Pirlo "từ chối" cơ hội cạnh tranh Quả bóng Vàng

13:22 Thứ tư 27/06/2012

Andrea Pirlo, một trong những ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ nhất EURO 2012, không tin anh sẽ giành "Quả bóng Vàng FIFA 2012" bởi anh không ghi được nhiều bàn thắng.

Pirlo xứng đáng được tôn vinh với tỏa sáng của anh ở EURO 2012.

Cầu thủ 33 này sẽ là "chìa khóa chiến thắng" của Italia trong trận bán kết gặp Đức vào rạng sáng thứ Sáu (ngày 29/6), nhưng anh chưa bao giờ là một cầu thủ ghi bàn thường xuyên ở vai trò tiền vệ. Tuy nhiên, anh lại đang gây được ấn tượng mạnh mẽ sau tình huống sút penalty Panenka nghệ thuật trong loạt đấu súng cân não với người Anh tại vòng tứ kết.

Khi được hỏi liệu anh có nghĩ mình xứng đáng với danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" hay không, vì anh là nhân tố quan trọng bậc nhất trong chức vô địch Serie A của Juventus ở mùa giải trước và là niềm cảm hứng của Italia trên đường tới bán kết EURO 2012, Pirlo tỏ ra khá dè dặt.

"Không. Chắc chắn đó phải là Lionel Messi hoặc Cristiano Ronaldo. Không ai có thể làm tốt hơn họ cả", anh trả lời khi nhận được câu hỏi từ các phóng viên tới từ Mĩ và Trung Quốc. "Họ ghi được rất nhiều bàn thắng. Về điều này, tôi chắc chắn không có cơ hội để cạnh tranh với họ".


Dù Pirlo trả lời khiêm tốn như vậy, nhưng mẫu cầu thủ sáng tạo như anh đang làm tốt hơn rất nhiều so với các tiền đạo khác ở giải đấu này. Và Pirlo cũng lên tiếng cảnh báo các đồng đội về mối đe dọa đến từ tiền vệ đang có phong độ cao - Mesut Oezil của ĐT Đức.

"Có rất nhiều các cầu thủ Đức chất lượng nhưng Oezil đặc biệt quan trọng trong lối chơi của họ", Pirlo nói, đồng thời anh cũng lo sợ quãng thời gian nghỉ ít hơn 2 ngày so với Đức sẽ là bất lợi lớn đối với Italia.

"Hai ngày là rất nhiều trong giai đoạn quan trọng như hiện nay. Họ đang có được sự chuẩn bị nhiều hơn chúng tôi."


Tuy nhiên, Pirlo cho rằng Italia không việc gì phải sợ đội bóng của Joachim Loew cả vì Đức chưa bao giờ đánh bại Azzurri tại World Cup hoặc EURO. Lần gần nhất là ở World Cup 2006, dù là đội chủ nhà nhưng Đức vẫn chấp nhận dừng bước trước Azzurri với trận thua 0-2.

"Đức chắc chắn sẽ lo sợ chúng tôi," anh nói. "Tôi rất tò mò để thi đấu trong trận đấu quan trọng này, tôi gần như đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp và những cảm xúc đó có thể không bao giờ xảy ra lần nữa".
Duy Hồng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục