK Champions League “toàn Đức” vào tháng 5 vừa rồi có gây ấn tượng mạnh đến đâu đi nữa, Bundesliga cũng không thể được coi là một giải đấu hấp dẫn khi Bayern Munich – nhà ĐKVĐ với khoảng cách 25 điểm so với đội đứng thứ 2 Dortmund ở mùa bóng trước – lại tiếp tục “hút máu” thành công đối thủ cạnh tranh trực tiếp (Goetze, suýt nữa mua nốt Lewandowski)…
Jose Mourinho đã tái hồi Premier League còn Man City tiếp tục ném hàng đống tiền vào thị trường chuyển nhượng, nhưng điểm đáng chú ý nhất của mùa giải mới chắc chắn phải là quyết định giải nghệ của Sir Alex Ferguson. Dù David Moyes có mua bán giỏi đến mấy, am hiểu Premier League đến mấy thì ông cũng không thể sánh bằng Sir Alex về cái uy đối với giới trọng tài, báo giới, các HLV khác cũng như uy tín đối với các ông chủ và CĐV. Vì thế, tất nhiên là M.U khó có thể duy trì được sức mạnh như trong kỷ nguyên Ferguson: một mặt thì Wayne Rooney vẫn đang vùng vằng đòi ra đi, mặt khác M.U liên tiếp thất bại trong nỗ lực chiêu mộ một ngôi sao lớn (danh sách những vụ chuyển nhượng hụt của họ trong mùa hè vừa rồi đã gần chạm mốc 2 con số, từ Thiago đến Fabregas, từ Modric đến Schweinsteiger).
![]() |
| Hình ảnh nào sẽ tái hiện? |
Khi nhà đương kim vô địch đã có dấu hiệu suy yếu, hai kẻ thách thức lại đang dần mạnh lên. Man City đã thực hiện rất tốt công tác chuyển nhượng khi đem về 4 tân binh sáng giá là Fernandinho, Navas, Jovetic và Negredo với tổng giá trị lên đến 90 triệu bảng, kèm theo HLV mới Manuel Pellegrini để thế chỗ một Roberto Mancini dường như đã cạn kiệt ý tưởng. Ngoài ra, sau một mùa giải trắng tay trên tất cả các mặt trận chính thì chắc chắn là Vincent Kompany và các đồng đội sẽ có thêm động lực để chiến đấu. Chelsea không mua sắm nhiều, nhưng lực lượng của họ về cơ bản đã ổn định và có chăng thì chỉ thiếu một trung phong đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên ngay cả khi không mua được Rooney (hoặc Samuel Eto’o – người đang muốn rời Anzhi) thì Mourinho cũng có thể trông cậy vào Romelu Lukaku, chân sút đã ghi tới 17 bàn ở Premier League mùa bóng trước. Nói tóm lại, cán cân quyền lực ở giải Ngoại hạng Anh giờ đã trở nên cân bằng và có lẽ chúng ta sẽ được theo dõi một trong những mùa bóng kịch tính nhất trong lịch sử (và cũng không thể hoàn toàn gạch tên Arsenal/Tottenham khỏi danh sách ứng viên vô địch nếu họ mua được Suarez/giữ chân được Bale).
Hấp dẫn nhất châu Âu
Không chỉ hấp dẫn hơn so với chính nó (trước đây ngôi VĐ Premier League chủ yếu chỉ là cuộc đua song mã giữa M.U với Arsenal, Chelsea hoặc Man City, nhưng mùa 2013/14 ít nhất cũng là cuộc đua tay 3) mà Premier League còn đang chiếm thế thượng phong so với phần còn lại ở châu Âu về mức độ cạnh tranh. Bất chấp sự hào nhoáng của các trận “Kinh điển”, La Liga vẫn chỉ là cuộc chơi riêng của bộ đôi Real Madrid và Barcelona trong suốt một thập kỷ gần đây, còn tại Ligue 1 thì ngôi vô địch khó lòng tuột khỏi tay một trong hai gã nhà giàu PSG và Monaco. Tuy nhiên, tình hình ở TBN và Pháp vẫn còn lạc quan chán so với tại Italia hay Đức. Vốn đã một mình một ngựa đoạt 2 Scudetto liên tiếp, nay Juventus có lẽ còn mạnh hơn khi bổ sung Tevez và Llorente. Và cho dù trận CK Champions League “toàn Đức” vào tháng 5 vừa rồi có gây ấn tượng mạnh đến đâu đi nữa, Bundesliga cũng không thể được coi là một giải đấu hấp dẫn khi Bayern Munich – nhà ĐKVĐ với khoảng cách 25 điểm so với đội đứng thứ 2 Dortmund ở mùa bóng trước – lại tiếp tục “hút máu” thành công đối thủ cạnh tranh trực tiếp (Goetze, suýt nữa mua nốt Lewandowski)…
|
Quang Hải |
00:00 30/11/-0001













