Miguel Pérez Cuesta, hay được biết với tên thân mật là Michu đã có buổi phỏng vấn đầu tiên với tư cách tuyển thủ Tây Ban Nha (TBN) vào ngày thứ Tư vừa qua để chuẩn bị cho vòng loại World Cup gặp Belarus vào ngày thứ Sáu.
![]() |
| Michu trả lời phỏng vấn |
Với cơ hội lần đầu ra mắt này, Michu ngỡ như đang sống trong mơ nhưng cũng không quên nói về người đồng đội cũ tại Rayo Vallecano, là Diego Costa, người cũng sẽ sớm trở thành tuyển thủ TBN một khi có giấy triệu tập. Costa có thể không có sự tín nhiệm cao nhưng Michu nhấn mạnh: "anh ấy là một cầu thủ giỏi".
Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ AS của Tây Ban Nha:
Khi nhận giấy triệu tập:
“Với bất cứ cầu thủ nào, việc được chơi cho tuyển Quốc gia luôn là một vinh dự lớn lao. Khoác lên mình chiếc áo đỏ TBN chính là khoác lên chiếc áo của đội bóng hàng đầu thế giới. Mọi cầu thủ đều mơ ước điều này, tôi cảm thấy thật vinh dự khi có cơ hội lên tuyển. Đây sẽ lả dấu mốc lớn trong sự nghiệp của tôi.”
Khi được hỏi về Diego Costa:
“Tôi đã chơi bóng cùng anh ấy ở cả Rayo và Celta. Với tư cách là một cầu thủ, tôi rất thích Costa, anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi không biết chắc rằng anh ấy có chơi cho TBN hay không nhưng nếu có thì anh ta cũng sẽ hòa nhập nhanh thôi.”
Những cảm nhận ngày đầu lên tuyển:
“Hiện tôi đang học hỏi rất nhiều từ Mata bởi vì tôi biết rõ anh ấy, Mata cũng khởi nghiệp từ CLB Oviedo. Cảm giác mặc áo TBN vẫn khiến tôi ngất ngây và dĩ nhiên, nếu có cơ hội thi đấu, tôi sẽ chơi ở bất cứ vị trí nào HLV yêu cầu.”
Cảm nghĩ về cơ hội ra sân:
“Lần đầu làm việc gì cũng luôn rất hồi hộp, nhưng tôi đã được rèn luyện ở đẳng cấp cao như giải Ngoại hạng, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Tôi đến đây để đối mặt với những thử thách, tận hưởng cảm giác chơi bóng cho đội tuyển hàng đầu thế giới và giúp cho các đồng đội tiến bước qua vòng loại World Cup.”













