Porto: “Kẻ bán linh hồn” vĩ đại

10:16 Thứ tư 05/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đã không ít các đội bóng sau khi bán đi những cầu thủ chủ chốt trong đội hình họ phải trả giá rất đắt vì không thể duy trì một thế lực và phải vật lộn với khủng hưởng ở mùa giải sau đó, họ đành ôm cả núi tiền để mua lại sự cân bằng cho đội bóng, đơn cử như Tottenham và Liverpool sau khi bán Bale, Suarez họ chỉ còn lại cái bóng của chính mình thời còn sự phục vụ của các ngôi sao này…

Nhưng trong làng bóng đá châu Âu có một đội bóng đi ngược lại với xu thế trên đó là Porto, bằng chứng trong các mùa giải gần đây đã chỉ ra rằng đội bóng Bồ Đào Nha vừa kiếm tiền giỏi lại vừa duy trì được sự ổn định sau khi bán những công thần làm nên tên tuổi của CLB. Giống như có một “bí quyết gia truyền” nào đó mỗi mùa Porto luôn có những ngôi sao giúp đội bóng thành công rồi sau đó họ được bán đi để thu về một khoản lợi nhuận cho CLB, cách làm này của Porto giúp đội bóng của họ luôn có tiếng nói ở giải quốc nội cũng như trên đấu trường châu Âu.

Dù bán đi những cầu thủ quan trong qua từng mùa giải nhưng Porto vẫn là một đội bóng rất thành công. Ảnh: Internet

Trong thập kỷ qua nếu Real Madrid với tiềm lực tài chính hùng mạnh của mình họ là đội bóng chịu chơi nhất thế giới khi liên tiếp phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng như mua Ronaldo béo, Zidane, Figo, Kaka, Cris Ronaldo, Bale hay James Rodiguez … số tiền khổng lồ mua sắm trên lên tới con số cả 1 tỷ Euro. Còn Porto họ là đội bóng xuất khẩu cầu thủ được xếp vào loại xuất sắc nhất thế giới trong 10 năm qua, kiếm hơn 600 triệu Euro cho việc bán cầu thủ của mình.

Dù cho “bán đi linh hồn” sau mỗi mùa giải nhưng Porto luôn có những thế hệ kế cận không thua kém thậm chí còn hay hơn những người đi trước, tất cả bắt đầu từ chức vô địch UEFA Champions League 2003/04 cách đây đúng 10 năm, mùa giải thành công ấy kéo theo một cuộc chảy máu tài năng ghê gớm xảy ra với Porto.

Đầu tiên là HLV Jose Mourinho đầu tàu kéo tinh thần của đội bóng thuộc dạng trung bình khá ở châu Âu thành nhà vô địch. Ông chuyển đến với Chelsea nhằm đi tìm những thử thách mới hơn. Sau đó đến lượt các học trò làm nên chiến công ấy đi theo tiếng gọi của danh vọng và đồng tiền. Porto thu về số tiền 62,5 triệu bảng khi bán đi 3 trụ cột Paulo Ferreira đến Chelsea ( 17,6 triệu bảng), Deco sang Barcelona (18,5 triệu bảng), Ricardo Carvalho đến Chelsea (26, 4 triệu bảng).

Năm 2007 Porto tiếp tục thu lời từ hai hợp đồng bom tấn mang tên Anderson đến Man Utd với giá 27,2 triệu bảng và Pepe sang Real với giá 26,4 triệu bảng. Những năm sau đó Porto cho thấy tầm nhìn thông minh về chuyển nhượng của mình họ mua Hulk giá 19 triệu bảng bán cho Zenit 55 triệu, Falcao 5,4 triệu bán cho Atletico 47 triệu, Năm 2013, AS Monaco đã “cống nạp” cho Porto 62 triệu bảng khi chiêu mộ James Rodriguez với giá 40 triệu bảng và Joao Moutinho với giá 22 triệu bảng.

Theo báo cáo tài chính của Porto, tổng chi phí mua cầu thủ của Porto trong giai đoạn 2004-2014 chỉ là 293 triệu bảng tức chưa bằng một nữa số họ bán. Bằng cách chuyển nhượng mua rẻ bán đắt họ đang khiến thế giới phải nể phục. Bồ Đào Nha với lợi thế là một nền bóng đá phát triển và là ngôn ngữ của rất nhiều nước Nam Mỹ nên Porto chú trọng đến thị trường cầu thủ, nhất là những cầu thủ trẻ nơi đây, đất Nam Mỹ vốn đầy rẫy những nhân tài nên Porto thành công trong việc đào tạo phát triển giúp CLB ổn định và sau đó bán họ khi cần là điều hết sức bình thường.

Có thể khẳng định Porto hiện là CLB thành công nhất thế giới trong lĩnh vực xuất khẩu cầu thủ. Đội bóng Bồ Đào Nha này thậm chí còn có hẳn một dây chuyền đánh bóng tên tuổi cho các ngôi sao của mình và bán đi với giá cắt cổ. Ấy vậy mà những đội bóng lớn của châu Âu vẫn lao vào tranh giành những ngôi sao mới nổi của FC Porto và chấp nhận chi những khoản kếch xù.

Trong những mùa gần đây năm nào Porto cũng đều đặn tham dự cúp châu Âu, và có một số danh hiệu ở những đấu trường họ tham gia. Porto đã chỉ cho bóng đá thế giới biết thế nào sự thông minh trong chuyển nhượng.

(Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục