Pochettino đang đối mặt với những áp lực vô cùng nặng nề tại Stamford Bridge sau chuỗi trận tệ hại vừa qua. Sau 16 trận ở Premier League, Chelsea chỉ có được 19 điểm và xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Rõ ràng là với những sự đầu tư lớn bằng các bản hợp đồng bom tấn, thành tích này của The Blues là không thể chấp nhận được.
Trước mắt vị huấn luyện viên người Argentina là 4 ngày sinh tử với hai trận đấu trước Sheffield United ở Ngoại hạng Anh vòng 17 và trận tứ kết Carabao Cup với Newcastle. Nếu không thể vượt qua được hai cuộc chạm trán này, The Blues chắc chắn sẽ đối mặt với một mùa giải vứt đi.
Xét về tình cảnh hiện tại, việc Chelsea tập trung vào mặt trận League Cup là điều khả thi. Câu lạc bộ lớn duy nhất còn trụ lại ở đấu trường này là Liverpool nhưng Lữ đoàn đỏ thường ưu tiên sử dụng đội hình hai ở đây với nhiều cầu thủ trẻ. Do đó hy vọng về danh hiệu này hoàn toàn có thể được Pochettino biến thành hiện thực.

Áp lực đang đè nặng lên Pochettino.
Tuy nhiên, trước khi nghĩ tới trận chung kết, ông sẽ phải dẫn dắt các học trò của mình vượt qua được chướng ngại Newcastle, khi mà đoàn quân của Eddie Howe cũng sẽ coi đây là đấu trường mà họ ưu tiên sau thất bại ở Champiosn League và sự đi xuống ở Premier League.
Trong khi đó, ở Ngoại hạng Anh, hai thất bại liên tiếp với tỷ số 1-2 và 0-2 trước Manchester United và Everton đã kéo sập tinh thần của các cầu thủ. Pochettino cần nhanh chóng đưa câu lạc bộ trở lại vị thế vốn có, điều có thể bắt đầu từ cuộc tiếp đón Sheffield United.
Đội khách đang tìm lại được cảm hứng chơi bóng sau khi sa thải huấn luyện viên Paul Heckingbottom và mang về Chris Wilder. Huấn luyện viên 56 tuổi đã truyền cho các học trò sự tự tin với màn trình diễn tốt trước Liverpool mặc dù để thua 0-2 và sau đó là chiến thắng 1-0 trước Brentford.

Chấn thương của Reece James nặng hơn dự kiến.
Ngoài việc phải đối mặt với hai đối thủ khó chơi này, Pochettino cũng nhận những tin không vui về mặt lực lượng. Reece James lại dính chấn thương và dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tháng, nhưng thời gian có thể lâu hơn nếu anh quyết định phẫu thuật.
Ngoài James, Chelsea cũng sẽ mất thủ môn số một của họ là Robert Sanchez. Anh dính chấn thương trong trận đấu với Everton và dự kiến phải nghỉ hết năm. Đó thực sự là một tổn thất lớn cho The Blues khi mà mùa giải đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Chelsea cũng sẽ không có được sự phục vụ của Sanchez ở phần còn lại của năm 2023.
Mới đây, khi được hỏi về tương lai của mình, Pochettino nói: “Tôi là người tin tưởng đến cùng, cho đến khi ai đó nói điều gì đó khác với tôi. Giống như những gì đã xảy ra ở Tottenham Hotspur. Tôi đã tin tưởng chủ tịch của mình cho đến phút cuối cùng.
“Nhưng tôi không suy nghĩ quá nhiều. Tôi là người luôn tin tưởng và đó là lý do tại sao tôi ở đây. Quyết định ký hợp đồng với Chelsea là do tôi tin tưởng vào câu lạc bộ và đội bóng cũng đặt niềm tin vào tôi. Tôi sẽ chiến đấu tới cùng", ông kết luận.
Để giúp các học trò xóa đi áp lực, Mauricio Pochettino đã cho phép họ có một đêm tiệc tùng, thứ được lên kế hoạch như một bữa tiệc Giáng sinh. Ở thời điểm này, đội bóng cần sự ủng hộ của các cổ động viên để bước qua giai đoạn khó khăn. Nhưng thời gian cho Pochettino không còn nhiều và vì thế ông sẽ phải tìm ra cách để trước mắt giành được chiến thắng ở hai trận đấu quan trọng sắp tới.
(Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam