Niềm đam mê với cầu thủ trẻ
Prandelli là một người có tư duy bóng đá hết sức cách tân. Ông đã lên kế hoạch mạnh mẽ cho việc trẻ hóa triệt để đội hình Italia ngay từ khi nhận ấn tín. Sẵn sàng gạt bỏ những yếu tố tiêu cực, không còn mang lại hiệu quả, đồng thời mạnh dạn đặt niềm tin vào những tài năng trẻ, Prandelli đang cho thấy một hướng đi mới mẻ và đầy hứa hẹn cho cả ĐTQG và Serie A. Milan lúc này đang có vô số nguyên liệu để chờ đôi tay nhào nặn ma thuật của Prandelli. Milan có El Shaarawy – cậu bé mà ông đã dành nhiều hi vọng, Milan có Balotelli – người mà ông đã dồn nhiều tâm huyết để “khám phá”, mài giũa và đổi thay. Milan có những De Sciglio, Poli, Niang… Milan đang rất trẻ để Prandelli có thể thỏa sức “làm phép”. Bên cạnh đó, Milan cũng có những cầu thủ làm “khung cốt” để Prandelli xây dựng một nền tảng vững chắc trước khi các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm.
![]() |
| Cesare Prandelli hoàn toàn có thể đưa Milan trở lại thời hoàng kim. Ảnh: Internet |
Làm sống lại những tinh hoa
Prandelli đam mê cầu thủ trẻ nhưng ông cũng hiểu rằng một đội bóng chỉ có thể trở thành miền đất hứa cho các măng non khi ông có một nền tảng thật vững chắc, nếu không đội bóng ấy chỉ giống như một đội trẻ, không hơn không kém. Nhìn lại những gì Prandelli đã làm khi còn nắm đội ở Fiorentina sẽ thấy rất rõ. Ngoài những cầu thủ “bé tuổi”, Prandelli vẫn cần những món chính là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm (đôi khi đã hết thời hoặc không tìm được vị trí tại các đội lớn). Những Frey, Fiore, Brocchi, Donadel và cả “bô lão” Pancaro cũng được trao cơ hội. Và họ đã làm được điều Prandelli muốn, tạo nên một bộ khung vững chắc, tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ thoải mái tung hoành. Prandelli đã đánh thức những tinh hoa ngủ quên trong những cầu thủ hết thời, và họ đã tỏa sáng khi không còn ai tin họ có khả năng trở lại những năm tháng đỉnh cao.
Milan lúc này không có những cầu thủ hết thời, nhưng Milan đang có những con người cần Prandelli giúp họ tìm lại sự hưng phấn của những năm tháng bùng nổ. Milan có Kaka đang chờ ông để tìm lại đam mê, Monty cũng cần ông để chơi bóng với sự thăng hoa hơn nữa. Ở độ tuổi trên dưới 30, những Mexes, Amelia, Zaccardo, Robinho , rồi Muntari hay Pazzini đều cần ông đến để làm San Siro thêm sống động.
Prandelli, Milan có đợi ông về?
Prandelli về lại Serie A, trong niềm hồ hởi chung của những người đang cảm thấy buồn vì cảnh chết mòn của các tài năng trẻ, Prandelli rõ ràng là một niềm hi vọng để Serie A hửng nắng. Milan đang có mọi thứ để chờ đợi Prandelli, nhưng có nỗi lo nào len vào những chờ đợi ấy?
Cho dù Prandelli đã dành được nhiều sự trân trọng từ phía người hâm mộ và các đồng nghiệp (điển hình là các HLV khác đã bình chọn ông là HLV xuất sắc nhất Serie A mùa giải 07/08), cho dù ông có giúp Verona và Venezia thăng hạng sau hàng chục năm ngụp lặn trong tăm tối, cho dù ông có biến Fiorentina từ một câu lạc bộ làm lại từ con số 0 thành một con ngáo ộp, đe dọa mọi danh hiệu, và cho dù dưới màu áo Juventus, ông từng dành 3 Scudetto , 1 Coppa Italia, 1 cúp C1 và 1 cúp C2, thì thật sự mà nói, Prandelli vẫn là một nhà cầm quân chưa có danh hiệu ở cấp CLB. Không những thế lịch sử đã chỉ ra rằng, trong suốt 20 năm qua, các HLV trở về Serie A từ ĐTQG đều không gặt hái được những thành công như mong đợi. Nỗi đau khi chia tay huyền thoại Sacchi vẫn còn hiện hữu tại San Siro, khi ông đã có một mùa giải đáng quên với Milan lúc trở về sau 5 năm gắn bó với tuyển Ý. Mùa giải 96/97 đó, ông chỉ có thể đưa Milan xếp ở vị trí 11 trên BXH, một kết thúc ê chề với một đội bóng lớn được dẫn dắt bởi một huyền thoại.
Prandelli đến Milan liệu có được hay không, khi mà Milan giờ đây đang cần một mùa giải bùng nổ chứ không muốn có thêm một năm nền tảng và Galliani cũng không muồn chứng kiến thêm một năm bản lề? Prandelli cần thời gian cho kế hoạch dài hơi của mình, còn Milan lúc này (với động thái “làm ngơ” với các cầu thủ trẻ và muốn dùng đồ “làm sẵn” để có được chiến thắng), họ không muốn đợi chờ lâu hơn nữa, họ cần những kết quả ngay. Suy cho cùng thì Prandelli có thật sự phù hợp?
Tương lai vẫn là một khoảng trời không thể đoán trước, và Milan thì lúc nào cũng thích “nói một đằng, làm một nẻo”, cho nên vẫn chưa thể đưa ra bất cứ kết luận nào. Lúc này, nếu ai đó đang nghĩ về Prandelli, xin hãy cứ nghĩ về hình ảnh một người đàn ông đã mang màu tím bùng nổ khắp các khan đài Artemio Franchi và những nụ cười không bao giờ tắt của những đứa trẻ vùng Tuscany khi được xem Fiorentina thi đấu. Người đàn ông làm nên tất cả những điều đó, ông ấy có thể sẽ về với Milan!
(Bạn đọc: Gin Porsche)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















