![]() |
| Gerard Pique |
Mái tóc cắt ngắn dựng ngược kèm theo nụ cười tinh quái đã lột tả phần nào tính cách của chàng hậu vệ 25 tuổi này. Anh thường là chủ mưu những trò đùa giấu quần áo hoặc vật dụng của các đồng đội. Hay như cuối một buổi tập, anh từng lấy găng tay của thủ môn Victor Valdes rồi buộc các ngón lại với nhau khiến chàng đồng đội khóc dở, mếu dở.
Tuy nhiên, trên sân cỏ, Pique lại bộc lộ tính cách hoàn toàn trái ngược. Anh nghiêm túc và sắt đá, được đánh giá là một trong những trung vệ hoàn hảo nhất thế giới, từng góp công giúp TBN vô địch World Cup 2010 và hiện đang trên hành trình chinh phục EURO 2012.
Trong cuộc phỏng vấn tại nơi đóng quân của ĐT TBN ở Gniewino, miền bắc Ba Lan, Pique cho rằng những trò chọc cười vui nhộn có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân anh và các đồng đội, những người phải xa nhà và tập luyện căng thẳng trong suốt giai đoạn diễn ra những giải đấu lớn.
![]() |
| Pique là cầu thủ thích trêu chọc đồng đội |
“Tôi thích pha trò để tạo ra bầu không khí thư giãn”, Pique mỉm cười, mặc chiếc áo của ĐT TBN và ngồi sau một chiếc bàn nhỏ khi trao đổi với phóng viên của Reuters.
“Khi bạn đang tham gia một giải đấu như thế này, nơi bạn sinh hoạt trong môi trường tập thể suốt một tháng trời thì bạn cần phải biết cách tạo cho mình cảm giác vui vẻ. Tất nhiên, khi đã bước ra sân thì bạn lại phải hoàn toàn tập trung vào công việc. Bạn không thể đùa bỡn bởi điều đó có thể khiến bạn trả giá bằng việc thủng lưới”.
Ngày càng hiểu Ramos hơn
Pique đang phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong đội hình của TBN bởi sự vắng mặt của đối tác quen thuộc tại Barca là Carles Puyol, một cầu thủ giàu kinh nghiệm và rất được tôn trọng.
Vị trí của Puyol ở trung tâm hàng phòng ngự sẽ được thay thế bởi Sergio Ramos, một cầu thủ vốn quen thi đấu tại cánh phải trong chiến dịch World Cup 2010. Nhưng mùa giải vừa qua, anh thường xuyên được bố trí đá trung vệ tại Real Madrid và giờ đây là cho ĐTQG.
Sự kết hợp giữa Pique và Ramos, hai nhân vật đến từ hai đội bóng không đội trời chung, làm rộ lên mối quan ngại rằng họ sẽ không chịu bắt tay hợp tác ở trên sân.
![]() |
| Pique và Ramos ngày càng hiểu nhau trên sân |
Nhưng Pique chỉ ra một thực tế rằng, ĐT TBN đến lúc này mới thủng lưới 1 bàn sau 4 trận tại EURO 2012. Anh nói: “Mọi thứ đang diễn ra thực sự tốt. Sự thật là chúng ta không được xem Puyi (Puyol-Pique) nhưng Sergio cũng là một cầu thủ rất chất lượng. Sau mỗi trận đấu, chúng tôi lại cải thiện và ăn ý hơn nên tôi cho rằng hàng thủ đã chơi rất xuất sắc”.
Pique và các đồng đội đang bận rộn chuẩn bị cho trận bán kết gặp láng giềng BĐN, đội bóng từng bị họ loại tại vòng 1/8 World Cup 2010 với tỉ số 1-0.
Tuy nhiên, lần gần nhất họ chạm trán là trận giao hữu ở Lisbon, BĐN đã đè bẹp TBN bằng thắng lợi 4-0. Pique cho biết TBN đang tìm hiểu và rút kinh nghiệm từ bài học đó.
“Chúng tôi không còn cảm thấy thất vọng về trận đấu đó, nhưng chắc chắn chúng tôi vẫn giữ nó trong tâm trí. Họ đã có một trận đấu hết sức hợp lý nên chúng tôi sẽ phải nghiên cứu kỹ về trận thua đó.
Chúng tôi cần phải tìm lại phong độ như tại World Cup 2012, giải đấu mà chúng tôi đã chơi một trận rất tốt trước BĐN.
Chúng tôi phải tin tưởng vào chính bản thân và duy trì phong cách của mình là kiểm soát bóng và không cho phép họ chơi theo đúng ý đồ. Trên tất cả, chúng tôi phải cực kỳ cảnh giác với những cầu thủ đá cánh của họ là Cristiano Ronaldo và Nani.
Chúng tôi không được phép để họ có không gian bởi nếu họ đánh hơi được khoảng trống, họ sẽ cực kỳ nguy hiểm”.
Thái Sơn |
00:00 30/11/-0001

















