Pirlo: Một lần cho mãi mãi?

20:29 Thứ bảy 16/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Nếu Pirlo có thể nâng cao chiếc cúp Champions danh giá vào đầu tháng Sáu này, đó sẽ là cái kết thật hoàn hảo. Một chức vô địch World Cup, hàng loạt chức vô địch giải quốc gia và giờ sẽ là thứ ba nâng cao chiếc cúp uy tín bậc nhất châu Âu ở tuổi 35? Một điều khó tin nhưng trong bóng đá không gì là không thể.

Liệu còn một bản sao như Pirlo khi anh giải nghệ? Tôi vẫn luôn tự hỏi như vậy với bạn bè và với chính mình. Tất cả đều có chung một đáp án. Hiện tại là không. Có lẽ chỉ một hai năm nữa thôi, khái niệm regista” (playermaker) sẽ chẳng ai dùng đến nhiều nữa, hoặc chỉ nhắc nhớ với nhau trong hoài niệm vô chừng, bởi Pirlo sẽ treo giày.

Khi ấy, người Ý sẽ mất đi một kiến trúc sư vĩ đại, người đưa họ vượt qua nỗi đau Calciopoli và chạm tay vào chức vô địch thế giới sau nhiều năm dài chờ đợi. Juventus sẽ mất đi một bệ đỡ quan trọng bậc nhất giúp họ ổn định ba bốn năm nay. Thiếu Pirlo, “Bà đầm già” sẽ tốn bao nhiêu lần 10 năm để lại vào chung kết Champions League?

Công bằng mà nói, Pirlo trong những năm cuối của sự nghiệp, không phải lúc nào cũng thi đấu xuất sắc như mọi người mong đợi. Điển hình trong trận bán kết lượt về vừa qua với Real, anh bị trang thống kê uy tín Whoscored.com chấm điểm rất thấp (chỉ được 5.9 điểm).

Thế nhưng, óc sáng tạo, khả năng điều phối tuyệt vời là những điều mà Juventus luôn cần. Ở mùa giải này, đã bao nhiêu lần Pirlo cứu Juventus từ những pha sút phạt, từ những cú sút xa? Nếu không tính đến những pha lập công ấy, liệu đội bóng thành Turin có thể vô địch trước 4 vòng đấu và thảnh thơi toan tính ở trời Âu? Thế nên, dẫu đã 35 tuổi, Pirlo vẫn là một bài chiến lược, là thứ vũ khí mà tất cả các đội bóng phải dè chừng.

Giờ đây, Pirlo trong lần thứ tư xuất hiện trong một trận chung kết Champions League, đang đứng cơ hội khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình bằng một chiến tích vẻ vang. Có bao nhiêu cầu thủ có thể vô địch Champions League đến tận ba lần? Chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà dẫu cho anh có gục ngã trước ngưỡng thiên đường như nhiều lần trước, người hâm mộ vẫn mong muốn chiêm ngưỡng anh trong những trận cầu đỉnh cao như thế này.

Bởi với Pirlo, trái bóng không còn là công cụ kiếm tiền, kết quả thi đấu cũng không phải là thứ quan trọng nhất, cái người ta quý nhất là cảm xúc, là thứ bóng đá nghệ sĩ.

Cuối cùng, chỉ một chức vô địch này nữa nữa thôi, cái tên Pirlo có lẽ dựng tượng ở thành Turin. Một chức vô địch sẽ cứu vớt nền bóng đá đang đi xuống của người Ý, sẽ mang về cho họ tiền, uy tín và các ngôi sao. Một chức vô địch sẽ phục hưng tất cả mọi thứ.

Quốc Phi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục