Man City đã chơi không đến nỗi nào trong giai đoạn tăng tốc của mùa giải, qua đó áp sát Chelsea trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League. Tất cả chỉ thay đổi kể từ khi Yaya Toure trở về đội tuyển quê hương để thực hiện nghĩa vụ quốc gia.
![]() |
| Man City đang rất nhớ Yaya Toure. Ảnh: Internet |
Thực tế kể từ khi người em nhà Toure trở về ĐT Bờ Biển Ngà, 4 trận đấu chính thức vừa qua của Man City họ chưa bao giờ dành được chiến thắng, trong đó có 2 trận thua bẽ mặt trước Arsenal ở Premier League và Middlesbrough ở FA Cup.
Không Yaya Toure Man xanh vẫn còn đó bộ đôi tiền vệ trung tâm người Brazil Fernando - Fernandinho, David Silva vẫn chơi tốt trong vai trò của một tiền vệ công, Aguero đã trở lại sau chấn thương, đội bóng thành Manchester vẫn duy trì được sự áp đảo đáng kể trước một số đối thủ, nhìn chung Man City vẫn có đủ nhân sự cho cuộc đua Premier League.
Tuy nhiên thiếu vắng chiếc “chìa khoá vạn năng” Yaya Toure hàng tiền vệ Man City tỏ ra mệt mỏi, thiếu nguồn sống và mất đi những giải pháp tấn công có thương hiệu để rồi tự đánh mất chính mình. Thậm chí ngay cả các CĐV Man City cũng mất đi lòng tin, không còn chỗ dựa về một chiến thắng cho đội nhà.
Gần đây sự kết hợp của bộ đôi Fernando, Fernandinho không mang lại nhiều hiệu quả trong hỗ trợ phòng ngự và cả mặt trận tấn công. Man City không có được sự mạnh mẽ để lấn áp đối thủ trong những cuộc tranh chấp tại khu vực giữa sân. Hơn nữa, khi hàng công tịt ngòi, không ai thay thế Yaya Toure, người thường xuyên toả sáng khai thông thế bế tắc bằng những cú sút xa hoặc dứt điểm cố định.
Trong cách chơi của cầu thủ sinh năm 1983 lựa chọn vị trí thông minh là điều giúp anh luôn có mặt ở những điểm nóng trên sân, luôn bình tĩnh và đương nhiên Toure đủ biết mình nên làm gì để phong toả những đợt tấn công của đối phương cũng như mang đến tính sáng tạo cho đội nhà bằng những đường chuyền quyết định. Ngoài ra khả năng “bao sân”, bọc lót cũng như khoả lấp những khoảng trống mà đồng đội để lại cũng là một điểm cộng nữa của Yaya Toure.
Những mùa giải gần đây dễ dàng nhận thấy rằng, hầu hết các tình huống lên bóng có nét của nhà ĐKVĐ Premier League đều xuất phát từ đôi chân của Yaya Toure. Mặc dù vị trí của anh trên lý thuyết đơn thuần là đánh chặn từ xa, lùi sâu hỗ trợ phòng ngự là chính, song thực tế cho thấy Toure còn làm được nhiều điều hơn thế.
Anh là cầu nối giữa hàng phòng ngự và tuyến trên, những tình huống phân phối bóng, phát động tấn công của Yaya Toure là cực kì hợp lý. Thậm chí, ở nhiều thời điểm cần thiết, cựu tiền vệ Barca cũng sẵn sàng dâng cao như một hộ công, qua đó hỗ trợ cho các mũi nhọn phía trên.
Hiện tại trên BXH Premier League, khoảng cách giữa đội bóng thành Manchester với Chelsea đã bị gia tăng lên thành 5 điểm kể từ khi Toure vắng mặt. Chẳng biết có ưu ái và dành quá nhiều lời tốt đẹp cho Toure hay không nhưng thực tế cho thấy Man City giờ chỉ còn cách trông đợi vào ngày Yaya Toure trở lại. Đó là lẽ sống và con đường duy nhất của The Citizens lúc này.
Thực tế luôn phũ phàng, nhưng Man City phải chấp nhận, nếu không có Yaya Toure hy vọng bảo vệ ngai vàng Premier League với thầy trò HLV Pellegrini sẽ tan thành mây khói. Sở hữu một tiền vệ toàn diện như Yaya Toure là niềm mơ ước của rất nhiều đội bóng nhưng sự phụ thuộc quá nhiều vào anh sẽ khiến Man City phải trả giá. Đó là một quy luật sống còn.














