Phỏng vấn độc quyền Karl-Heinz Riedle: Lạc quan là chìa khóa

14:30 Thứ bảy 25/05/2013

16 năm trước, Dortmund bước vào trận chung kết Champions League với Juventus cũng trong thế của một đội chiếu dưới. Nhưng rồi theo lời của Karl-Heinz Riedle, tiền đạo đã lập cú đúp ở trận đó, Dortmund đã may mắn khi thắng Juventus 3-1 và giành chức VĐ Châu Âu đầu tiên...

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




- Anh vẫn nhớ như in trận đấu đó?

+ Riedle: Juventus là CLB xuất sắc nhất châu u thời gian đó. Lúc đối đầu với chúng tôi, họ là ĐKVĐ Champions League.

- Người ta nói chiến thắng của Dortmund gây bất ngờ?

+ Đúng, vì trước đó chẳng ai biết chúng tôi cả. Còn Juve, có đủ những anh tài: Zidane, Del Piero, Boskic, Deschamps. Họ có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng bỏ lỡ. Còn chúng tôi thì không bỏ qua chút sai lầm nào của đối thủ.

Karl-Heinz Riedle (trái)

- 2 bàn thắng anh ghi trong trận chung kết như thế nào?

+ Cả hai đều là những khoảng trống ít ỏi mà tôi có được. Một bàn từ lỗi bắt việt vị của đối phương, và bàn thứ 2 từ một quả phạt góc, tôi nhớ hai anh Ferrara và Montero còn chưa phân công xong là ai kèm tôi, ai kèm Chapuisat. Có lẽ, họ nghĩ Chapuisat nguy hiểm hơn tôi nên đều tập trung vào anh ấy. May mắn là tôi không bỏ qua cơ hội nào cả. Đây là điểm khác biệt lớn nhất ở trận đấu này.

- Sao anh lại nói Dortmund may mắn?

+ Chúng tôi chơi tốt, và họ cũng vậy. Họ bị từ chối 1 bàn thắng ở đầu trận của Vieri, sau đó cuối hiệp 1, Zidane đã sút bóng đập cột dọc. Nếu họ gỡ được 1 bàn trước giờ nghỉ, có lẽ hiệp 2 đã không dễ dàng với chúng tôi.

- Lúc Juventus gỡ lại 1 bàn, anh và các đồng đội cảm thấy lo lắng?

+ Tôi không nghĩ vậy, vì ông Ottmar Hitzfeld đã nói với chúng tôi lúc nghỉ giữa hiệp là cứ thi đấu như hiệp một.

- Thời điểm nào anh nghĩ là đội bóng của mình đã thắng?

+ Lúc Ricken ghi bàn, đó là một đường bóng xa rất chuẩn. Quyết định dứt điểm đó là táo bạo và nó đã khiến Peruzzi đừng chùn chân. Khi đó, tôi vừa mới được thay ra và còn chưa ngồi ấm chỗ. Ricken vừa được tung vào sân, tôi không nhớ đó có phải là pha chạm bóng đầu tiên của anh ấy không nữa.

- Anh đánh giá sao về Dortmund của ngày hôm nay?

+ Có lẽ nếu đem so với thời của tôi, Dortmund bây giờ mạnh hơn khá nhiều. Tôi nghĩ là họ ở một đẳng cấp tương đương với Bayern, và con đường họ vào chung kết cũng không kém phần ấn tượng.

- Một lời khuyên cho các cầu thủ Dortmund bây giờ, anh nói gì?

+ Quan trọng nhất là phải giữ được sự lạc quan. Chúng tôi không e sợ đối phương khi đó, nên tâm lý thi đấu rất thoải mái. Trong tình thế 2 lần trước vào chung kết và đều thua, tôi nghĩ Bayern sẽ là đội phải chịu áp lực. Còn các cầu thủ Dortmund, nếu thua họ cũng rất đáng khen ngợi. Nên sự lạc quan đó sẽ là chìa khóa cho chiến thắng.

Tú Quyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục