Sau thất bại ở trận derby bắc London vào cuối tuần, Tottenham rất muốn vực dậy bằng việc đánh bại Chelsea. Tuy nhiên, khởi đầu trận đấu tệ hại của họ đã bị trừng phạt khi Trevoh Chalobah mở tỉ số giúp Chelsea dẫn trước.
Và đến phút 32, Ange Postecoglou đã bộc lộ cảm xúc của mình với các cầu thủ khi mất bình tĩnh trên đường biên. Ông hét lên: 'đừng chuyền ngược lại', đồng thời chỉ vào Pape Matar Sarr và Cristian Romero.
Karen Carney, chuyên gia của Sky Sports, khẳng định cô chưa bao giờ thấy Postecoglou thất vọng như vậy trước đây:
"Ange đang giận dữ! Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ thấy ông ấy tức giận và nổi nóng như vậy".

Postecoglou tức giận về cách học trò chơi bóng.
Postecoglou cuối cùng đã thực hiện những thay đổi sau một giờ bóng lăn. Pierre-Emile Hojbjerg, James Maddison và Rodrigo Bentancur vào sân thay Sarr, Yves Bissouma và Richarlison.
Nhưng buổi tối càng trở nên tồi tệ với Tottenham khi Chelsea nới rộng khoảng cách dẫn trước ở phút 72. Cole Palmer thực hiện một cú đá phạt đi trúng xà ngang trước khi Nicolas Jackson đánh đầu tung lưới đối phương.