| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
PV: Chào ông, trong chuyến trở về TBN, chắc hẳn ông sẽ tới Nou Camp dự khán trận lượt về giữa Barcelona và Bayern?
Pep Guardiola: Vâng, dĩ nhiên rồi. Đó là ưu tiên hàng đầu của tôi bên cạnh việc trở lại Santpedor thăm bạn bè.
![]() |
Chúng ta hãy cùng nhìn lại trận lượt đi, ông có ngạc nhiên với kết quả tại Allianz Arena?
Tôi không bất ngờ với tỷ số 4-0 và màn trình diễn tuyệt vời của Bayern. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là Barca hôm ấy không phải là chính họ.
Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ Barca để thua đậm là vì điểm rơi phong độ không tốt?
Tôi không nghĩ như vậy. Rõ ràng, Barca đang chơi ổn định ở La Liga. Nhưng tại Allianz Arena lại là một câu chuyện khác.
Ông có thể phân tích rõ hơn?
Tất cả đều thấy, Barca vẫn cầm bóng nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy họ bế tắc như vậy.
Nếu hàng thủ chơi tập trung hơn, hẳn Barca đã không để thua đậm đến thế?
Không thể đổ mọi trách nhiệm lên tuyến phòng ngự. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là hầu hết các cầu thủ Barca không thể hiện được khát khao chiến thắng ở trận này. Vẫn là đội hình tối ưu, song Barca đá cầm chừng, thiếu sự gắn kết, linh hoạt và đánh mất cảm hứng thi đấu.
Báo giới nói quá nhiều về tình trạng sức khỏe không ổn của Messi hôm ấy. Giả sử Leo ra sân với thể lực tốt nhất, tình hình có sáng sủa hơn với Barca?
Chẳng có gì phải nghi ngờ về điều đó. Không cần nói nhiều cũng hiểu tầm ảnh hưởng quá lớn của cậu ấy. Hãy nhớ lại trận gặp Milan, Leo đã “cứu sống” Barca bằng một màn trình diễn siêu đẳng. Đó mới là hình ảnh đích thực của Messi.
Vậy nếu là Tito Vilanova, ông sẽ đưa Messi vào sân trong hiệp 2 thay vì để cậu ấy chơi từ đầu?
Tito có lý do để điền tên Messi vào đội hình xuất phát. Nhưng lẽ ra, ông ấy nên xem xét kỹ lưỡng hơn về thể trạng của Leo trước khi quyết định lên danh sách đá chính.
Phải chăng Tito đã đánh cược vào Messi, bất chấp việc cậu ấy đang bị quá tải?
Chẳng phải riêng Tito, ngay cả tôi hay bất cứ HLV nào trên thế giới cũng muốn sở hữu Messi và chứng kiến những điều kỳ diệu mà cậu ấy tạo ra với trái bóng. Nhưng dường như Tito đang mắc phải sai lầm của tôi trước đây, khi để Messi phải cày ải quá nhiều.
Ý ông là Leo đã kiệt sức vào đúng thời điểm đội bóng cần cậu ấy nhất?
Không sai, tình trạng thể lực suy giảm của Messi là hệ quả của cả một giai đoạn dài cậu ấy ra sân liên tục. Giá như Tito biết sử dụng Leo một cách “tiết kiệm” hơn, tôi tin rằng Barca không để thua bạc nhược tại Allianz Arena.
Theo nhận định của ông, Barca còn bao nhiêu hy vọng đi tiếp?
Dĩ nhiên, tôi vẫn là một cule và sẽ chúc mừng Tito Vilanova nếu Barca vượt qua được thử thách khắc nghiệt. Nhưng thực lòng mà nói, một chiến thắng danh dự có vẻ như vừa sức hơn với Barca.
Messi vừa trở lại và ghi bàn (vào lưới Bilbao), đó là tín hiệu lạc quan giúp Barca nhen nhóm hy vọng?
Tôi tin vào một màn trình diễn khởi sắc hơn của Barca. Nhưng để tái hiện chiến thắng 4-0 trước Milan (tứ kết lượt về), Barca sẽ phải trông chờ cả vào phép màu.
|















