![]() |
Pirlo đã mỏi mệt
12 năm khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh, Pirlo đã có bao dấu ấn khó quên cùng đội bóng hình chiếc ủng. Vui có, buồn có từ việc lên đỉnh thế giới ở World Cup 2006 hay phải xách vali về nước ngay từ vòng bảng ở Nam Phi 2010 với tư cách ĐKVĐ. Rồi những lúc một mình gồng gánh kéo cả Italia vào chung kết Euro 2012, Pirlo đã tạo nên bao cung bậc cảm xúc mà đến những người không để ý lắm đến bóng đá Ý cũng phải ngước qua xem những màn trình diễn siêu hạng của cầu thủ này.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải có lúc dừng, những bước chạy của Pirlo ở World Cup 2014 cho thấy anh đã cống hiến những gì đẹp nhất cho Italia rồi, mặc dù vẫn còn nguyên trong mình đẳng cấp của những pha sút phạt hay phất bóng xa gần chính xác tuyệt đối nhưng thể lực của Pirlo gần như đã cạn kiệt. Phần lớn thời gian trong trận đấu Pirlo chỉ chạy chậm rãi mặc cho đó là một pha bóng nguy hiểm đến đội nhà bởi ở tuổi 35, khó có thể đòi hỏi hơn ở anh. Thêm vào đó, thời gian gần đây ta cũng thấy một Pirlo cầu toàn hơn trong những đường chuyền và đôi lúc làm chậm nhịp tấn công của các đồng đội.
Từ đầu mùa đến giờ, Pirlo cũng hiếm khi ra sân trong màu áo Juventus bởi chấn thương hành hạ. Nhiều cầu thủ từ khi bước vào tuổi băm đã nhanh chóng giã từ sự nghiệp quốc tế để tập trung phục vụ cho câu lạc bộ thế nhưng Pirlo thì không. Italia 5 năm qua thực sự khủng hoảng và họ quá cần anh nên Pirlo vẫn rất nặng tình với Azzuri. Còn bây giờ đã đến lúc anh nên dừng lại.
Tạo cơ hội cho Veratti
Trong đội hình Azzuri hiện tại, chỉ còn đúng vị trí thủ môn của Buffon là vị trí quá 30 tuổi thường xuyên đá chính. Nhưng hiện tại Sirigu cũng đã sẵn sàng lấp chỗ mà “Người nhện” để lại, còn lại người ta dần thấy một Italia trẻ trung hơn rất nhiều so với trước đây. Dù bóng đá Ý vốn đề cao kinh nghiệm và nặng tính chiến thuật nhưng bóng đá hiện đại khác với trước đây rất nhiều và Conte buộc phải thay đổi để thích nghi.
Tổng số bàn thắng của cả hàng tiền vệ Italia cộng lại cũng không bằng một mình Pirlo mặc dù anh không ghi được quá nhiều bàn thắng (13) cũng cho thấy sự mới mẻ ở khu trung tuyến với những con người mới và một kỷ nguyên mới đang dần hình thành. Những làn gió đó sẽ gánh trên vai nhiệm vụ mà những huyền thoại đi trước như Totti, Del Piero,… và chính Pirlo để lại.
Người được kỳ vọng có thể làm vơi đi nỗi nhớ Pirlo chính là Marco Veratti. Cầu thủ 22 tuổi hiện đang thuộc biên chế PSG này sở hữu những tố chất đặc biệt để có thể vươn cao thành một thủ lĩnh mới ở Azzuri mà khó có cầu thủ nào sánh được. Tại World Cup 2014, dù còn rất trẻ và non kinh nghiệm nhưng Veratti đã có những màn trình diễn ấn tượng và xứng đáng được giao phó niềm tin.
Euro 2016 phải 2 năm nữa mới diễn ra, lúc đó Pirlo đã già thêm 2 tuổi, các tifosi còn có thể trông đợi gì vào một “ông lão” đã bước vào tuổi 37 vào thời điểm ấy. Quá khứ vàng son thuộc về Pirlo nhưng tương lai đang ghi dấu Veratti và những đồng đội trẻ. Hãy mạnh dạn quên đi Pirlo, một trong những cựu binh cuối cùng của một thời vang bóng để đi tìm một làn gió mới Azzuri trẻ trung, nhiệt huyết hơn.