Dù bị Bayern Munich đè bẹp tại Allianz Arena nhưng Porto xứng đáng nhận được khen ngợi với màn trình chung tại châu Âu mùa này. Điều đáng nói là những trụ cột trong đội hình của HLV Julen Lopetegui đa số là “hàng thải” từ khắp các giải đấu hàng đầu khu vực.
Mùa Hè năm ngoái là quãng thời gian rất bận rộn với đội chủ sân Dragao. Họ liên tục mang về những tân binh mà khiến người hâm mộ không biết là nên lo hay mừng.
![]() |
| Porto suýt làm nên chuyện trước Bayern |
Nhờ mối quan hệ tốt với La Liga, Porto "hút máu" tất cả các ông lớn của xứ Bò tót. Họ mượn thần đồng Óliver Torres từ Atletico, chân sút mới nổi Cristian Tello từ Barca và ngôi sao bị bỏ rơi Casemiro của Real Madrid.
Porto vươn tay tới tận Hà Lan để "giải cứu" tuyển thủ Martins Indi của Feyenoord với giá 7,7 triệu euro. Bên cạnh đó là cầu thủ chạy cánh Adrián - người góp công giúp Atletico đăng quang ở La Liga và suýt chút nữa vô địch Champions League.
Trước đó nữa trong mùa Đông năm 2014, chủ tịch Jorge Nuno Pinto đã dang rộng vòng tay để đón lại ngôi sao một thời Quaresma trở về. Đã có hơn 10 nghìn CĐV xuất hiện hôm đó để chào đón tiền vệ 31 tuổi này và anh lập tức được trao lại chiếc áo số 7 thân thuộc.
Chính những cái tên trên đã giúp cho Porto thi đấu thăng hoa ở giải quốc nội lẫn quốc tế ở chiến dịch 2014-15. Họ đứng đầu vòng bảng với thành tích bất bại (4 thắng 2 hòa) để may mắn gặp đội bóng nhỏ bé Basel ở vòng 1/8.
Nhờ phong độ chói sáng của Casemiro, Porto tiến vào tứ kết khi đè bẹp Basel trên sân nhà ở lượt về. Tiếp đến, Quaresma trong một ngày thăng hoa xuất thần giúp họ thắng Bayern 3-1 ngay ở Dragao.
Rất tiếc đoàn quân của HLV Lopetegui đã không vượt qua được sức ép khủng khiếp trên đất Đức trong trận lượt về. Những bàn thua từ quá sớm khiến mọi tính toán đều đổ bể còn tinh thần chiến đấu thì sụt giảm không thể cứu chữa.
![]() |
| Porto quá giỏi trong việc phát hiện và kết hợp các tài năng hay "hàng thải" |
Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn phải có lời khen tới một tập thể “ô hợp” như vậy. Bất chấp các tân binh mới đến và đa số không chứng tỏ được giá trị ở CLB cũ, Porto vẫn xuất hiện ở vòng tứ kết Champions League và suýt lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Âu nếu không có 90 phút “điên rồ” ở Allianz Arena.
Đó không phải là điều gì quá đỗi ngạc nhiên hay xa lạ với đội bóng sọc trắng-xanh. Porto còn rất nổi tiếng và khiến làng bóng đá ngả mũ kính phục ở khả năng “buôn bán” cầu thủ.
Sân Dragao là nơi rất “mát tay” để đào tạo nên những ngôi sao của bóng đá thế giới và dĩ nhiên Porto phải được hưởng những gì xứng đáng từ biệt tài này. Họ thu về những khoản tiền kếch xù từ việc mua rẻ bán đắt.
Sau James Rodriguez và Mangala, Danilo là cái tên mới nhất được nâng lên thành siêu sao. Hậu vệ phải 23 tuổi này khiến Real thụt két 31 triệu euro - con số gấp gần 2 lần rưỡi số tiền mà Porto bỏ ra để chiêu mộ anh năm 2011.
Tóm lại, không có CLB nào của châu Âu theo kịp Porto về khoản đầu tư con người này. Tính từ năm 2004, họ đã thu về 601 triệu euro từ việc mua đi bán lại.
|
















